1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mình không còn buồn nữa ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thutrang264, 14/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, anh em ui, sắp được uống cafe miễn phí rùi. Lúc nào bạn thấy chán đời, bạn hãy đến quán của Ducbayern và uống một cốc cafe miễn phí. Đảm bảo bạn sẽ hết chán và thấy yêu đời hơn rất nhiều.
    Cả nhà cảm ơn Đức cái nhể!!!

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chà..quán chưa mở mà đã có khách "đặt hàng" a ri rùi thì ...chắc chắn sẽ thành công....he he..hum nào khai trương thì em sẽ mời anh em đến một buổi cho zui...(ngày khia trương chua xác định vì đang thiếu vốn) còn sau nữa quý khách muốn đến xem bóng đá và nhâm nhi caphê thì em cũng sẽ.....lấy rẻ thui...khà khà.....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  3. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Chủ nhân của topic này chưa lên tiếng và có thể sẽ không còn quay trở lại nữa..
    Các bạn đã biến một vấn đề nghiêm túc thành những câu tranh luận riêng tư vô tình các bạn đã quay lưng lại với sự chờ đợi được cảm thông, được chia sẽ của thutrang264.
    Đồng ý là chúng ta ai cũng có lúc buồn, những nỗi buồn thoáng qua, có thể chỉ dài vài phút có thể kéo dài vài ngày và những lúc như vậy cần phải hoá giải nó đi như: đọc sách, nghe nhạc, xem phim hài, uống bia rượu,..
    Ở đây thutrang264 đang gặp khó khăn bế tắc, sự đơn điệu trong cuộc sống và "cần một lối thoát". Có thể nhiều người cũng đã và đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau quay lại cũng giúp đỡ và chia sẽ với thutrang264.
    Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu
  4. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    ?oKhông nên sống bình thường! Phải sống háo hức mê say? X.Côrôlép.Phần lớn mọi người đều đi theo vết mòn của cuộc sống hết ngày này qua ngày khác và thường không làm việc mình ưa thích. Sáng dậy, đi làm, kiếm tiền, về nhà,...Sáng hôm sau lại thức dậy, lại đi làm, lại kiếm tiền, lại về nhà. Cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại mãi. Rõ ràng người ta bận kiếm sống hơn là sống.
    Sau đây là những câu hỏi giúp bạn tìm ra định hướng cho mình:
    1. Bạn sống cho những giá trị cơ bản nào?
    Bạn có đánh giá cao mối quan hệ thân thiết với bạn bè và gia đình ruột thịt không? Bạn có muốn làm những việc có ích trong cuộc sống, giúp đỡ mọi người và đóng góp cho xã hội? Bạn có muốn biết giá trị của bản thân mình, biết mình có giá trị hay không?
    Đây là một số câu hỏi bạn có thể tự chất vấn mình để tìm ra những giá trị và niềm tin sâu xa nhất, về điều mà, đối với bạn, là quan trọng nhất trong cuộc sống. Rất nhiều người không bao giờ thấy những giá trị mà họ vẫn ấp ủ và do đó không bao giờ sử dụng chúng nhất quán với công việc hàng ngày.
    2. Việc gì khiến bạn hài lòng nhất, cho bạn cảm giác trọn vẹn và quan trọng nhất?
    Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ định hướng cho bạn vào lĩnh vực bạn có khả năng phát triển nhất. Có thể nó là những việc bạn chưa bao giờ thử sức nhưng bạn muốn làm. Nếu đúng như vậy thì hãy thử đi. Nếm thử xem cảm giác của nó như thế nào và bắt đầu từ đó.

    3. Nếu như biết rằng mình chỉ còn sống một năm, bạn sẽ sống như thế nào?

    Trong trường hợp này, giả sử bạn hoàn toàn khoẻ mạnh trong 12 tháng còn lại. Bạn không phải thanh toán tiền thuốc, được nhận toàn bộ lương mà không phải đi làm. Nói một cách khác, thời gian hoàn toàn là của bạn, bạn sẽ không gặp rắc rối gì về sức khoẻ và tiền bạc. Bạn sẽ làm gì?
    4. Thử xét xem câu nói yêu thích của Robert Schuller: Bạn sẽ làm điều vĩ đại gì nếu bạn biết chắc chắn rằng mình sẽ không thất bại?
    5. Bạn muốn được mọi người nhớ về điểm gì ở mình nhất sau khi đã qua đời?
    Việc này giống như việc viết lên bia mộ của mình dòng chữ " Nơi đây tôi yên nghỉ với nguyện ước là đã làm được một việc gì đáng kể"
    Thời gian của cuộc sống không đáng là bao của thế giới vĩnh hằng, sau khi bạn đã yên nghỉ. Vì thế cần phải tận dụng thời gian còn lại sao cho hữu dụng nhất. Hãy quyết định ngay để phát triển sở trường của mình. Tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ đâu đó. Và biết mình muốn đi đến đâu quan trọng hơn rất nhiều so với việc mình đang ở đâu và đã ở đâu.
    Bạn hãy xem sơ đồ sau, dựa trên cơ sở 70 năm cuộc đời để giúp bạn quyết định dành những năm còn lại của đời mình vào việc gì.
    Nếu bạn 20 tuổi bạn đã dùng hết 7.300 ngày và còn lại 18.250 ngày
    Nếu bạn 25 tuổi bạn đã dùng hết 9.125 ngày và còn lại 16.425 ngày
    Nếu bạn 30 tuổi bạn đã dùng hết 10.950 ngày và còn lại 14.600 ngày
    .............
    Bạn có sử dụng thời gian đã qua một cách sáng suốt không?
    Câu hỏi quan trọng đặt ra ở đây là: Bạn muốn làm gì trong phần thời gian còn lại của cuộc đời? Đừng hành động như thể mình có 1000 năm để sống.
    Những thành công của bạn đem lại lợi ích cho cá nhân bạn chưa phải là điều quan trọng mà làm lợi cho người khác còn quan trọng hơn.
    Bạn hãy suy nghĩ xem mình muốn gì trong cuộc đời này và suy nghĩ được rồi bạn hãy dồn hết sức lực cho ý nghĩ đó. Bạn hãy thoát khỏi con người cũ của bạn, như cách bạn bỏ đi một chiếc áo mùa đông cũ khi mùa xuân đã về, và bạn sẽ lại thong dong trên bờ cát trắng của hòn đảo hạnh phúc. Chúc bạn luôn vui, cuộc sống của bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ thú vị!
    -----------
    Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu
  5. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Xin chép tặng bạn thutrang264 và các bạn bài thơ:
    ?oNói với con? của Nguyễn Mộng Sinh​
    (Hy vọng sẽ giúp các bạn suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình trong cuộc sống, cũng cố, tăng thêm niềm tin về những gì mà các bạn đã quyết tâm thực hiện.)
    Con sẽ làm gì ở thế hệ của con
    Khi thiên niên kỷ thứ hai hiện về sau ngưỡng cửa
    Cả nhân loại đang chờ đón nó
    Đầy tin yêu và nguyện ước tốt lành
    Con sẽ làm gì ở tuổi xuân xanh
    Với sức mạnh bàn tay, khối đầu biết nghĩ
    Trái tim nóng nhiệt tình nuôi ý chí
    Bàn chân đi không biết mỏi trên đường.
    Con sẽ làm gì cho đất nước quê hương
    Thoát khỏi cảnh lầm than vươn mình đứng dậy.
    Sẽ bay bổng thành con rồng thứ mấy
    Hay mỏi mòn trong những kiếp làm thuê?
    Con sẽ làm gì cho những đứa trẻ kia
    Đứa con của con - đứa lang thang hè phố.
    Liệu chúng nó có suốt đời gánh nợ
    Cho sự dại khờ hoang phí của con không?
    -------------**********OOO*********----------------
    Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu
    Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau
    Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu
  6. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ!
    Em nghĩ là bác nói sai rồi, bọn em không phải quay lại với Thutrang264 đâu, bọn em cũng rất quan tâm và giúp đỡ cho TT bằng chứng là bọn em đã post bài lên để gửi cho TT đọc, bọn em viết lan man một chút cũng để lỡ TT có quay lại đọc bài viết sẽ thấy vui hơn một chút và hiểu rằng bọn em không quay lại với TT.. bọn em sẵn lòng cảm thông chia sẻ những khó khăn mà TT đang mắc phải,có lẽ bác hiểu sai ý của bọn em rồi.... bạn Ducbayern quảng cáo quán của mình có ý bảo bạn TT nếu buồn quá tới quán nhâm nhi nói chuyện cuộc đời với bạn ý, và TT có thể sẽ thấy thêm ý nghĩa cho cuộc sống cũng nên bác ạ!MOng bác đừng nói bọn em vậy bác nhé!Bọn em ai cũng nghiêm túc trước vấn đề mà TT đã đưa ra, không ai quay lưng lại với bạn ấy cả, tất cả đều mong TT tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống,đều mong TT hiểu được sống là phải như thế nào....
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Thutrang: Không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình
    Không ai hiểu mình bằng chính mình hiểu mình
    Muốn mình thoát ra khỏi sự bế tắc này chỉ có bạn mới giúp được bạn thôi, còn mọi người có nói đi chăng nữa đáy cũng chỉ là sự quan tâm, thông cảm dành cho bạn mà thôi.......
    Mình thì thấy chẳng còn thời gian đâu mà buồn nữa....chuyện học hành, chuyện công việc.........chuyện tình yêu nó đã chi phối hết cuộc sống của mình rồi, mình còn thấy thiếu thời gian ấy chứ, lúc nào cũng thấy vui thui.mà nếu có buồn thì cũng tìm cách làm cho mình trở nên vui vẻ, chứ không làm mình buồn đi
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn , tôi đâm đầu vào ôtô , chả sao cả , ngất rồi lại tỉnh ?
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. taliban_girl

    taliban_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ông này cũng điên nốt ,
    ba ba
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bà già này hôm nay rảnh rỗi , làm sao thế , ngơ ngác lạc đường hay sao mà ngông nghênh thế nhi ? bắt về nhà trông gà bây giờ !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này