1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mình không còn buồn nữa ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thutrang264, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chứ ko phải mấy năm trước , bên Khu B học viện , có 2 học viên nhảy vào bể để lấy tinh thần sáng mai đi bảo vệ... tốt nghiệp hả bác !

    Putinvietnam
  2. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    thế đi ướng rượu đi các bác , mà con trai cũng hay uống rượ thật
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Với những lúc buồn thì nên kiếm một việc gì đó để làm thay vì ngồi không...với em thì lúc buồn thì không có gì bằng Hard Rock....
    Còn nếu như thấy cuộc sống thật nhàm chán thì....chà ..cái này cũng thực sự là khó đây....vì nó nằm trong cách nghĩ và thói quen của bạn rùi....hic...tui đây nhiều khi cũng thế...nhưng đang cố gắng thay đổi....nhiièu khi thấy cuộc sống thật bình thường và vô vị...nhưng đó là khi mình không tự đặt ra xcho mình những mục tiêu nhất định và quyết tâm đạt được nó...khi đó bạn sẽ quên đi cảm giais nhàm chán mà cuộc sống mang lại...còn nếu thành công thì bạn mới thấy được hương vị của cuộc sống...và lại tiếp tục đặt cho mình những mục tiêu mới...
    Nhân tiện đâu em xin thông báo luôn...box ta có ai máu nme làm kinh tế không nhể....Bọn em (FFCB) đang góp vốn để mở một quán CAFÊ mà đang thiếu vốn...nếu ai máu me thì xin sang bên box bọn em tham khảo...nhưng mà vốn tối thiểu cho những người muốn tham gia lập quán là từ 10-15 M(M=triệu đó ạ...).....
    đây là địa chỉ box ben đó : http://ttvnol.com/forum/f_221 ....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chuyện khác..chú nhầm quá đấy.....lính HV mà cần phải làm gì chứ...đấy là sung sướng qua phải làm hạ nhiệt cơ thể thui mừh
    a****a ga aru sa
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , bác ơi , Lính HV khác người lắm , em cũng thế , bác có thế ko ?
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hê! Rượu ngon không có bạn hiền thì " nâng chén tiêu sầu càng sầu hơn" bác ạ.
    Em một đời cô độc, lang thang mãi trên chốn hồng trần với bầu rượu bên hông; say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say thế mà buồn vẫn hoàn buồn, sầu vẫn hoàn sầu. (hê! tán tỉnh chút xem sao)
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 16/05/2003
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    HONGHOA----><-----DOANLONGTHIEN
    HONGHOA---><------KITTEN
    a****a ga aru sa
  8. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc tôi buồn là tôi lại đi uống rượu đó, hoắc là tôi có thể đi dạo, mà ko có việc gì là thì tôi lại đọc báo mà nói chung là cần phải tạo ra cái gì đấy mà làm ko đc thì chỉ còn cách là ra quán ngồi từ sáng tới tối rồi về nhà đi ngủ nhé
    tặng bạn cầu mong bạn đừng có buồn nữa

    hãy mở rock lên khi ban thấy chán cuộc đời
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối , buồn , uống rượu tá hoả đến nỗi bị cảnh cáo , hic hic ! rượu ơi !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    he he...uống bia thì nhiều rùi..(có lẽ xuất phát từ mâys bựa off...) còn rựa thì mới có một lần....dó là trận Dức thua Brazil ở Wc 2002..lần đó uống được 3 chén...hic....về gặp mưa..(hôm đó HN mưa lụt đường0 nên nằm mấy ngày....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!

Chia sẻ trang này