1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để luyện có mình gan dạ hơn (tức là hok pải sợ cái gì cả)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vet_con_0_0, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    cứ uống rượu vào thì thấy mình là anh hùng, thế mới hay chứ
  2. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Lượn xe máy ra đường giờ này cũng là một cách hiệu quả?
    Em vừa lượn đường, cơ động đông vật vã, thấy 2 cái vụ tai nạn ẩu đả ở Hồ Gươm với ngã tư Hàng Bông- Đường thành
  3. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trong y học có một thứ bệnh: đó là bệnh không biết đau là gì ? đó là một bệnh do biến đổi gen. Người bị thứ bệnh đó từ khi sinh ra đã không có cảm giác đau đớn. Dù bị kim châm, đứt tay, sờ vào lửa, thậm chí lấy búa gõ vào đầu cũng chẳng có cảm giác gì. Và tất nhiên là những đứa trẻ đó cũng chẳng sợ đau bao giờ. Chúng cứ liên tục tự gây cho mình những thương tính không đáng có.... Ở Mỹ, có những gia đình đã phải trả hàng trăm nghìn đô để con cái có được nỗi sợ như những người khác đấy.
    Còn bạn, bạn có muốn trở thành người không bao giờ biết sợ như những đứa trẻ đó không ?

Chia sẻ trang này