1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để người ta có thể thổ lộ mọi tâm sự với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vipabc, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để người ta có thể thổ lộ mọi tâm sự với mình?

    Chẳng là e đag kưa 1 cáo, nói chung 2 đứa chơi với nhau lâu rùi, bi giờ thấy mến nên tiến tới, rất thân thiết với nhau. Dạo này em í đag có chuyện buồn giề đó. E cứ gặng hỏi nhưng người ta cứ ậm ờ kô mún nói. Làm thế nào để Cáo tin tưởng mà xổ hết ruột gan ra với em đc ạh. Lưu ý là tụi em kô ở gần nhau nhá. Kỉu như Hà Nội - Hải Phòng í mừ. Chỉ toàn nhắn tin qua lại bằng di động thui, thỉnh thoảng nàng lại bụp 1 câu kỉu như: "thực lòng tớ rất cảm ơn ấy vì mỗi khi tó bùn chỉ có ấy an ủi tớ thui" Thế mới cú.
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tớ cũng thấy đây là chuyện khó, nhất là với những ng có suy nghĩ kiểu: chia sẻ nỗi buồn chỉ làm cho người khác thêm buồn, vì vậy nỗi buồn phải tự gặm nhấm.
    Nhưng mà khi buồn ngta khó có thể kiềm chế mãi được, ấy hãy biết khơi đúng mạch, chỉ là những câu hỏi mở, những lời chia sẻ kiểu như động viên ... có thể bạn sẽ được nghe 1 phần rồi kiên trì hỏi tiếp là toàn bộ câu chuyện buồn đấy :D
  3. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Up
  4. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    TỚ mà thổ lộ hết tâm can với ai đoá thì chắc chắn đấy là người chỉ có thể là bạn thân hoặc 1 người không biết mặt & ko biết tớ là ai... bạn cứ mừng vì khi cô ấy ko nói cho bạn biết là bạn còn có cơ hội, còn bạn mà thành cái thùng rác thì... Liệu mấy người thích lấy thùng rác làm chồng
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cái này đúng là khó lắm.
    đôi khi em thích thì em tự nói ra với người em muốn. nhưng rất nhiều khi em thích giữ cho một mình em thôi, khi mà em nghĩ chẳng ai có thể hiểu nổi chuyện của em ấy.
    nhưng cũng có khi chỉ cần một người vào hỏi thăm em một câu vu vơ thôi, em sẽ thổ lộ hết.
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    phải tỏ ra thật đáng tin cậy, đáng tin cậy... Thật tình em cũng chả biết phải khuyên cụ thể thế nào, tuỳ hoàn cảnh mỗi người mà chọn cách thích hợp thôi. Em là con gái, nhưng cũng chai mặt lắm, gặng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, thằng bạn mới quen của em k bao h có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư của nó, thế mà còn phải chịu thua, tồng tộc khai ra hết. Mưa dầm thấm lâu mà. Pha trò cho chị ý cười, có lần em khóc, buồn lắm lắm,tưởng k gì làm mình vui lên được, thế mà bạn em nói vài câu hài hài làm em đang nước mắt ngắn dài cũng phải phì cười
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Không thể không lên tiếng, vì cậu đang tìm cách để phạm một sai lầm cơ bản khi tán gái, đó là: KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ.

    Thực ra, mục đích cuối cùng của cậu là tiến đến cặp pồ với Cáo, thì việc nghe Cáo tâm sự có lợi ích gì cho cậu không, gần 100% trường hợp khi được Cáo dốc bầu tâm sự thì ngay sau đó cậu được chức danh rất kêu là "Người bạn thân rất thân" của Cáo, cậu thích thế không.

    Trong trường hợp các Cáo có chuyện buồn, thì cách tốt nhất là khi thời gian giành cho cậu, thì đó phải là thời gian vui vẻ, khoảng thời gian đó làm Cáo quên những chuyện buồn, thì cơ hội sẽ đến với cậu. Vì thế, ngay cả khi biết được lý do chính xác Cáo buồn chuyện gì (có khi buồn vì cái áo nào mới treo trên shop, mà dek có xiềng ), thì cũng cố gắng màng lảng đi, nếu Cáo cố tình tâm sự, hãy chú tâm lắng nghe, và tâm sự với Cáo pha một phong cách hài hước, không được để không khí bao trùm một cách ảm đạm, sau đó tìm cách lôi Cáo vào một cuộc vui (ka, bowling, nhảy nhót gì gì đó).

    Chúc cậu may mắn
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thân thiết, tin tưởng + có đi có lại.

Chia sẻ trang này