1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để người Miền Tây bớt nhậu ?

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi BAPCUONG, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Làm sao để người Miền Tây bớt nhậu ?

    Nói thật là mình không phải dân Miền Tây nhưng do công việc nên thường xuyên đi công tác các tỉnh Miền Tây. Mình rất quý cái hiếu khách, cái thật thà, đôn hậu của người Miền Tây nhưng cái mình sợ nhất là nhậu.

    Cái vụ nhậu này hình như có thành viên đã đưa lên thành "Văn Hoá Miền Tây" rồi thì phải, nhưng đi nhiều nhậu nhiều mới thấy sợ cái sự nhậu. Sáng làm việc xong, ăn cơm trưa cũng phải làm vài ve thấm giọng. Đến 4 giờ chiều là đã tới tấp điện thoại hẹn nhau (đó là với công chức, doanh nhân). Còn các bác nông dân thì 10 giờ sáng đã thấy ngồi nhậu. Lực lượng vũ trang tuy có nghiêm chỉ tác phong hơn nhưng cũng đến 6,7 giờ tối thì cũng đã "gầy độ".

    Rồi tác hại của rượu thì ai cũng biết nhưng có người xơ gan vẫn nhậu, tiểu đường tuyp II vẫn nhậu rồi viêm xoang sàn không uống được bia đá thì uống ... bia nóng !!!

    Ở SG mà đụng trận rượu 3.000đ/xị là đã sợ rồi, về Miền Tây rượu 1000đ/xị rồi 500đ/xị thì thử hỏi bao nhiêu phần trăm rượu bao nhiêu phần trăm cồn?

    Khổ nỗi ba tỉnh nghèo nhất Đồng bằng sông Cửu long là Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu lại là ba tỉnh "đóng góp" doanh thu cho các cơ sở Bia, rượu nhiều nhất ( vì vậy có hãng bia giám bỏ cả thị trường Tp.HCM để chiếm thị trường Miền Tây).

    Xin lấy một số liệu thống kê : số tiền chi cho rươu bia của Đồng bằng sông Cửu Long bằng một phần tám GDP của toàn bộ các tỉnh này (số liệu năm 2003) mới thấy nó khủng khiếp như thế nào.

    Về tác hại của nhậu về mặt kinh tế, xã hội, y tế,an ninh trật tự thì báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đã nói nhiều vì vậy mình không đề cập đến nữa. Vấn đề mình muốn nói ở đây là cần có những ý tưởng về giả pháp để giảm nhậu ở Miền Tây . Mong các bạn đóng góp những ý tưởng thiết thực để Miền Tây thoát nghèo.
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Anh Bạn người Cần Thơ mới ra làm quyết toán công trình ngoài Hà Nội về kể rằng,ngoài đó làm có trách nhiệm lắm,1 là 1, 2 là 2 xong thì về , hạn chế nhậu(tất nhiên là % hoa hồng vẫn lấy) còn ở Miền tây nhà ta lấy tiền % rùi + với nhậu tới nhậu lui mà k biết có gỉai quyết cho người ta k nữa. 10 giờ khuya về nhà vẫn bị điện thoại đi nhậu,(chủ yếu là để trả tiền) ngày hôm sau gặp á: chiều nay nhậu nữa hen[r2)]
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dân miền Tây nhậu, dân đồng bằng cũng nhậu. Dân nông thôn nhậu, dân thành thị cũng nhậu. Dân làm "guộng" nhậu, dân "dzăn phòng" cũng nhậu. Dân Nam nhậu, dân Trung, Bắc cũng nhậu.
    Ai cũng nhậu, sao bắt dân miền Tây bớt nhậu là sao? Ai lại bắt xì tốp cái sự sung sướng đó lại nhỉ?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác dẫn chứng dùm chỗ nào bán rượu 1000đ/xị với 500đ/xị? Dân miền Tây dù nghèo, dù ghiền nhậu đi chăng nữa thì vẫn không có cái giá cùi bắp đó đâu nghe bác. Bét lắm là 3000đ/xị rùi. Cồn ít hay nhiều cũng giá đó trở lên. Bộ tưởng cồn rẻ hả?
    Tui hổng phải dân miền Tây, đọc bài này còn thấy không ổn. Nói gì đến dân miền Tây chánh gốc?
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện nhậu nhẹt thì đây là chuyện dài nhiều tập?đã nhiều người bàn luận và cả?bàn tán. Riêng việc tìm giải pháp loại trừ thói quen này cũng là một vấn nạn của xã hội, đã đang và sẻ?bế tắc!
    Muốn nói tới thói quen nhậu nhẹt của người miền Tây, cần phải nhìn thực tế cuộc sống của người ta. Vốn là vùng chuyên sống về nghề trồng lúa nước, chỉ mới gần đây có thêm nghề làm vườn và nuôi thuỷ sản. Nên ngoài thời gian làm lụng ngoài đồng, hầu như người ND qưởn trân; lúc đó có gì để giải trí? rạp chiếu film, nhà sách, tụ điểm ca nhạc?thì chỉ ở thị xã mới có. Vùng xa kiếm đâu ra! Uống cà phê thì ko phải gu của các bạn nông dân rồi, mà cà phê thì dở ẹt, cho uống ko cũng hông thèm!
    Trong khi đó thì mồi mèn chung quanh lúc nào cũng sẵn, ra sau vườn có trái cây, quơ dưới ao kiếm vài con cá thấy dể òm, ngồi trước nhà một chút buổi sáng thấy bầy trẻ đi câu cắm, đi soi về?nào là rắn, chim, lươn, ếch?nhóc luôn!
    A! vậy thì NHẬU.
    Tới đây có bạn sẻ nói, vậy thì uống sương sương thôi, chớ mấy ông dộng chi hết lít này tới lít kia rồi quậy?
    Nói vậy là dân không phải vùng này rồi! Bà xã tôi mổi khi nhờ bả đi mua lít rượu về tiếp bạn, bả chơi về can 4l luôn, hỏi, bả nói mua luôn để ko hồi mấy ông sai đi nữa cũng vậy?Dzợ mà lo như vậy thì tội gì ko nhậu cho đã?nư (chỉ girl miền tây mới được vậy thôi, cưới vợ xứ khác thì?coi chừng!!!).
    Mà chính tui cũng gặp tr/hợp như vậy chớ. Lần về thăm ông già nuôi ở Duyên hải ( Trà vinh) vô vuông tôm thăm ổng, mừng quá xá ổng xả cống bắt mớ cá kèo ngon ơi là ngon, tui định ra quán kiếm chừng 2 xị về cha con tâm tình là đủ rồi, nhưng lội bộ ra tới lộ khoãng 3Km tui thấy ?tiếc công đi, thôi thì mua luôn 4 lít?chậc?có dư để ông già uống với bạn chứ gì! Vậy là tối đó 2 cha con nhậu?gảy cần câu luôn.
    Tui kể chuyện đây là khoãng chục năm về trước?và số em cháu hồi đó sai đi mua rượu riết nó cũng quen đô (chắc đi mua hoài nên nó thử rượu trước), bây giờ lớn lên ra tỉnh, lên thành phố làm việc, nó cũng đã ?othấm nhuần? cái văn hoá nhậu của ông cha rồi?dể gì bỏ! mà ngu sao bỏ?vì,
    Cái hại của việc uống rượu thì ai cũng tỏ tường hết rồi, nên ko nói nữa.
    Nhưng nó cũng có mặt lợi chứ, cho dù ?olợi bất cập hại?.
    - Thứa nhứt: trong tứ đổ tường thì rượu chè ít gây tác hại nhất, chỉ cần quí bạn hửu nhớ nằm lòng câu sau ?o nhậu ko để say, lở say ko quậy, lở quậy ko để tan hoang cửa nhà đàn bà phải khóc công an kéo tới nhóc??
    - Nên uống loại rượu ?o ông uống bà khen ngon? thôi, như vậy góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình.
    - Mạnh dạn đứng ra hỏi vợ cho con trai, hay làm sui gả con gái. Ko sợ phía đàng trai (hay gái) dập te tua.
    - Trong những dịp hiếu hỉ trong dòng họ, nghiễm nhiên là Moderator, khỏi phải bầu bán chi mắc công.
    - ?vv và vv?, còn nhiều nhưng chỉ nhớ nhiêu đó.
    bửa nay chỉ rảnh được 1 chút nên viết tới đây, để lúc khác tán tiếp?
    Mà có bạn nào trong này quen nhà báo ko? Liên hệ?đăng báo kiếm chút nhuận bút, mua vài ve lai rai, tui mới có hứng bàn về giải pháp cắt?giảm rượu chè chớ!!!
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có rượu 500đ/xị, nếu có rượu này thì em e chất lượng không đảm bảo đâu bác gì ơi.
    Thật ra, bây giờ ra quán không dám chắc là rượu mình uống chất lượng thế nào nữa. Sợ thật đó.
    Ngoài ra, em để ý mod mod mèo nhà ta có vẻ bài xích vụ nhậu, ở đâu có bàn tán nhậu nhẹt là mod ta đâm thọt [:Đ]
  7. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình có ông anh làm cùng cơ quan. Năm rồi, anh về một tỉnh miền Tây, để xác minh lý lịch cho đối tượng đảng. Anh được kéo đi nhậu từ 11 giờ trưa cho đến 01 giờ sáng hôm sau, qua đến 5 chỗ nhậu. Khi đến nhà thì chèm bẹp cho hai ngày.
    Anh kể: Đúng là dân miền Tây rất hiếu khách, nhưng nhậu thì chết khiếp, tội nghiệp cho anh lái xe, bị ép uống đến nỗi phải bỏ bàn, chạy mất dép mà trốn.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá NHẬU ở miền Tây phân ra nhiều cấp độ
    - cấp 1: nhậu quắc cần câu.
    - cấp 2: nhậu...gảy cần câu.
    - cấp 3: nhậu tới cái phao...câu cũng hỏng còn.
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Như đã có nói ở trên khi reply cho bạn rongcoithit, nhậu nhẹt có tới mấy cấp độ.
    Vậy cấp độ 3 là đáng lên án nhất; nhậu mà tới phao câu hỏng còn (ở đây có thể hiểu phao câu là cái phao của cần câu hay là cái?phao câu dùng để ngồi cũng được). Mấy năm trước ở Đồng Tháp đã có 1 vị, tên gì quên rùi, làm bên ngành Dược, vì nhậu cấp độ 3 mà mất ghế và xộ khám?
    Mem nào trong này đã ra trường và đi làm rồi nhớ học tập điều này và nghiên cứu?để né!
    Nhậu cấp 2 đôi khi cũng vướng, như tr/hợp tui và ông già nuôi kể ở trên, nhưng cái này chỉ châm chế nếu quá lâu mới gặp lại?bạn hiền.
    Tửu phùng tri kỹ thiên bôi thiểu
    Nghĩa là
    Uống rượu mà gặp bạn cùng box thì?có trời mới biểu thôi được.
    Trường hợp nhậu quắc cần câu là hay gặp nhất ở miền tây chúng ta, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, ko vui ko buồn cũng nhậu?có mấy trái cóc ổi cũng nhậu. Uông cho sỉn rồi lê thê lếch thếch đầu làng cuối xóm?ăn nói lè nhè, ba trợn. Đúng là làm mất danh dự hội ve chai hết trơn!
    Vậy tui cũng là dân nhậu, sao lại dám?chê dân uống rượu?
    Ậy?qua đây nhậu thuộc cấp?ngoại hạng (như giải ngoại hạng Anh?nhe), tức ko thuộc mấy cấp độ kể trên.
    Nhưng trưa rùi, bùn ngũ wé?mai mốt tán típ nếu quí vị thích nghe?
  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu ý em ghê dzô nào (cafe nhen, hông phải chất gì có cồn đâu ).
    Ai nhậu cũng được, khôn nhờ dại chịu,người dưng mà, nói chi mệt lắm. Miễn boy nhà em không nhậu là em mừng, hè hè ... Chúc mấy bác muốn sung sướng thì cứ bon bon sung sướng đi nhé !

Chia sẻ trang này