1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để một gã khờ nghèo nhưng không hèn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi angelblog360, 03/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ôi ông già Noel nói nghe thương ghê cơ :-p hehhehhê
    tưởng nghèo nhiều tý chứ nghèo 1 tý vẫn yêu tốt anh ơi
  2. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    ấy đang nói về tớ đấy à
  3. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Em thì tin rằng bác chủ topic này sẽ cưới dc 1 em rất xinh cho mà xem,bởi vì các em xinh sau khi bị......thì thường chọn chồng hơi ngô ngố 1 tí cho chắc ăn,giống như mấy tay tốt mã cũng thường lấy vợ xấu mặc dù nguời tình của bọn nó thì như người mẫu luôn .
    Mà thạt thà như bác ko cẩn thận thì nó cho vào bẫy đấy
  4. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    hic
    Những em xinh đẹp chân dài toàn thích ngồi xe xịn:(( :((
  5. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Yêu được tuốt. Quan trọng là phải dám iu. Chả thế ông bà ta có câu " đẹp trai không bằng chai mặt". Phải chai mặt thì mới có cái màn " bông hoa lài cắm bãi c... trâu"
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hay .đúng rồi quan trọng là chai mặt
    nhẫn nhục mà sống
    nhẫn nhục mà tấn công
    nghèo thì nghèo cứ bám cho dai vào
    người chứ có phải là đã đâu mà ko vỡ
    ông bạn cứ tiến lên
    tui lúc nghèo nhất có mỗi cái quần rách đầu gối
    2 cái áo .hix mấy tháng mất đồ chỉ có chừng đó để mặc thôi
    cũng chả có xiền mà mua
    hii nhưng nhờ chai mặt nên đã tiêu diệt được mục tiêu
    đó là một người con gái trên cả tuyệt vời đối với tôi
    hiii.tất nhiên sự tan vỡ sau này là chuyện tôi ko muốn nói đến
    giờ vẫn nghèo nhưng đỡ hơn trước tí .hiii''
    cố lên nhé
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    đấy 1 tí nghèo nó mới là khó yêu em ạ, chứ thà rằng chẳng có ji nó còn đỡ khổ, cái kiểu này này sống hok sống chết hok chết đấy
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ôi ... cái thời buổi "tiền đè chết người"
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, 3 năm chưa dám yêu ai, không phải mình không biết cách lấy lòng 1 người con gái, không phải mình không biết cách nói chuyện, thậm chí là nói chuyện khá tốt , cũng chẳng phải xấu trai , nhưng cái mình mặc cảm nhất đó là mình vẫn đang đi học , tất cả đều phụ thuộc và gđ, nếu giờ yêu, sẽ là thêm 1 gánh nặng cho mẹ nữa, nếu như yêu mà chỉ đi uống nước xem phim thì chẳng thành vấn đề nhưng liệu có chỉ là như thế, để yêu 1 người bằng sự quan tâm bằng tấm lòng, bằng tình cảm mình chắc rằng là có thừa, nhưng để yêu như bây giờ thì mình cũng chưa dám nghĩ đến, đôi khi mình biết cũng có người trách mình sao không đi tiếp mà dừng lại , nhưng chẳng thể hiểu đc là vì sao
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, làm việc cật lực để sống cho vui vẻ còn truyện đó để duyên số do ông trời quyết định

Chia sẻ trang này