1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để Nghệ Tĩnh giàu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi NguyenSiHung, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenSiHung

    NguyenSiHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để Nghệ Tĩnh giàu

    Nghệ Tĩnh là cái nôi của những nhân tài và của các cuộc cách mạng, là nơi non sông hùng vĩ. Người Nghệ Tĩnh đi khắp năm châu bốn bể, làm rạng danh cho quê hương, đất nước. Dù vậy Nghệ Tĩnh ta vẫn thuộc loại tỉnh nghèo, chậm phát triển. Tự hào về quê hương, nhưng chúng ta phải làm thế nào để phát triển kinh tế, xã hội cho Nghệ Tĩnh. Những suy nghĩ, trăn trở và các phân tích và giải pháp của chúng ta nêu ra sẽ không phải chỉ để cho vui mà để mọi người có trách nhiệm hơn với quê hương và biết đâu một số trong các bạn sẽ trở thành các vị lănh đạo bắt nguồn từ những suy nghĩ từ bây giờ và sẽ có điều kiện thực thi những giải pháp đúng mà chúng ta đã nêu ra cũng như các bạn khác sẽ có thêm những ý tưởng làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp cho quê hương nhiều hơn
  2. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn tâm đắc 1 câu nói "Khi con còn rất bé, ước mơ của con sẽ là bá chủ thế giới. Học trung học, ước mơ của con là làm tổng thống.Lớn hơn một chút khi còn học đại học con ước mơ có thể làm chủ tịch tỉnh và giúp đồng bào trong tỉnh có cuộc sống khấm khá hơn, yên vui và hạnh phúc hơn cùng với những gì con đã học được. Khi con trưởng thành con mong muốn con luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình con, là bố gương mẫu của các con con, có thể lo lắng cho gia đình con đầy đủ và hạnh phúc"
    Lẽ nào con càng lớn càng không dám ước mơ? Không phải thế bởi vì con biết chia nhỏ khoảng cách của ước mơ cùng với sự trưởng thành của bản thân con. Con biết mỗi gia đình yên ấm, hạnh phúc, mỗi cá nhân đầy đủ về vật chất và trình độ học vấn sẽ là một xã hội mạnh giàu.
    Và con biết quan trọng hơn là trong cuộc đời con thực hiện được bao nhiêu ước mơ. Chứ không phải con ước mơ to lớn tới đâu.
    Và bạn cũng vậy, Làm sao để Nghệ Tĩnh giàu, hơn ai hết bạn biết rõ câu trả lời mà!
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    nói vậy thì ai còn dám nói nữa.
    Chỉ riêng việc nghĩ đến điều đó thôi, Gen thấy vậy là tốt rồi
    Có điều là đã có hiểu biết, càng hiểu biết nhiều thì cái mơ ước của người ta càng lớn, nhưng nó thực hiện lại càng khó, Gen nghĩ vậy nên họ luôn cần những người hiểu tiếng nói của họ (Gen viết có chi sai không nhỉ mà không cho em nói )
  4. suongdemtv

    suongdemtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người con đất nghệ chính cống nhưng hiện tại đang học năm cuối đại học chuyên ngành kế toán ở HN, rất muốn được về quê hương lập nghiệp đồng thời có thể nâng cao trình độ chuyên môn, nhưng lại không biết tình hình phát triển kinh tế cụ thể ở quê ta ntn, chính sách kinh tế trong những năm tới ? VÌ thế WHO biết địa chỉ webside of N. A hoặc thông tin gì về thực trạng kinh tế, cơ hội việc làm thì làm ơn liên lạc với mình qua diễn đàn này hoặc qua địa chỉ email :suongdemtv@yahoo.com .
    Rất cám ơn vì sự giúp đỡ của YOU !
  5. suongdemtv

    suongdemtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhận được tin nhắn của một bạn gì đấy nhưng chưa kịp cám ơn thì máy bị out nên đành phải gửi lời cám ơn qua diễn đàn vậy, rất mong được làm quen với bạn và mọi người.
    CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC !
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    bạn nói rõ ngành học của bạn đi, bạn chọn nó là vì cái bạn đang nói không, tớ cũng học kinh tế nhưng của trường Ngân Hàng, tớ khoãi ngành này lắm, không phải vì nó nhìn thấy toàn tiền là tiền mô
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe nói có nghề giúp con người ta nhanh giàu lắm, xin mạn phép đưa vào đây để bà con tham khảo :
    " 1 năm ăn trộm bằng 3 năm làm."
    Nếu mà cả tỉnh kéo nhau đi ăn trộm ở các tỉnh khác thì chả mấy mà giàu to.
  8. suongdemtv

    suongdemtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi Gen !
    Mình là sinh viên năm cuối khoa kế toán trường KTQD_ HN, muốn tìm hiểu về các doanh nghiệp ở Nghệ An như thế nào để có thể định hướng cho những công việc sắp tới. Mục tiêu của mình trong 5 năm sau khi ra trường là vừa làm kế toán, vừa học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn kế toán, kiểm toán, và tiếng anh, còn mục tiêu trong 10 năm là có được chứng chỉ kiểm toán viên trong tay , vì thế để có một khởi đầu tốt đẹp cho những mục tiêu đó, mình muốn biết liệu về Nghệ An những ước mơ của mình có cơ hội để phát triển không ? ( hi vọng ước mơ không chỉ là mơ ước mà thôi mà )
    Kỳ vọng của mình khi được về quê thực tập và làm việc là có một môi trường làm việc thực sự dựa trên chính năng lực của mình. Không phải là cảnh "rỗi hơi, ngồi chơi xơi nước", các cơ quan nhà nước thì " con cháu các cụ cả" mà, ...như vậy mình sẽ không thích và có thích cũng không có được cái "may mắn" ấy
    Đây là những suy nghĩ của mình hiện tại, hi vọng tương lai sẽ không có gì thay đổi.
    Rất mong được trao đổi với mọi người.
    CHÚC DÂN TA SẼ GIÀU MẠNH HƠN VÀ KHANG TRANG HƠN
    CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ .
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Gen thích nghe thầy cô nói về Kinh tế lắm, nhiều thầy cô giảng rất hay, Gen chỉ thích khi thầy cô giảng thì có VD thực tế xen vào, cái đó làm mình rất hào hứng
    Ừh đúng rồi, Gen có cái tật" thích làm theo ý mình", ngay cả trong một tổ chức đôi khi Gen chẳng làm những việc của chức mà thường là nghĩ ra việc rồi xin "tôt chức " làm
    Thực ra chụi khó ngồi nghĩ thì có ối việc để làm, SV bọn mình cũng có thể tạo việc mà làm mà, nếu bạn hứng thứ Gen post cho bạn cả trang ý tưởng mỗi tội chẳng có điều kiện mà làm. Khổ lắm
  10. trung1812

    trung1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mình làm trong ngành có liên quan đến Xuất nhập khẩu. Thỉnh thoảng cũng có về Nghệ Tĩnh công tác. Nhận xét: Doanh nghiệp mình yếu: Kiến thức nghiệp vụ, vốn, khả năng sáng tạo và quan trọng là cái GAN LÀM GIÀU.
    Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh kiến thức, trình độ non lắm (mình chỉ biết trong công tác XNK), đợt vừa rồi về Nghệ An, mấy đứa bạn làm cùng ngành kể: Bộ tài chính vừa ban hành thông tư 118, Doanh nghiệp ở Nghệ An chưa hiểu biết mô tê chi nên nghỉ luôn 1 tháng, chờ đến khi ổn ổn rồi mới tiếp tục. Trong lúc đó, DN ở HN và HP tranh thủ lúc chưa ổn định để làm ăn.
    Vốn ít: Thời gian gần đây, chính sách nhà nước khuyến khích bà con vay vốn làm ăn. Mình về quê, thấy mấy ông bác (cũng máu làm ăn lắm) cứ than là không làm được, cãi nhau với thằng cháu một hồi thì mới nhận ra là: thiếu kiến thức, thiếu gan làm giàu... Không có kiến thức thì làm răng mà lập được dự án, rứa thì nỏ ai cho vay tiền là đúng rồi. Ngân hàng muốn cho vay tiền thì cũng phải có cái dự án khả thi chớ.
    Cho nên, có ý kiến như thế này: Anh em mình đi mô, làm ăn chi thì làm, có kiến thức, vốn...+tình yêu quê hương thì cũng nên suy nghĩ đầu tư về quê. Vì hiện nay tỉnh cũng đang khuyến khích đầu tư lắm (dù nhỏ hay to). Làm rứa thì tiền mới về được Nghệ Tĩnh, kiến thức mới về được Nghệ Tĩnh.. Trong Nghệ Tĩnh bây giờ gan nhứt chắc chỉ có bác Trâm Bầu, ngày xưa còn có chú Minh Nhớp. Giừ không thấy ai mấy. Mà nếu có cũng toàn tính toán để đánh nhanh rút gọn. Có ai thấy cái gương của đồng chi Cự trong Hà Tinh chưa, biến cát của gió Lào thành quặng Titan... Đôi lời than vãn, bà con đọc xong mà không đồng ý cũng đừng nạt nặng lời nha.

Chia sẻ trang này