1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để ly dị!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi emyeunang, 27/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để ly dị!

    Chào các bạn!
    Hiện tại, mình có một người bạn, bạn mình là một chàng trai năm nay đã 30 tuổi, sinh năm 1979,quê gốc Hà Nội nhưng cả gia đình đã chuyển xuống Hải Phòng , nên hiện nay nơi đăng kí hộ khẩu thường trú là Hải Phòng , bạn mình đã kết hôn với một cô gái tên Linh, và có làm giấy đăng kí kết hôn ở đó.
    Sau một thời gian chung sống , bạn mình đã có hai con, cháu lớn năm nay vào lớp 1, cháu bé thì được 2 tuổi, nhưng cô vợ tên Linh (sinh năm 1981) thì lại bỏ chồng để được tự do, và làm những gì cô ta thích, cô ta đã bỏ nhà đi theo những người đàn ông khác vì tiền, bất kể tuổi tác trong thời gian bạn mình sang công tác ở Korea(hai năm), cô này đã tính toán và lên kế hoạch với bạn của mình từ khi chưa kết hôn trước đó, và bao nhiên tiền bạc của cải bạn mình làm ra, cô này đã cuỗm đi một cách không thương tiếc, mặc dù hoàn cảnh của bạn mình cũng không giàu có bao nhiêu, bao nhiêu tiền bạn mình làm dành dụm bên Hàn Quốc khi làm kĩ sư bên đó , gửi về Việt Nam thì cô ta đã lấy sạch, tiền bạn mình gửi về bảo cô ta đưa cho bố mẹ bạn mình thì cô ta cũng không đưa, khi bố mẹ bạn mình lên nhà (ở Hà Nội) hỏi thì cô ta bảo cô ta tịch thu số tiền đó, bạn mình khi về VN có hỏi thì cô ta nói cô ta dùng có việc( còn việc gì thì không biết) , sau một thời gian khi bạn mình về VN, cô ta đã lên kế hoạch bỏ nhà đi, khi bạn mình đi làm thì ở nhà cô ta đã dọn nhà đi và gửi lại chìa khoá cửa cho hàng xóm, nhờ hàng xóm khi bạn mình về thì đưa lại cho nó, và cho đến tận hôm nay, cô ta đã bỏ nhà đi được 8 tháng rồi. Cô ta cũng dẫn theo hai đứa con của bạn mình đi luôn, riêng đứa lớn thì con của bạn mình, nhưng đứa thứ hai bạn mình và mọi người không chắc chắn và cho rằng con của một người đàn ong khác, nhưng bạn mình vẫn nhận và khai sinh cho nó.
    trong thời gian cô ta bỏ nhà đi đến nay , cô ta có về nhà bạn mình ba lần, lần thứ nhất cô ta gọi điện về cho bạn mình và đòi về nhà , bạn mình cho về, cô ta đã xin lỗi nhưng bạn mình không chấp nhận, và cô ta bảo đưa cho cô ta ít tiền, bạn mình nói không có và đưa cho cô ta 10 triệu, cô ta ra về.Lần thứ hai cô ta về nhà bạn mình, lục lọi đồ đạc và lại hỏi tiền, đòi xin cái laptop , bạn mình không cho và đuổi cô ta ra khỏi nhà lúc 12h đêm, giằng co mãi cô ta mới chịu ra khỏi nhà, (nhà đó của bố mẹ bạn mình), lần thứ ba cô ta về nhà đòi lấy cái hộp nước trái cây cô ta muối, bạn mình cho vào nhưng lại cãi nhau, bạn mình tát cho cô ta một cái tát vì lại có thằng khác gọi đến cho cô ta và cô ta bỏ đi.Bây giờ thì bạn mình đã yêu một người con gái khác và có ý định cưới cô gái ấy, nhưng giấy ly hôn vẫn chưa ly hôn, cô vợ cũ kia gọi điện về bảo bạn mình là chi cho cô ta 5 triệu để cô ta giải quyết việc ly hôn kia, thì làm việc gì cũng dễ.Nhưng biết tính cô ta lừa đảo, và nói dối, tráo trở nên bạn mình định đệ đơn ly hôn đơn phương, nhưng bạn mình thật sự khó vì bạn mình không muốn gặp cô ta ở toà án, cô ta thì suốt ngày gọi điện đòi làm đơn ly hôn, bạn mình bảo cô ta làm thì cô ta bảo nếu anh không chịu làm thì có nghĩa là anh vẫn còn yêu tôi, cô ta rất tinh tướng, cô ta cứ khăng khăng cho rằng là bạn mình vẫn còn yêu cô ta nên mới không chịu ra toà li dị.Bây giờ các bạn nào có cách nào để bạn mình có thể ly hôn mà dễ dàng hơn một chút không ạ?

    Cảm ơn tất cả các bạn.
    P/S: Nói thêm với các bạn một vài chi tiết nữa đó là: Cô ta là một con người tráo trở, chỉ biết nghĩ đến tiền, theo nhu lời của đồng chí Nguyễn Trung Dũng( ngày trước là Tổng Giám đốc của công ty TD ( điạ chỉ: 83 Núi Trúc, giờ đã chuyển tên thành ITLap) thì trước đó cô Linh này chơi với vợ của anh chàng Dũng này, cô này tên là Thắng, và bà Linh (vợ bạn mình) làm ở đây, tuy nhiên do nói khích vợ anh Dũng , bảo vợ anh Dũng bỏ Dũng đi nên anh này ghét cô Linh( Linh là nhân viên của công ty Dũng) và có nói rằng, cô Linh này là người vừa tham tình, vừa tham tiền, ăn ở bẩn thỉu, người lúc nào cũng có cái mùi hôi hôi, làm thì chả trọn đầu đuôi việc gì mà chỉ được cái nói giỏi, cũng xin nói với các bạn rằng, mình không phải đi bôi xấu cô Linh, nhưng hoá ra Dũng là bạn của mình và hầu như ai cũng không thích cô ta, trước đó cô ta làm ở Accou Media, thì bạn em chat với thằng giám đốc cũng nghe thằng đó bảo, cô Linh này khi đi làm ở công ty này thì chia bè sẻ cánh, nói xấu cấp trên, mọi chuyện rối tung, sau khi cô này đi thì công ty yên ổn trở lại.
    Khi bạn em từ Korea về thì mang ít quà, tặng cô ta nhiều rồi, nhưng chỉ còn có một vài thỏi son nước, và một sợi dây chuyền bằng đá để tặng cô em gái, nhưng cô ta đã lục lọi và lấy hết, như vậy đủ để hiểu rằng cô ta là một con người như thế nào.Mong các bác giúp em bạn em cách để thoát khỏi con hủi này.
  2. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bác viết dài quá, đau hết măt, nhưng ly dỵ đơn giản thôi, nhờ tổ dân phố can thiệp là ok
    vì đầu tiên là tổ dân phố đến hòa giải---> ko được --> lên tòa, bác bảo zai nhà viết đơn 1 mình xin xác nhận của Phường là ko thể hòa giải, mâu thuẫn thật sự---> tòa xét xử
  3. nhocxinh85

    nhocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ, li hôn là biện pháp cuối cùng khi người ta cảm thấy không thể dung hoà được nhau. Người ngoài nhìn vào thì có khi bảo là li hôn là tốt, nhưng người trong cuộc nhiều khi bị tình cảm chi phối, không quyết định rõ ràng
    Nếu bạn của bạn muốn li hôn thì viết đơn gửi ra toà, toà án sẽ có những biện pháp kéo dài, hoặc giúp các bạn cắt đứt nhưng hãy suy nghĩ kĩ liệu rằng li hôn có phải là biện pháp tốt nhất không. Nhiều người đàn ông yếu đuối, dù đã li hôn, biết vợ chẳng ra gì nhưng rồi lại quay về với nhau rồi lại như " phường chèo" cả hic hic. Em thấy cuộc sống thật phức tạp
  4. Law_adviser1978

    Law_adviser1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà loại ấy dễ có 3 đầu 6 tay
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn rêu rao bôi xấu vợ cũ trong câu chuyện hơn là hỏi về cách li dị, box nào cũng thấy post bài, lại còn nêu rõ tên tuổi, nguyên quán, nơi làm việc, tên người wen.
    Nếu bạn của bạn ko có gì khuất tất thì cứ làm thủ tục li dị đơn phương, việc gì phải nhờ mọi người bầy cách này cách kia cho phức tạp
  6. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bạn là cái "cô ấy" mà anh giai kia đang định lấy sau khi li hôn à?
  7. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, những con người như thế này tròn xã hội thì sẽ phải cần lên tiếng, bạn có nghĩ rằng khi cô ta đến với một người đàn ông khác và lại là trò lừa đảo kia lặo lại, vậy thì trong xã hội này còn bao nhiêu người nữa sẽ là nạn nhân của cô ta đây, giờ cô ta đã tích luỹ và mua được cái nhà ở tận bên pố cổ, nó nhỏ thôi, nhưng bạn thử nghĩ xem một người ác nhân thất đức như thế thì liệu có xứng đáng không? hay là cứ để mặ, mình cũng biết rêu rao nói xấu không hay ho gì cả, càng làm người khác khinh thêm chính mình mà thôi.Phàm cuộc sống có người này người kia, hòn tròn hòn méo, nhưng nếu thông cảm cho cô ta thì thử hỏi ai sẽ là người thông cảm cho người đàn ông tội nghiệp kia, vơ vét hết rồi, tình cảm cạn rồi thì thôi, sao lại còn quay về gọi điện đòi tiền nữa chứ? Giờ thì bạn kia trong tay có gì đâu, tiền bạc chẳng đáng bao nhiêu, bằng người ta đi chơi mấy đên là hết, nhà có gì nữa đâu, một bộ bàn ghế ngồi cũng không có nữa, thậm chí khi chat với cô Linh kia giả vờ lấy nick khác thì nghe cô ta tha hồ bôi tro trát trấu, nói xấu gia đình chồng, nói xấu chồng, thậm chí trước đây đi làm còn bê ra đình chồng và chồng mình nói xấu với cấp trên nhằm tranh thủ sự thương hại và thông cảm cho hoàn cảnh, thử hỏi có ai đi làm mà ngày nào cũng như ngày nào đến tận 10h đêm mới ló mặt về nhà, đan fông con trai có gia đình người ta còn biết sợ, đây huống chi lại là đàn bà, thậm chí có con, nhiều khi đi qua đêm không về, bảo với chồng là ngủ lại cơ quan, đi công tác, nhưng mình hỏi thằng Dũng thì được biết công ty nó của nó có cho ai ngủ lại bao giờ, ngoại trừ nó là là chủ công ty, đi công tác thì chỉ có duy nhất một lần thôi, vậy mà suốt ngày nói với bạn mình em đi công tác,chồng con nào chấp nhận một người vợ như vậy hả bạn?
    Khi chồng không có nhà, cặp kè với một ông già hơn sáu mươi tuổi, ông đó là nghệ sỹ, có tiền, có cái nhà , vợ đã chết, đi xem bói ở nhà ông gần nơi vợ chồng ở , còn hỏi là lấy người ấy có hợp không? Sau này, khi cô ta bỏ đi , người ta đã đi kể lại cho bạn mình nghe, bạn mình chỉ biết vỵa, vì yêu quá, vì thương quá, bao nhiêu tiền của ra đi, mồ hôi nước mắt làm bao lâu thì không còn gì, đã mất tài sản , mất tiền, nay gia đình cũng chẳng còn nữa, yêu nhau 6 năm thời sinh viên để làm gì? kết cục thế này sao?
  8. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì mình rất thương anh chàng đó, tình thương thì nhiều nhưng yêu thì thật sự không.Ít lắm, bạn ấy đau khổ, vật vã, hai đứa con đã dẫn đi khỏi nhà, vợ thì bỏ cũng không tiếc nhưng còn con cái, tận hai đứa lận, có đau xót không, chúng không có tội tình gì cả, mình cũng có lần chat với cô Linh, theo như bạn mình kể, thì có một vài lần, vì quá tức giận không chịu được, cô ta đi quá 10h đêm, bạn mình đóng cửa không cho vào nhà, cô ta đứng ngoài 30'', nhưng khi chat thì bảo, đi tiếp khách về muộn, chồng nhốt ở ngoài, trời mưa tầm tã, mà trời tháng năm mùa hè oi bức, mưa làm sao có được mà ướt chứ? Vậy thì một chi tiết nhỏ đó thôi cũng đủ để hiểu con người cô ta thủ đoạn ghê gớm, một hộp trái cây muối, cũng đòi và về nhà lục cho bằng được thì thôi..............haizzzzzzzzzzzzzzzz......... sao mà xa hội lại có những loại đàn bà như thế này? Mồm lưỡi kinh không thể tả được, xưng hô với chồng mà mày tao, nói cái này anh mua, cái kia tôi mua, mặc dù cô ta mua nhưng tiền đó lại là của bạn mình, vậy thì nói làm gì, chửi rủa mẹ chồng, nói chồng đánh vợ con, đi sang hàng xóm rêu rao, thằng chồng bất tài, lương tháng người ta làm chả 10 nhìn USD, còn chồng thì chả được bao nhiêu?????????? Suốt ngày người ta chỉ hỏi tiền, chat với mình thì hỏi dạo anỳ anh ấy đi xe gì? chả hỏi thăm lấy một câu anh ấy có khoẻ không? chỉ biết hỏi đi xe gì, nhà có gì không? Tiền bac, lương cao không? Uầy, thế thì đúng là con hủi mất rồi bà con ạ.
  9. minishooter

    minishooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ, đi đâu cũng thấy có người li dị....
  10. haiautrang78

    haiautrang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bạn là đàn ông gì mà chán quá, vợ không ra gì thì ly dị đi cần gì phải lên diễn đàn nói này nói nọ, bạn không nói ra thì những người thân của cô ta đều hiểu. Bạn nghe bạn nói nhiều quá tớ thấy bạn la người đàn ông ty tiện hẹp hòi với vợ cũ ấy.

Chia sẻ trang này