1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để luyện có mình gan dạ hơn (tức là hok pải sợ cái gì cả)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vet_con_0_0, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    sợ cái gì thì lao vào cái đó...ví dụ sợ ham mê cờ bạc thì đi oánh bạc cho quen...
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời phải biết sợ cái gì đó chứ lị
  3. vincenttan

    vincenttan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Rạch mặt vài nhát cho chằng chịt vào, ra đường đứa nào nhìn thấy nó cũng ghê, chả sợ bố con thằng nào hết
  4. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Muốn không sợ bọn đầu gấu thì bản thân ta hãy thành đầu gấu, thế là hết sợ.
    Thực ra thì theo mình thấy sợ hay không thì tinh thần, cảm xúc cũng góp phần, ví dụ như bình thường, ta gặp thằng nào đó cầm dao hù dọa trấn lột, cũng sợ chứ nhỉ (nhở nó cho 1 phát thế là thân xác vùi 3 tấc đất), nhưng trường hợp có ai xúc phạm mình cái gì đó đi, nói chung là xúc phạm nặng nề thì nó có 10 con dao cũng chả ngán, vì quê thì khó huề lắm, tự ái là dễ làm liều mà.
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.631
    Đã được thích:
    10
    spam nhiều vào là hết sợ bác ạ
  6. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Vào đồn công an gần nhất nhờ các chú cho ở tạm giam vài hôm với bọn đàu gấu, nó tôi luyện cho hoặc thử ra đường cầm hòn gạch tương vào đầu đứa nào đấy, vài lần thành quen chả sợ đéch thằng nào nữa
  7. bth8888

    bth8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cả con gấu còn chẳng sợ nữa là mỗi cái đầu , bạn nhỉ .
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Em thấy ý kiến của bác này vẫn cứ là nhấtĐúng là chả sợ bố con thằng nào cả.
  9. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ trêu em nó làm giề. Lại còn lấy chỗ để spam. Học võ đi bạn Tự tin hơn rất nhiều.
  10. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Biết sợ là tốt. Những thằng không biết sợ ai , không biết sợ bất cứ điều gì mới là đáng lo.

Chia sẻ trang này