1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mọi thành viên biết nhau và .... !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Làm sao để mọi thành viên biết nhau và .... !

    Sao câu lạc bộ mình vào những ngày lễ ko tổ chức 1 chuyến picnic hay liên hoan nhỉ ! Làm thế ko phải thành viên sẽ có dịp gặp và nói chuyện ,đoàn kết hơn nhỉ ! như chuyến Thác Đa lần trước ,,, vui thế còn gì ! ...

    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  2. Khoaitayran

    Khoaitayran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến 20/10 năm sau chị em của Tháng 5 sẽ tổ chức vui chơi cho anh em nhé!
  3. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thế mà hôm qua ko đi xuống Làng Canh,nếu mà đi thì các chị em tháng 5 phải biết các chàng trai nhà ta tổ chức cho các chị em như thế nào.Tuy rằng hôm qua chỉ có 6 người 3 trai 3 gái thui nhưng lại cực kỳ vui luôn.Thật là 1 ngày 20 tháng 10 dáng nhớ.Đúng ko hả HML và cả RCE nữa he he he he he he ..........

    Nothing gonna change my love for you
  4. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    hôm qua về có ai mất ngủ không nhỉ, hihi... giá mà hôm nào cũng như hôm qua nhỉ, hihi...
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  5. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    haha ha ha ha ha ha.......Làm gì có ai mất ngủ, chỉ có những người hôm qua đi về ai cũng mừng thầm trong bụng là anh ấy nói mình hoặc la em ý nói mình kakakakakakakaka

    Nothing gonna change my love for you
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    eeeeee,các anh đừng có mà ngậm dưa bở thế chứ!!!^_^...Cám ơn ngày hôm qua thật nhiều...

    Ngày hôm qua ko như là ngày tôi ngắm các vì sao tận trên cao rất cao.Chuyện tình tôi vốn ko lời giờ xa tít như mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi..

  7. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Có cả món dưa bở hả,anh Quang ơi anh có thấy dưa bở ko,em thì thấy mình tự dưng tràn đầy niềm tự tin đó.Nhưng hôm qua thấy vui thiệt

    Nothing gonna change my love for you
  8. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    hihi... chú ko phải lăn tăn với nhóc RCE nữa, rồi còn biết sẽ phải sống, chiến đấu, lao động và học tập như thế nào... anh thì chẳng thấy dưa bở đâu cả, hihi... anh thấy như vậy mọi người hiểu nhau hơn, trân trọng tình cảm của mỗi người hihi... thế hành trình từ Nhà hát lớn về Liễu Giai vẫn chơi quay bút hay sao mà tự tin thế??? chứ lúc ở NHL anh thấy HML cũng giống Nhung, hihi...
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ư anh Q nói đúng đấy...^_^,em nói dưa bở là đùa thui mà...nói chung thì,à,ầm,là...hi hi,thời gian sẽ cho mình câu trả lời,anh N chả nói thế là gì...
    hi,nhưng mà em phát hiện ra 1 điều thú vị cực,hi hi,là hôm đó ai mà ko có mặt ý,thì là mà...........^_^.........

    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít những mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    hi hi sao em Khang Ngọc giờ ăn nói khó hiểu ghê .... Đã đi chơi vui rùi ,, thì kể in ít thôi ,,, kể nhiều có người tỵ đấy . Nhưng muốn CLB có 1 chuyến đi ,, hay liên hoan ,, tầm 1 ngày cơ ... sắp 20-11 rùi ,, Không biết mấy anh chị VIP có ,,, ?
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !

Chia sẻ trang này