1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để một gã khờ nghèo nhưng không hèn có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi angelblog360, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cố gắng học hành đeeeê rồi mà sau này kiếm nhiều tiền để lấy được vợ đẹp >>> Sự Thật Tuy Có Trần TRụi Nhưng Nó Vẫn Là Sự Thật.
  2. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con chị em =.= ... xinh xắn,cá tính...gia đình khá giả
    Thế mà thèng người iu của her ... tiền trong túi lúc nhiều nhất là 50k,hok di động,hok xe....
    Được mỗi cái đẹp zai...
    Cho nên cái bác chủ topic ơi,còn nhiều người con gái yêu được bác lắm...hĩ hĩ
    Sống fải có hi vọng chứ...heee
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Không thích lấy vợ đẹp lắm, chỉ thích yêu gái đẹp lấy vợ thì chẳng cần xinh lắm đỡ mất công ghen,nói chung không xấu là đc thôi
    @ bài trên : hizzz tại bà chị em yêu cái đẹp nên nó thế
  4. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    sao giống mấy bên motip phim của Hàn Quốc thế. Tóm lại là đừng có há miệng chờ sung. Tự thân vận dộng đi. Đừng hi vọng có một cô em nhà giàu ẩm ẩm IC đến với mình. Tóm lại là topic này rất vớ vẩn, tình huống không thực tế
  5. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Một gã khờ hay đỏ mặt trước con gái , nói chuyện thì cứ lúng ba lúng búng , hiền khô, bị người ta trêu mà chỉ biết cười chứ chẳng biết trêu lại . Nghèo , không có nhiều tiền đê ăn mặc đẹp , đi xe xịn ... vì thế hay mặc cảm bởi con gái bây giờ theo thiên hạ( chưa yêu bao giờ nên chưa biết con gái thế nào ) là chỉ ham tiền , thích mấy anh đi xe đẹp , khéo mồm , tán giỏi mà thôi , còn những anh khờ khờ , ngốc nghếch , nhất là lại ko có tiền thì bye bye nhé .
    Vậy ??? làm sao đây
    chờ đến lúc thành tài có tiền thì già mất rồi còn đâu ."

    Nguyên nhân chính là do bác coi nhẹ việc tiếp thị hình ảnh đến công chúng
    Hàng muốn bán chạy thì bao bì phải bắt mắt, chất lượng thì .... từ từ dùng rồi biết (lúc biết thì đã muộn rồi he he he)
    Theo BKTN thì bác chỉ nên thay đổi bao bì thôi. còn chất lượng của bác thì hơi bị hiếm đấy. Con trai Việt nam như bác chắc là bị bắt đưa vào Sách Đỏ hết rồi. Hàng hiếm là hàng quý đấy. Cứ yên tâm mà khờ tiếp nhé.

    P/S : Nếu sau một thời gian tiếp thị mà vẫn thế thì quay trở lại đây nhé. Em sẽ kiếm mối thanh lý bác với giá cao
  7. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thà làm hàng hàng loạt có người yêu còn hơn hàng hiếm cô đơn :))
  8. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chào ông bạn !
    nghe kể cũng đúng đó , con gái cũng gẫn như vậy thôi .!Hãy sống bản lĩnh hơn thế nha , 1 người con gái quan trọng đến vậy sao ? Giang hồ đẫu cũng có chỗ cho bạn tung hoành đãu chỉ để kiếm 1 tình yêu hay 1 người con gái . Hãy thành danh đi nha bạn sẽ không già đến vậy đâu ?!
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nghèo đôi khi đi với chữ hèn, nói là 1 chuyện làm là 1 chuyện, hô hào thế thôi nhưng giáp chiến là mới thấy ngại đấy , khà khà, đúng hok nhỉ
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác chủ topic thế nào, chả biết khờ, nghèo nhưng không hèn đến đâu. Nhưng mừ theo con mắt của con gái mà xét, một ông anh nèo đấy tự nhận là mình khờ, mình nghèo thì đã hèn rồi.
    Làm gì có ai không hèn lại đi nhận là mình khờ, mình nghèo? Phải tự tin là mình chưa tài lắm và chưa giàu thôi. Chứ tự nhận thế rồi chắc gì còn có đích để phấn đấu tiếp, lúc nào cũng bảo đằng nào mình cũng nhận rồi, có tiếp tục thế cũng không sao =====> không có chí tiến thủ ======> con gái ghét nhất loại zai này.

Chia sẻ trang này