1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nâng cao trình độ

Chủ đề trong 'Tennis' bởi vudungky, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vudungky

    vudungky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để nâng cao trình độ

    Như các cao thủ biết đấy, anh em mình tập amateur nên lúc đầu lên tay rất nhanh nhưng sau khoảng 2-3 năm trình độ ko cải thiện mà thậm chí còn đi xuống. Các bác có lời khuyên nào trong trường hợp này không vậy.
    Cám ơn.
  2. ngocnt610

    ngocnt610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    vudungky viết lúc 16:55
    Như các cao thủ biết đấy, anh em mình tập amateur nên lúc đầu lên tay rất nhanh nhưng sau khoảng 2-3 năm trình độ ko cải thiện mà thậm chí còn đi xuống. Các bác có lời khuyên nào trong trường hợp này không vậy.
    Cám ơn.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Theo như mình thì có mấy ý sau :
    - Thứ nhất thì phụ thuộc vào năng khiếu của từng người + Sự đam mê ....Nghiêm túc..
    - Hai là tình thần ham học hỏi + Tư duy của mình. Có nhiều người không có năng khiếu mấy nhưng do chịu khó học hỏi rèn luyên nên đánh khá hay...Sau mỗi cú đánh hỏng mình phải phân tích được nguyên nhân.
    - May mắn được chơi với bạn hoặc nhóm bạn có trình độ cao hơn mình, hoặc chơi nghiêm túc
    - Giờ bay nhiều + chịu khó đi giao lưu( cái này khó vì mình mới đánh trình thấp nên ít sân chấp nhận ).
    Tóm lại đã chơi thì phải máu , hết mình
  3. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có biện pháp tốt nhất là học lại, học nghiêm túc, và tham khải huấn lyện viên xem mình có thế mạnh gì, những gì sai về kỹ thuật cơ bản phải bỏ đi và học lại từ đầu
    Mình thấy những người ko học cơ bản thường sai chân, sai chân rùi thì tay có đúng cũng thành sai
  4. satch

    satch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Em thấy quan trọng nhất là tâm lý của chính người đánh thôi. Nếu tự thoả mãn về khả năng, động tác của mình quá sớm thì cũng chỉ dưng ở mức đó thôi. Còn nếu đã máu tập luỵen, tiến bộ thì đầy cách, quan trọng nhất là có tiền và có thời gian ko thôi :D hehhẽh
    Mua CD về học
    Học thầy
    Học bạn
    GIao lưu
    Cái nào chẳng lên tay dc :D
    Được satch sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 15/10/2006
  5. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bác ngocnt610 nói rất chính xác.
    - Nghiêm túc với mỗi buổi tập, mỗi cú đánh theo tôi là điều kiện cần đầu tiên. Như Agassi đã từ nói : .... prepare for every stroke as it''s the last stroke of your life !
    - Tìm ra động cơ cho niềm đam mê : tại sao bạn lại thích chơi tennis, vì sao bạn lại thích chơi giỏi môn này, môn này giúp ích được gì cho bạn trong cuộc sống,... etc.
    - Tư duy : theo tôi đây là khía cạnh rất quan trọng ! Đặc biệt sau khi đọc cái http://www1.ttvnol.com/forum/tennis/679527.ttvn thì thấy rằng, cũng như các môn thể thao khác, tennis cũng đòi hỏi sự tư duy chính xác của bộ não cũng như việc kết hợp làm việc giữa não bộ và các cơ cấu chấp hành ( chân, tay..) => nôm na là trên bảo thì dưới phải nghe
    Nếu có thể làm được một số điều trên thì người chơi cũng có thể đã được liệt vào tầm cỡ trung bình của cấp CLB, đây là điều kiện cần để bạn tiếp tục giao lưu, ngõ " chạm", nô " tỳ"... nói chung là cọ xát với các tay vợt khác để có thể nâng cao trình độ của mình.
    Đặc biệt, với các kiến thức cơ bản về động tác, đường bóng, các tác động vật lý của quả bóng... bạn sẽ có được nhận xét về các động tác và mặt vợt của những người giao lưu với bạn, và từ đó, hoàn toàn có thể, học hỏi hoặc lưu ý tránh các cố tật có thể có khi chơi.
  6. ismart

    ismart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Tóm lại đã chơi thì phải máu , hết mình.
    -------------------------------------------------------
    Tớ khoái câu này của bác ngocnt610 nhất
    Đó là 1 trong những yếu tố tinh thần quan trọng làm chúng ta chơi tốt hơn.
    ismart
  7. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Đấy, phải học hỏi *******c, từ một người kém cỏi, tư duy bình thường ... nhưng đã vươn lên thành một cao thủ, kiểu như lão trưởng 8 túi, ...
    Lâu lắm rồi không gặp anh Ngọc, có khỏe không. Lúc nào làm trận đơn để cho anh lên tay tí nhé. Anh chưa cọ sát (single) với em lần nào đấy...
  8. 223168

    223168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ngứa tay post từ Cần Thơ: chú Ngọc còn thiếu vài cái vô cùng quan trọng:
    - Chịu khó đánh độ cho nhiều vào. Nhiều khi phải chấp nhận mất tiền để được đánh bóng lạ/hay để học đấy. Cái này là đặc thù của Việt nam, cứ phải có yếu tố tiền bạc vào thì mới luyện được thần kinh thép.
    - Chịu khó vất vả tham gia tất cả những giải có thể, kể cả bị chúng nó đánh cho bầm dập trên sân hay bị thiên hạ chê cười vì cú quả lúc ban đầu lởm quá. Nhưng cứ sau 1 giải là lại thấy trưởng thành lên 1 bậc ngay. Đặc biệt ăn được vài giải là thấy tự tin ngay, và sau đó vì bắt đầu có tý thương hiệu nên không phải nói cũng phải luyện cho tử tế để "bảo vệ thương hiệu". Cái này thì hiệu quả còn hơn đánh độ.
    còn gì nữa thì các cao thủ khác cho ý kiến nhé!!!
    ____________________________________________
  9. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Khà khà đánh độ thì tuỳ người, tớ biết có thằng chẳng những ko luyện được thần kinh là còn làm hỏng IC luôn
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Sorry vì hơi lạc đề.
    Sau này bài viết của anh madzat này chắc em chẳng dám click vào đọc nữa, nhìn cái avatar khiếp quá đi mất. Cứ nhìn thế này tối ngủ mơ thấy ác mộng mất thôi

Chia sẻ trang này