1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mang mèo về quê an toàn được

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Koji1987, 21/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    cái này ng ta kiêng rồi, đừng cố, hoặc cho uống thuốc ngủ luôn 1 ngày đi.
    Đang đi xe mà giở gương lược ra chải đầu thì cũng 1 đạp xuống xe ( ngay dọc đg luôn)
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đi xe klhách thì người ta không cho mang mèo là đúng rồi. Quê bác ở đâu, mang mèo đi tàu đi, vô tư, nhà em mang suốt, không sao cả. Không thì chụi khó đi xe máy vậy
  3. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Đợt trước mình cũng mang mèo bằng xe máy vê quê, nhưng mà đến nơi nó bị ốm lăn quay mất mấy ngày rồi ra đi luôn (bác sỹ thú y cũng bó tay)... . Nên giờ chọn giải pháp cho nó uống thuốc ngủ rồi lên tàu vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều
  4. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa mình cũng mang Mèo đi tàu Thống nhất về quê, mèo mang lên tàu nó kêu kinh khủng, giải pháp là trước khi lên tàu cho nó uống ít thuốc ngủ và để trong thùng và treo ở giữa 2 toa tàu để nhỡ may nó thức giấc không ảnh hưởng đếnngười khác
  5. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Con mèo nhỏ ở dưới trông có vẻ thông minh, còn con to ở trên trông có vẻ...hơi thiếu i ốt.
    Chống Spam: Thuốc ngủ là loại thuốc độc bảng B. Thêm nữa, tuy có thể điều trị chó mèo bằng thuốc cho người, nhưng các bác sỹ luôn nhắc nhở phải tính liều lượng tỉ lệ với thể trọng. Người nặng vài chục ký uống 2 viên thuốc ngủ là đủ, mà cho con mèo uống 1 viên e quá liều, và....nó sẽ ngủ luôn như người uống 20 viên. Có thực tế ko nhỉ
  6. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Quê bác ở đâu mà hủ tục thế. Quê em mang về vô tư hỏi trước là được chỉ một số ít người kiêng thôi. Không đi được xe này ta đi xe khác.
    Kinh nhất là mấy bác xe liên tỉnh đầu xe có cái bàn thờ to vật khói hương nghi ngút. Lái quan tài sắt bay có khác.
  7. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Nhiều người hỏi quê quá, hic, mình quê ở Thanh Hóa, (vẫn tự hào Thanh Hoá anh hùng ), đoạn đường cũng tương đối xa nên chắc lái xe họ kiêng, dù sao thì có kiêng có lành mà.
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nhầm to, mèo và chó thần kinh cực kỳ ổn luôn. Bạn cho nó uống 20 viên thuốc dành cho người, nó chỉ phê phê thôi nhé. 1-2 viên chả xi nhê gì hết.
    Vì mèo có ấn tượng khá sâu về các tình huống mạnh, nên nếu bạn đem lên tầu, cho nó trong ***g treo ở giữa 2 toa 1 chuyến thì đảm bảo về nó sẽ hoảng loạn bỏ đi khỏi tìm luôn. (Thường là thế...)

Chia sẻ trang này