1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mọi thành viên biết nhau và .... !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    HML ơi, hihi... anh ko thể nào đoán được cái điều cực kỳ thú vị ấy, hihi....
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  2. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!! HML ơi anh cũng thấy chưa khám phá được điều đó đâu, kiểu này phải đến nhà HML thường xuyên hơn để khám phá thôi !!!!! ^__^

    Nothing gonna change my love for you
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 23/10/2002
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Úi,ko liên quan đến em đâu nha,nên ko cần qua nhà gì đâu,^______^....
    hi hi,em tưởng mọi người phải biết ngay điều ấy chứ nhỉ?,em vốn ngốc nhất kia mà,^_^,hi,thì hôm đấy đi về,có phải là mấy người mình gặp anh Cá vàng ko?,mà anh ý thì vừa mới đưa...ai đó về,mà trước khi đưa người ta về,thì......^____^...

    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít những mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

  5. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Oái troài!!! tưởng gì chứ vụ đó anh cũng biết,nhưng lâu roài em HML ơi,hoá ra em bây giờ mới biết hả ka ka ka ka ka ka ka ka

    Nothing gonna change my love for you
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em bận quá chẳng vào check được thông tin nào cả. Vào một cái thấy bao nhiêu người bàn chuyện xôm quá! Hôm đó đúng là vui thật! Sáu con người, ba đôi, rất ấm áp. Có những ai nhỉ mọi người? --> Chị Nhung, anh Quang, anh Trinh Y Kiet, chi Hoa Moc Lan, em (RCE) và lại còn thêm một cô bé xinh cực kì, tên Hương Mai (tên nghe cũng hơi bị đẹp ).... Hé hé.... lớp trưởng của lớp A15, Cao đẳng sư phạm Mãu Giáo trung ương I, cái lớp mà cùng lớp em tổ chức giao lưu í. Bé đó lại còn sinh năm 1984 nữa hé hé.... Hôm đó biết được bao nhiêu chuyện của mọi người..... Vừa vui, vừa ấm áp, mặc dù hôm đó Hà Nội đêm trở gió. Cái vòng bút quay quay, những dòng người qua lại, nhưng câu hỏi hóc búa, những câu trả lời, những lời tâm sự chân tình..... Và cả những bài hát cũng rất người nữa chứ. Bài nào nhỉ, anh Nam thì cái bài gì đại khái đời có bao nhiêu gì đó, còn em và bạn Mai còn song ca "Lời của gió nữa".... Thú vị thật!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 23/10/2002
  7. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Kêu gọi đóng góp ý kiến thì không thấy được bao nhiêu, bàn chuyện chơi thì thoáng một cái đã được 2 trang rồi, các em trai em gái ơiiiii Lại được chú RCE, tán phét giỏi thế mà không sửa lại điều lệ với xây dựng kế hoạch hoạt động mới cho anh đi
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ớ.... em xin lỗi, mấy lần định vào viết nhưng mà em bận, mà mỗi lần vào mệt ơi là mệt! Mà lại phải post, góp ý về công việc chắc em chết. Có gì cho em thời gian. Với cả, thực ra em nói với anh hết rùi mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đưa ra ý kiến của mìn về vấn đề chính . Tui đề nghị đồng chí Ngu_ngu_81 . Oa`i . Anh trai ui , em bít lỗi rùi . Uhm , em cũng sai . nhưng muh cái chính là tại cái lão YeuGaiCamxuc đấy chứ
    Anh phải hỉu cho em gái anh chứ . Híc
    Thôi , mai mốt online em nói típ . Em vào chủ đề chính đây
    Muốn các thành viên bít nhau ư ? Lại tổ chức party là okie thôi . Giống như #vietduc í hum đó hoành tráng lắm . Sao mọi ng` club ko làm thử nhỉ ?
    Jane
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ,anh N này,cẳn bản ko phải "chỉ là" anh Cá vàng kia mà!!!Anh N ơi cho em xem cái trán iu quý của anh cái xem có ấm hơn bình thường ko nào,mà sao tự dưng chả...tinh ý gì cả,^_^...
    Này nhé,vd như là chị Hường ý,cực kỳ tích cực,hic,thế mà hôm ấy cũng mất tích luôn,em á,mai sau em mà có...bồ,nhất định là lôi người ta đi cũng,nếu ko thì cho người ta nghỉ... khoẻ luôn!!!,hơ,nhưng mà người ta của em mừ thì thể nào cũng "đòi" theo trước khi em rủ ý chứ,hi hi...đấy,mọi người phải học tập em như thế mới được,ko mai sau 6 người bọn em cũng ấy ấy hết,thì ai đi...công chuyện đây?...,đúng ko ạ?!!!^_^


    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít những mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

Chia sẻ trang này