1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để người Miền Tây bớt nhậu ?

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi BAPCUONG, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái chữ ký này là bản quyền của bác hay không, chứ từ ngày em lên ttvn thấy dòng chữ này của bác, em thường mang đi biện hộ cho cái sự nhậu của mình. Kính bác
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tui có ý kiến !
    Đổi tên tiêu đề của topic này luôn đi, mấy cha đi lạc đề xa lơ xa lắc rùi, người ta kêu là làm cách nào hạn chế cái sự nhậu của dân Miền Tây tụi mình, mấy cha lại hè nhau hết ca tụng lại bênh vực nó ( mặc dù sự thực hiển nhiên ), chủ hụi méo mặt rùi, kỉu này ai mà dám lên tiếng nữa chứ ! Mấy cha ỷ mình đá trên sân nhà rùi muốn đá sao thì đá hả ??
    Mà nói thiệt, cũng nên hạn chế cái sự nhậu lại 1 chút, ko nhậu ko vui, nhưng nhậu quá thì mất vui, nhất là mấy ông có máu mượn rượu để ... quậy, bình thường thì hiền như cục đất, vô được vài xị thì thành ông trời con, quậy xám hồn, tui thì tui chỉ có nước pó tay với mấy cha dạng này, tiệc đang vui thì hết cả hứng với mấy chả, mà lại mang tiếng dân nhậu nữa chứ. ! zdô cái coi
  3. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đây là tầm vĩ mô rồi anh meoden ạ. Khổng thể nào bớt được.
    Nếu có nên chăng bàn về cái văn hóa nhậu thì được.
    @ các bác: Mai cuối tuần - em lại nhậu
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có người than phiền thì phải có người bênh vực chớ. Chuyện thường ngày trên diễn đàn thảo luận mừ!
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    He.he...đi vắng 2 ngày, về thấy pà con dô bàn tán xôn xao...vui quá...hi.hi...!
    Mà cái thèng cha chủ topic này làm ăn gì bất nhơn..., vô đây thả mấy câu rùi...trốn biệt! báo hại pà con hao hơi tổn tiếng...
    Nghĩ mệt cái, rùi để tui nói tiếp cho nghe...cái sự nhậu, nhen...
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là gãi đúng chỗ ngứa của bà con ...
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nhậu mà có cữ như vầy thì chỉ tổ phí rượu, Đã đi thì phải tới đã bàn thì phải thông, đã quyết thì quyết một lòng, không hết can 4 lít thì đời không ra gì...Hình như có vị nào trong ban Tuyên Huấn nói thế thì phải.
    Sự nhậu là sự sướng, chẳng ai muốn cái sự sướng chỉ ở mức nửa chừng. Lý (Bạch) Tiên Sinh nổi tiếng đâu phải là từ mấy câu ca dao hò vè của cụ (xin lỗi cụ nhé) cụ nổi tiếng là ở cái cú ngã xuống sông và không tỉnh dậy kia kìa.
    Đấy là ngẫm theo cái nhìn đi, còn nói theo cái nhìn lại thì việc ai đó sớm tối nhậu là chỉ để sướng có mỗi mình.
    Tớ tin chắc những vị nhậu giỏi thì cái khoản kia không khá cho lắm. Vợ của những kẻ ấy đêm đêm nằm thức giấc nghe thấy tiếng ngáy như sấm của tay chồng bơm nhậu thì chỉ có nước mà thở dài và...tưởng tượng tới cái thằng ngố khỏe khoắn, ruợu chè chả biết, đang sống với bà mẹ già khụ ở căn nhà lá đầu làng.
    Rượu nào cũng có thể là loại ruợu chồng uống vợ khen hay. Minh Mạng thang cũng chẳng có nghĩa lý gì với các cô nếu ta nốc nó bằng chậu, có phải không ạ?
    Trên kia ai nói các bà vợ miền tây khéo chiều chồng nhậu ở cái khoản mua rượu, mua hẳn một can cho tía nó nhậu đã đời. Nhưng có ai biết trong bụng các bà là Mua cho nó nhậu chết mịa nó đi, mang tiếng đàn ông mà chẳng làm nên cơm cháo gì, và do ở MT có nhiều thằng ngố?
    Tôi là dân xứ Bắc Kỳ đi đây đó cũng nhiều và tham gia vào các nền văn hóa nhậu cuãng nhiều. Tuy nhiên tôi cực ghét tiếng hô DZÔ DZÔ phát ra từ đám người trong bữa nhậu. Tôi ghét tiếng hô đó như tiếng hô xung phong ở mặt trận, làm sao phải hô lên mới đốc được topự rượu vô cuống họng? Lấy đà à? Đã uống rượu mà phải lấy đà chi bằng ở nhà ngủ cho xong. Làm sao phải hô lên mới uống được? Uống như thế thì quá kém.
    Khi uống bia với mấy anh miền trung, miền nam cũng như miền tây tôi không bao giờ sài tới đá. Bia để lạnh thì có. Bạn nhậu nhìn tôi với con mắt kính nể lắm. Người ta bảo cho nhiều đá để chữa lửa hoặc thêm mấy chai bia để chữa lửa cho rượu. làm sao phải chữa lửa? Đã uống là uống xếch cho đã đời, uống ON THE ROCK theo cách nói của người ta. Một chút bia hoặc láng đáy ly mỗi một chút rượu, còn đâu toàn nước là nước, thì đấy phỏng kêu là nhậu được chăng?
    Vậy khi ta nhậu hãy nhậu theo cách của các cụ ta ngày xưa, không đá điếc gì, không chất trung tính làm gì, từng ly từng ly một ta nâng lên ngang mày. Đấy là cái cách 4 ngàn năm lịch sử. Rượu mà cho đá vào thì còn gì là QUỐC HỒN QUỐC TUÝ, phải không các bợm?
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác levant57 quá bộ vào đây cho chúng em toàn là...nhời vàng ý ngọc he.he....!
    chẳng biết gia cảnh mấy bác ra sao, chứ riêng tui thì...
    Mổi khi đi nhậu về, dù mệt đến mấy, tui cũng ráng sức phục vụ bả chu đáo, nói...nôm na là trả bài sao cho đạt 10 điểm.
    Hôm nào ế độ...nhậu, tối, tui "quăng cục lơ" cho bả lun...
    Bởi vậy, hôm nào mà thấy tui ko đi nhậu, bả tới thỏ thẻ..." bửa nay em có làm gì anh buồn hôn, mà chiều rùi sao anh hông...đi nhậu".
    Free share cho đồng đạo.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải, bác cứ việc nốc bằng chậu nhà bác đi nhé, rồi lỡ bác gái không khen được thì bác đi kiện cái chậu ấy nhé. Còn trong này tụi tui toàn uống bằng chung, có chỗ uống bằng cái ly xây chừng. Mỗi người làm 1 cái ọt rồi chuyển qua người khác, nên mới gọi là "lai rai".
    Thua bác 1 bậc ở cái chỗ nhậu bằng chậu!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, chắc bác gái nhà bác toàn cho bác uống kiểu đấy nhỉ? Riết đâm ra oán luôn mấy thằng bạn nhậu ở miền Tây, chúng nó nhậu kiểu gì mà chẳng thằng nào chết cả?

Chia sẻ trang này