1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mình không còn buồn nữa ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thutrang264, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutrang264

    thutrang264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để mình không còn buồn nữa ?

    Mình chẳng thể nào chịu nổi nwã. Cuộc sống nhàn rỗi quá khiến cho mình thấy mình nhw ngwời vô dung ý. Chẳng có việc gì để làm cũng chẳng có chỗ nào để đi chơi cả.Công việc học hành thì cũng twơng tụ nhu vậy chẳng khá hơn là mấy cả. Ai cho mình 1 lối thoát với!!!!!!!!!!!!!!!!! Text
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Oh mình thì lại thấy mình còn quá nhiều việc chưa làm được, mình nghĩ là bạn nên sắp xếp lại thời gian biểu của bạn, còn có rát nhiều ngưòi muốn nhận sự giúp đỡ của bạn, không bao giờ lại không có công việc để làm chỉ sợ bạn không làm đưọc mà thôi , momg bạn thoát khỏi tình tràng chán nản này
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao ??còn mình thì không có tí thời gian nào...hic...hôm nay kiểm tra tiết 3-4 thì mới bắt đầu học ở tiết 1-2 ,may mà làm bài vẫn ngon như thường. Mình không bao giờ để cho mình rảnh rỗi được,nó sẽ làm cho mình nghĩ nhiều chuyện lắm....mà toàn là chuyện buồn.
    Bạn hãy tạo ra nhiều công việc cho bản thân hơn đi,ví dụ như chăm chỉ vào đây post bài,vẫn thừa thời gian thì học thêm cái gì đấy mà bạn thích, chơi môn thể thao bạn muốn,giúp đỡ người khác làm việc....Nhiều lắm bạn à,mình chỉ tiếc là không có đủ thời gian để mà làm hết những chuyện mình thích thôi.
    Chúc bạn cảm thấy sống có ích và có ý nghĩa hơn
    a****a ga aru sa
  4. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn nhàn rỗi thế sao?? Mình cũng đã từng có thời gian giống như bạn. Chẳng biết mình phải làm gì để tiêu cho hết thời gian mà mình đang có. Nhưng giờ thì mình lại tiếc, lại thấy thiếu vô cùng.Bạn hãy đam mê một điều gì đó. Như thế, bạn sẽ tập trung vào thoả mãn niềm đam mê của mình. Và thế là bạn sẽ thoát khỏi buồn chán. Thật đấy!! Bạn thử thích đọc truyện coi. Tìm hiểu về các tác phẩm nổi tiếng như " Không gia đình"'," Đỏ và đen", ..... Và tìm hiểu vì sao nó trở thành nổi tiếng như thế chẳng hạn. Bạn sẽ nhận ra được vô vàn điều hay đấy. Bây giờ thì mình chưa có hoạt động nào cho bạn đỡ buồn cả. Nhưng nếu hè này bạn ở Vinh thì bạn yên tâm.Mình sẽ xoay cho bạn không còn thời gian mà nghỉ chứ đừng nói là buồn. Cố lên bạn nhé !!!!!!
    Mười là con số tròn trịa. 0 cũng là con số tròn trịa. Số nào hay hơn ????
  5. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    chắc là do bạn không biết bạn thích gì, yêu gì đó thôi! khi bạn đã yêu, đã đam mê một cái gì đó, thì bạn sẽ không còn buồn nữa đâu!! chúc bạn vui vẻ, biết bạn cần phải làm gì, và đang làm gì!

    Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
    Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
    Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
    Tim non rạng ngời
  6. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang sống trong một hoàn cảnh tẻ nhạt và vô vị. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như một cái máy đơn điệu từ ngày này qua ngày khác...
    Bạn có khi nào ngồi nghĩ tại sao mình lại phải ở trong hoàn cảnh như vậy không? Bạn sống để làm gì? Mục đích của bạn là đạt tới cái gì? Làm được điều gì?
    Nếu bạn không có mục đích thực sự cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô vị, nó chẳng khác nào một con thuyền không bánh lái, không có phương hướng xác định. Bạn không có hứng thú trong những việc mình làm bởi vì bạn không có mục đích, nếu bạn biết được mục đích của mình là gì, bạn sẽ tìm thấy niềm vui , sự đam mê trong mỗi việc mình làm.
  7. Guest

    Guest Guest

    Hơ hơ, mình cứ tưởng chỉ có mỗi mình trên đời này là ko có việc gì làm. Ai ngờ cũng có người như rứa.
    Bắt tay làm quen cấy mồ.
    Hum mô tui với bạn đi nhậu nha .
    Chữ ký rất hợp lệ.
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bác thấy ai cũng nhậu được...người ta là con gái mà...có muốn offline cùng thì cứ nói..chứ ai lại nói đi nhậu chứ

    a****a ga aru sa
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho đầu vào xô nước nếu bạn thấy buồn , tôi cũng đã làm thế !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những người ấm đầu mới cần làm lạnh bằng cách này
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này