1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để một người đừng quan tâm đến mình nữa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matnau, 13/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducthang

    ducthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    EM HÃY THỬ ĐĂT MINH VÀO HOAN CẢNH ANH XEM , HÃY THỬ LÀ MỌT CẬU CON TRAI
    LÚC ĐÓ EM SẼ NGHĨ NTN?
    thang
  2. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    troioi hay thật. Chuyện riêng tư của người ta mà cậu hỏi làm gì? Người ta chắc là phải nói gì đấy thì MatNau mới phải suy nghĩ như thế chứ? Phải không MatNau?

    DO&DEN

  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ai cũng muốn những cái tốt đẹp, người con trai nào cũng quí những cô bạn gái tốt. Tât nhiên ai cũng muốn được quan tâm, tuy nhiên nhiều lúc chính vì sự quan tâm đó làm ta không thoải mái.Có lẽ sự thẳng thắn, sự chân thật sẽ ******** bạn gắn bó hơn và cũng không ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác.
    Vấn đề không phải là tìm cách để không còn bị quan tâm mà tìm cách để vẫn được quan tâm và vẫn duy trì tình bạn tốt đó.
    Hãy chân thànhm thẳng thắn nói chuyện với cậu bạn ấy, tôi nghĩ chẳng ai lại muốn làm điều xấu với người mà mình quí mến.
    Chúc bạn thành công.

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  4. matnau

    matnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ừm, bác Truongdu lần này nói có lý đấy. Em cảm ơn bác nhiều lắm. Em cũng biết là nên nói thẳng, nhưng nói vào lúc nào và nói ra làm sao thì em vẫn chưa nghĩ ra được.
    To thienhadaodien: cậu xúi mình tự tử à? nếu mình tự tử thì người ta có hết quan tâm đến mình không?
    Cảm ơn các bạn nhé.

    Mat Nau

    Được sửa chữa bởi - TruongDu vào 20/02/2002 11:34
  5. Sadboy41b

    Sadboy41b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là tốt nhất !
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ừm, bác Truongdu lần này nói có lý đấy. Em cảm ơn bác nhiều lắm. Em cũng biết là nên nói thẳng, nhưng nói vào lúc nào và nói ra làm sao thì em vẫn chưa nghĩ ra được.
    To thienhadaodien: cậu xúi mình tự tử à? nếu mình tự tử thì người ta có hết quan tâm đến mình không?
    Cảm ơn các bạn nhé.

    Mat Nau


    Nói vào lúc nào không thành vấn đề, mà ở đây sẽ nói như thế nào. aBnj cần phải xác định được tình cảm của người bạn kia thì mới có cái để nói, cũng có thể abnj ngộ nhận và thật là ngớ ngẩn khi abnj nói những điều mà người abnj kia không hiểu gì.

    truongdu
  7. cobemanhde85

    cobemanhde85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    truong du la thang cha nao vay?chuyen mon di xo xien nguoi khac ĐỂU!
  8. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng xui xẻo nào đó, đau nhỉ?
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ, là cái thằng tôi ạ..
    Tôi nghĩ như thế có xỏ xiên gì đâu nhỉ.
    Bình tĩnh bạn nhé.

    truongdu
  10. matnau

    matnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em không ngộ nhận đâu bác Truongdu. Trí tưởng tượng của em cũng chẳng phong phú lắm đâu. Người ta đã nói với em rồi.
    Các bạn này, mình post chủ đề này lên không phải với mục đích để cho các bạn "tranh thủ" nói móc nhau đâu nhé.

    Mat Nau

Chia sẻ trang này