1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mammam được hết một tô mì ???

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Bỏ bắp cải vào nấu cùng thì cũng là một giải pháp rất hay. Em đã thử cách này rồi. Còn cái cách bỏ thêm ớt của bác Milou thì chịu bởi vì đào đâu ra ớt ở đây vào mùa đông cơ chứ, mà nhất là mấy cái ớt cay cay kiểu VN nhà mình.
    Mỳ có thêm trứng cũng được bởi vì trứng gà nó cũng rẻ. Em lại mới mua thêm mấy chục gói mỳ với 2 hộp trứng rồi này. Tiền tiêu tháng này sắp hết rồi mà còn đến nửa tháng nữa. Hic! Thế là từ giờ đến cuối tháng lại phải ăn Mỳ! He he!
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Khổ lắm , nhưng mà cái trứng gà tây ăn nó phát tởm .... toàn lòng trắng là lòng trằng.... giá như ra Ramstor hoặc ra chợ Việt thì còn mua được trứng tử tế mà mamam .. chứ ăn cái trứng kia mãi chắc có ngày tèo ... :-)
    Đồ ăn thì toàn đông lạnh.... muốn chơi sang ở đất này chỉ có ra chợ *********...vậy mà bọn củ chuối này nó vẫn chửi ngưòi Việt như gì.. Hôm trước trên giờ sfлO,f?ология phải bỏ hết tài tiếng Nga của mình ra để đấu khẩu ( chửi nhau ) với bọn trong lớp , vì nó cho rằng ********* qua đây làm bẩn đất chúng nó... hic hịc.. tất nhiên với cái loại mồm năm miệng mười của mình thì papa chúng nó cũng phải choà thua .
    Lần trước về VN , có bà chị khen đểu : - ôi tay của em ở tây có khác , sao mà trắng thế..! - thế sao ở trong móng tay có cái gì trắng trắng thế em !
    - mình ti toe : em đang đổi móng tay cho nên nó mọc móng tay non đó chị ạ..!
    he he ..bà chị phá lên cười : - Chị lừa em đấy , Tay em thiếu C nặng lắm rồi , tranh thủ bổ xung C đi !
    ..quả đúng vậy , sau 1 tháng ở VN ,được ăn rau xanh thoải mái do mama trồng , bàn tay của mình tự nhiên biến hết " móng non " đi đâu.... .. ôi giấc mơ " rau xanh " của ta.. hic hic hic
    Những ngáy tháng cơ cực !
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ở Nga sao chứ, tôi có quen 1 ông bác sĩ người Balan. Ông ấy nói ở Balan suốt mùa đông người ta ăn bắp cải muối chua để có đủ vitamin C.
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    [​IMG]
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này biến thành "Trang nội trợ" rùi . Mọi người lần sau về VN, mua ít ớt khô (ớt bột ý, hoặc là sa tế) mang sang mà dùng dần, rẻ hều hà, mang đi cũng nhẹ.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    í Ẹ Bác Vinh Iree nói trước đây là thời nào vậy. Cách đây 10 - 20 nam hay là... Em nói thật với bác nhé. Em sống với 100$ một thang s đây nè mà còn phải kiếm thêm tối mắt tối mũi mới sống được đấy. Chứ 70$ thì bác ngày ăn 2 bữa ah ? Đói lám học sao đây ?

    Let's smile when you want to cry !
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    đang làm bài mà cáu quá cho nên phải type.. ông ý sống 70 $ cái thời XHCN chứ gì.... thời này khác rồi cụ ạ...nước Nga tư bản rồi .. 70$ cụ gặm bánh mỳ với uống nước lã mà sống nhé..
    to LAL : chú còn được 2 bữa , anh thì 1 bữa không thành.. hu hu
  7. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đúng là bó tay với mấy thằng ku này , 1 là chúng mày con nhà tư bản nhiều tiền đếch nói làm giè, 2 là mới sang bên này được 1,2 năm đã ti toe .Học bổng của sv VN cách đây chừng hơn năm rưỡi ở Nga và ở Ukraina là 70$.Mức học bổng 220$/1 tháng là do nhà nước thấy sv đói quá nên tăng.Đợt đó lĩnh tiền lắm thằng ngất ngay tại chỗ,đang đói rách đùng cái thành tư bản
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    đồng chí này bình tĩnh nhá....
    ờ , thì cách đây hơn 1 năm là 70 $... kể cả chả có $ nào vẫn cứ phải sống , nói thật một câu...mặc dù là đi học tiền của nhà nước thật ,nhưng các ông cho đi thì phải cho con người ta có miếng ăn để mà sống , mà học...không thì để con người ta ở nhà ăn bám ba me thì lại còn sống đưọc , chứ cho cái kiểu 70$...có khác chi là nhục hình....đó là sự vô trách nhiệm thôi.
    Ngày nay 200 thật ,nhưng cũng biết bao thứ để mà tiêu , thẳng thắn mà nói thì 200 ở Moscow sống cũng chật vật , tuy nhiên do ta đi học chứ không đi làm ông tướng ,cho nên chấp nhận chạt vật thôi ,.,...có điều đừng để đói quá là được...U thử nghĩ xem mức chi tiêu ở Moscow thế nào ?? đã có lúc Moscow đứng thứ 2 trong top các thành phố đắt đỏ nhất thế giới..bây giờ thì thứ 9 ,10 gì đó....cuộc sống của họ cũng có phải là nghèo hèn gì so với tây âu .
    Còn SV ở đây.....cả đời không dám mua cái áo ,cái quần...có mua ở chợ Cộng thì toàn đồ dưới mức củ chuối , cho nên toàn phải mặc quần áo ở VN gửi sang...
    CUộc sống mà chỉ quanh quẩn đi học ,về nhà...có những người nói không quá thì 1 năm ra khỏi nhà không quá 10 lần,.. thế đó. Chẳng bao giơf nghĩ đến chuyện đi Cafe ,cho dù là cực kỳ đơn giản chỉ là để thay đổi không khí.... thậm chí vào fastFood còn chẳng có tiến ...thử hỏi xem , một bữa ăn bình dân là 70 rúp ( 35 000 VND ) , một ngày 1,5 bữa....cũng là 100 rúp rồi ... vậy là nguyên tiền ăn là 100$/tháng ... mà cuộc sống đâu chỉ có ăn ... còn đi lại , mua sắm... hôm nay quyển sách 500 rúp , ngày mai đống vở .. rồi ngày kia cái Ổ cứng máy tính nó hỏng... ngày nữa thì cái màn hình nó đi...rồi vài hôm nữa là cái đôi giày nó ra văn điển ... vậy thử hỏi U làm sao???
    Nói thật lòng , tôi thuộc loại ăn cực ít.. sáng ngủ dậy không ăn , chạy lên trường học luôn , đến 4 giờ chiều học xong gặm cái bánh , uống cốc trà... về nhà 7h mới nấu ăn..mà một tuần nấu đưọc 3 bữa... đơn giản thế đó.... vậy mà một năm vẫn sống lay lắt mấy tháng...
    Thôi ! Mệt
    Cuộc sống ngưòi ta tiến lên , mình so sánh với thời cũ....
    nói cho u biết , cuộc sống của ngưòi dân MOscow sau khủng hoảng đã khá lên rất nhiều , so với thời XHCN thì càng nhiều...chỉ trong 2 năm lại đây mà giá cả hầu như tăng 1,5 lần...
  9. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải. Bây giờ đâu còn như ngày xưa nữa đâu. Với 100$ em cho bác thấy sống bên này như thế nào nhé. Với 100$ một ngày em có 2 bữa. Cơm với cánh gà hoặc với trứng. Không có lấy một cọng hành chứ đừng có nói là có chút rau xanh. Suy dinh dưỡng chầm trọng. Bây giờ để sống đủ ở bên này thì tốt nhất là 200$ một tháng. Mình khuyên thật đối với những ai sắp sang đây đấy. Cụng vài chung với bác GS nào

    Let's smile when you want to cry !
  10. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế! Thật sự mà nói để ăn uống cho nó đầy đủ thì 100$ là không đủ. Ít nhất cũng phải 150$. He he! Đấy là em chưa có mấy cái khoản Computer đấy. Đến sang năm sắm rồi thì lâu lâu nó hỏng một cái chắc mình chết đói luôn quá! He he!
    Chúc các bác 1 ly Vodka nào! Khà! Hè này em được về VN bổ sung Vitamin rồi! He he!

Chia sẻ trang này