1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để lòng mình dịu lại đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lionqueen, 21/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghosaigiay

    donghosaigiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    định viết gì đó cho tác giả xong nghĩ lại lại thôi. mình không muốn là một kẻ vô tâm hay đang tâm, dù rằng ...
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0

    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 27/12/2005
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
  4. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Neu thuc su ban khong quen duoc
    thi hay dung cam vat bo het di , de lam theo con tim cua minh . Theo toi co le nhu the ban se cam thay nhe nhang hon day !
    loi khuyen la cai nhieu vo tan cua nhan loai va con nguoi khong he tiec gi khi cho nhau loi khuyen !
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên anh đi nhỉ. Tối wa OL, bi giờ mình lại là người phải chạy theo...... àh. Mình ko wa thì cũng mặc kệ mình. Hừ, bực thế. Cứ bảo là ko thay đổi nhưng rõ ràng là có thay đổi rồi. Ko muốn chơi cùng mình. Chỉ thích chơi 1 mình, đồ ích kỷ. Giá như có thể như ngày xưa nhỉ, chẳng có tí cảm giác nào, chẳng cần, chẳng nhớ. Vui vẻ thì nói chuyện ko thì đá đít..... giờ chỉ thèm được như thế thôi. Thật là vớ vẩn quá đi mất. Làm sao để lạnh lùng để vô tình như ngày xưa đây.
  6. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ cố quên nhé ! Nữ hoàng Sư tử ơi !
    Càng cố lại càng nhớ đó ! Chúc năm mới vui vẻ ![​IMG]
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gặp mặt, mỗi khi nhận được tin nhắn hay PM đều thấy nỗi khinh bỉ dâng lên trong lòng. Muốn hét vào mặt người, muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng nhưng cuối cùng lại kìm lại được. Và đến bây giờ vẫn cảm thấy mình làm thế là đúng.
    Thực ra khi đã chia tay nhau rồi thì ai đúng, ai sai đâu còn quan trọng nữa. Mãi nhớ đến những gì người đã gây ra cho ta chỉ làm vết thương trong lòng ta sâu thêm mà thôi. Còn hét vào mặt người ư?Phải!Điều ấy có thể làm ta vợi đi phần nào những nỗi đau trong lòng.Nhưng làm thế để làm gì? Chẳng phải người đã quá đủ khổ đau, quá đủ dằn vặt về bản thân rồi hay sao. Một chút thanh thản cho bản thân ta để rồi làm người thêm đau khổ và để rồi bản thân ta cũng chẳng sung sướng gì hơn khi thấy người thêm đau khổ. Vậy thì làm thế để làm gì?Chi băng hãy tập trung vào những việc khác và nỗi đau sẽ từ từ qua đi.
    "Cố quên tức là vẫn còn nhớ. Không nghĩ đến nữa mới thực sự là quên"
    Mong bạn, mong tôi làm được như vậy...
  8. abc456

    abc456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã ở trong trường hợp của bạn, bạn gái tớ ấy cũng bị như bạn bây giờ, nhưng khác ở chỗ là tớ biết chuyện đó sau khi tớ biết nhiều lúc suýt chia tay cơ, nhưng chẳng hiểu sao tớ không làm được bởi vì sao ? cô ấy mặc dù bị như vậy nhưng đam kìm nén lòng mình lại để quên cái tình cảm phù phiếm đó đi.... điều đó làm mình không thể bỏ được..... sau thời gian một tháng có sự cố gắng của cả hai, tớ cố gắng giúp cô ấy lấy lại tinh thần không nói gì đến chuyện đó... mọi việc có vẻ đã ổn nhưng thật sự mình chưa biết thế nào bởi mình không thể hỏi chuyện đó được qua năm mới mình muốn mọi chuyện chỉ là quá khứ... Điều mình muốn nói với bạn là, bạn hãy nói những suy nghĩ, những tình cảm của mình cho bạn trai bạn, bạn đừng ích kỉ nữa đừng làm khổ nhau nữa, ...., nếu bạn không thể chấm dứt được tình trạng này thì hãy chia tay với bạn trai cũ đi, ..., nếu bạn khẳng định rằng có thể chấm dứt được thì hãy nói với bạn trai bạn để cả hai cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này......
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic hic tưởng có mỗi mình mình thuộc loại kiềng 2 chân,hóa ra chẳng phải.
    Làm sao để giữ được tim mình khỏi chông chênh nhỉ ?!?!

Chia sẻ trang này