1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để người đó hết giận ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kanran111, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    haizzzzzzz, kệ nó chứ, đang ra vẻ tí thôi, chắc lúc chú mày nhắn nó ôm bụng cười suýt phun nc miếng ra ấy chứ. Cứ bơ đi, các a khuyên ko sai đâu, chỉ ko đúng lắm thôi;)). Chú mày ko sai, chả lẽ sau này cứ hơi tí lại thế này ah, mày định tôn nó lên bàn thờ kèm theo nải chuối ah, sợ quái gì.
  2. kanran111

    kanran111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Không sai đâu chỉ không đúng lắm thôi. == câu này ghê wá.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    dễ thôi, đâu có gì khó lắm nhỉ ? Chú sms nó k rep hoặc cụt ngủn/ Chú thử call xem nó có nghe ko mà trước khi call sms cho nó là anh chỉ xin em 1,2 phút thôi. Nói xong thì quyết định thế nào là ở em
    Bắt đầu vào đề, đây coi như là 1 cuộc độc thoại mà cáo's chú là thính giả.
    ý anh đại loại dư này: " em biết r` đấy, Trang( Vd là tên cô bạn ) là ng mà em cho nick để nc vs anh, vì anh nghĩ là bạn của em , tôn trọng lên anh cũng tiếp chuyện nhưng chỉ ở 1 mức giới hạn nhất đinh. Mấy bữa trước bạn ý nói có chuyện rất gấp muốn gặp anh, và sẽ ko bao giờ phiền nữa. Anh cũng đã định hỏi ý kiến em xem có lên đi hay k nhưng sau khi ngủ trưa, bận bịu thế nào mà quên mất. Và những gì mà tụi bạn em nhìn thấy là hoàn toàn có thật, anh vs Trang ngồi trong quán uống cf nhưng hoàn toàn là trong sáng, anh k có bất cứ chút tình cảm nào với bạn ý cả.Vì Trang là bạn em lên anh cũng chỉ coi cô ta là 1 ng1 bạn bình thường, k gì cả. Vì trái tim anh đã,luôn và sẽ giành cho 1 người, chỉ 1 người mà thôi. Người đó là em...bla,bla...( đoạn này tùy chú chém ". Anh biết những lời này bh thực sự k quan trọng với em nhưng nó hoàn toàn là sự thật, những tình cảm a giành cho em trong time qua thì em hiểu rõ hơn ai cả....abc..... Đấy tất cả những gì anh nói chỉ có vậy, nếu thật sự em vẫn k tin, k tha thứ thì có lẽ e và anh sẽ phải xa nhau vậy, có thể là ngay bây giờ và ngay lúc này. Thế nhé, anh vẫn yêu em nhiều lắm !

    Đại ý của cuộc nc là chú thanh minh về cái vụ cafe vs con bạn kia và bảo ko hề có chút tc nào cả, Tiếp nếu gái vẫn giận mà ta thì đã hết nhời thì chú bơ nó trong 1 tuần cho anh, Tuyệt đối k SMS, call, YH, hay bất cứ hình thức liên lạc nào khác. Cứ làm thế đi, anh k xui dại chú ăn c'ut' gà sát đâu. A chỉ sợ chú xoắn quá, vài ngày k nc,chat chit là vật như nghiện ,éo chịu được thì vứt.Phải thể hiện rõ bản lĩnh đàn ông, nói là làm, mà đã làm là tới bến luôn. 1 đi k quay đầu trở lại.

    Vậy nhé, nếu rủ được gái ra gặp nói chuyện thì càng tốt
  4. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ thread này chắc là bị gài bẫy giống như bên thread "bạn,người yêu,con" bên kia rồi...
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này xứng đáng được điểm cộng.

    Hôm nào gặp nhau, chú có 2 lựa chọn: 1 là hầm hầm mặt giận dỗi bỏ đi, không quên cho 2 nháy; 2 là ôm gái khóc chung, hoặc 1 2 kết hợp, kịch nào cũng hay [:D]

    Cái này anh e*** chú thích thêm: giữ gái có 2 dạng, 1 là cứng rắn, cũng không kém phần vũ phu, 2 là ẻo lả, nhìn gái mắt rơm rớm, 1 nhu 1 cương. Kiểu nào cũng được. Chú là thằng si tình, cách 2 có vẻ phù hợp với chú, cứ làm sao cho gái khóc theo chú là ok. Gái nó khóc thì cứ thề non hẹn biển cho anh; ngày xưa có chuyện Tăng Sâm giết người, chú cứ theo đó mà học.

    Gái nó ẻo lả và yêu chú như vậy là được. Vụ này chú hoàn toàn không mất điểm, chỉ khắc sâu hình ảnh của chú vào vỏ não của gái.

    Hôm nào có gái chú diễn thử cho anh 1 vở xem nào. Anh nhớ trong 12 tuyệt kỹ tán gái thì "tuyệt đối không nghe đài địch" đứng thứ 2. Gái nó buồn nó hú, lúc vui thì nó hát, chú cứ vểnh tai lên nghe lời nó nói thì còn xoắn dài dài. Nhẩy? [:D]

    Tình hình của chú đang còn rất sáng sủa, nhất là khi gái còn chịu nghe chú lải nhải và đi đánh lẻ với chú.
  6. kanran111

    kanran111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang làm bạn thì làm sao nói đc dzậy nữa anh. Lúc đó em cũng ngu thật nhận hết lỗi về mình với hi vọng sẽ đc tha thứ.

    Không làm đc đâu anh. Bây giờ cô ấy khác xưa rồi. Cá tính và cách nói chuyện khác hẵn lúc trươc.
  7. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Lỗi là chú lại đi nhận hết với ý nghĩ là nó tha thứ trong khi chú chẳng làm cái đếch gì có lỗi với nó cả.Có những loại gái nó thử như trường hợp của chú chỉ cần add nick nó đưa thôi nó đã đánh giá này nọ rồi chứ chưa nói đến tình huống này.Những loại gái nó yêu chú hơn chú yêu nó và tính cách kiểu này thì còn mệt nhiều,lần sau đề phòng chút đi,giờ kệ nó một thời gian đã,cố đấm ăn xôi lại càng hỏng việc!
  8. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Hiazzzzz, cái sai nhất của chú là đã xin lỗi nó, chú mày chả có lỗi gì cả, các a đã nói bao nhiêu lần rồi mà ko chịu nghe, ca này mà tạch là do lỗi của chú quá gà mà thôi, các a đã chỉ bảo tận nơi thế này rồi mà còn ko xử lí dc, bó chiếu thôi.
  9. kanran111

    kanran111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ùm nếu vậy em nghỉ chắc là hết thật rồi. Nhưng mà em đau lắm, bị cú này đau quá. Mỗi đêm em đều chờ tn của cô chờ 1 ngày kia cô ấy sẽ nói: " Em vẫn còn iu anh. "
  10. kanran111

    kanran111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em chia tay rồi các bác ạ. Trong nước mắt. Cho đến giờ em đã biết vì ai tụi em chia tay rồi tks các bác.

Chia sẻ trang này