1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để một người đừng quan tâm đến mình nữa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matnau, 13/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnau

    matnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mình có người yêu thì người ta biết thừa. Còn nói người yêu mình đến để "oánh" cho nó 1 trận thì... còn gì để nói nữa!!!
    Mình muốn làm sao để vừa giải quyết được vấn đề mà người ta vẫn tôn trọng mình. Thật khó!
    Anyway, cảm ơn tất cả các bạn
    Cảm ơn bạn Pauldinh. Cảm ơn nhiều lắm. Không phải ai cũng có được cái nhìn như bạn. Mình sẽ làm theo lời khuyên của bạn thử xem.

    Mat Nau

    Được sửa chữa bởi - matnau vào 15/02/2002 14:13
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh tdna chào bé mắt nâu.
    Anh ở trường hợp này nhiều rồi.Khổ lắm bé ơi.Tưởng rằng làm cho con tim người ta cảm động ai dè rốt cuộc chỉ là công anh xúc tép nuôi cò thôi à.Bé cứ nói thẳng với người ta.Đàn ông kiểu này không tệ đâu,có thể người ta sẽ buồn và giận em ,nhưng rồi sau họ cũng sẽ hiểu thôi.
    Đời thằng đó cũng xong như đời thằng tdna thôi.
    ----------------
    Nếu một ngày con tim tdna ngừng đập thì thế giới mất đi một gã si tình
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  3. matnau

    matnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thì ra anh tdna cũng đã từng như thế sao? Bé sẽ nói thẳng với người ta như anh bày. Nhưng liệu người ta có hiểu cho bé như anh hiểu không nhỉ???
    Nếu nói thẳng thì nên nói vào lúc nào và nói ra làm sao nhỉ?

    Mat Nau
  4. Sadboy41b

    Sadboy41b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mat Nau này mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng có điều mình là con trai và mình vẫn chưa có người yêu. Tuy nhiên mình cũng không thích người ta và chỉ muốn làm bạn thôi ( khó ở chỗ người ta đã nói rõ ra trong thiếp gửi mừng năm mới ). Bạn là một girl, có thể mách nước cho mình giải quyết vụ này được không ?
    Còn chuyện của bạn thì đơn giản thôi, hãy nói với anh chàng đó rằng bạn đã có người yêu và bạn rất yêu anh ta. Mình nghĩ rằng nếu yêu thương bạn thật lòng thì anh ta sẽ rất buồn nhưng sẽ không trách bạn đâu.
  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, mình là con trai nhưng cũng từng bị ở vào hoàn cảnh của bạn rồi. Theo ý mình thì chưa chắc người ấy đã có tình cảm đặc biệt gì với bạn, nếu chỉ là tình bạn thôi thì sao, mình có anh bạn rất quan tâm đến một người con gái, mọi người tươngt là anh chàng này có ý với cô gái đó, cả cô gái cũng tưởng vậy, nhưng tiếc là đâu phải thế, anh chàng này chỉ coi cô ấy là người bạn tốt thôi. CÒn nếu đúng người ấy có tình cảm đặc biệt với bạn nhưng chưa thổ lộ với bạn thì cũng chưa có gì là nghiêm trọng cả. Bạn hãy cứ chơi bình thường với người ta, vẫn đi chơi vui ve, nhưng thỉnh thoảng hãy ca ngợi người yêu mình trước mắt anh ta, hoặc là rủ cả anh ta cả người yêu bạn đi chơi thật vui vẻ, cũng nên thỉnh thoảng nói với anh ta là bạn coi anh ta là người bạn tốt chặng hạn. nếu anh ta vẫn không hiểu ra thì cũng chẳng còn cách nào khác la nói thẳng đâu.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN
  6. cafebuon1985

    cafebuon1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tìm chàng thay thế là khoẻ nhất!!
    beethoven
  7. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu có tỏ vẻ quan tâm đến anh chàng ấy không vậy?Tại sao cậu lại không yêu 1 lúc 2 người nhỉ? Tớ thấy như vậy đôi khi hay hơn đấy.
  8. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hơ`, bac Truongdu vui tinh qua nhi ? Khuyen nguoi ta nhu kieu bac thi co ma chet ca nut. Nhau nhet bet nhe, co bac loan xa thi duoc cai quai gi, de minh chet chim trong nhung thu vo bo nhu the thi neu ko phai la nguoi vo dung thi cung thanh do hoi. Hay ho gi may thu do, neu cu buong troi kieu the thi toi cung xin bai phuc bac. Con con gai ma cu mang nhung tu hoa my de chui loan len thi cai the loai day cung ko chap nhan duoc, luc do co mat dep chu mat ca quan ca ao thi cung chao thua !

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  9. quihutmau

    quihutmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    1 lúc mà yêu 2 người.Trời ạ xui dại đên thế là cùng.
  10. matnau

    matnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất muốn người ta đừng nói gì cả, để mình cứ nghĩ người ta là bạn tốt của mình thôi, nhưng... (tiếc thật!)
    Còn troioi à, cậu khuyên mình yêu 2 người 1 lúc sao? Như vậy sao gọi là yêu được?

    Mat Nau

Chia sẻ trang này