1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để người yêu chán mình??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhocVet, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để người yêu chán mình??

    Nhiều người nói với tớ rằng anh ấy và tớ khác nhau rằng bọn tớ không hợp nhau... đúng là có yêu mới biết rằng tớ và anh ấy khác nhau nhiều quá! Tớ còn trẻ, tương lai sau này của tớ còn dài, tớ vẫn còn 2 năm để lấy nốt bằng đh, có vẻ anh ấy muốn năm sau cưới, mẹ tớ hình như cũng muốn vậy.. tớ sợ rằng nếu cứ bỏ qua hết những điều mình không thích về anh ấy mãi sau này khi cưới rồi tớ sẽ chán anh ấy.. tớ định.. giờ tớ không biết phải làm sao? công việc thì bề bộn, còn phải đi học nữa.. tớ sợ công việc và thời gian học kéo thời gian suy nghĩ của tớ để đến lúc quá muộn thì thật sự khó mà dứt ra được. Bọn tớ lại làm cùng công ty, ngày nào cũng gặp nhau mà ko ở công ty anh ấy cũng về nhà tớ chơi đến 8-9h tối mới về, nhiều lúc muốn đi chơi với bạn cũng khó. Hic, mọi người bảo tớ làm sao để anh ấy chán tớ đây?? tớ muốn để người nói lời chia tay là anh ấy! help!!!!
  2. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    2 năm nữa lấy bằng đh, thế là = tuổi tớ à
    dễ í mà, ấy cứ giả vờ là bị les í, đảm bảo anh chạy ngay, giả vờ nghiện ngập hư hỏng thì gớm quá, les là ok rùi
    hoặc cứ lảng dần đi, anh gọi điện "em ơi đi ăn nhé", "em ơi anh đang nhớ em," blah blah... thì ấy cứ ca 1 điệp khúc "Em đang bận" dần rồi tự chán thôi, vài lần đầu còn ngỡ ngàng rồi tủi thân or tức tối, sau dần cũng hiểu, yêu mình thì tự khắc sẽ thôi mà
  3. papa

    papa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lảng tránh với tần suất tăng dần
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể tình hình cụ thể nhé! Tớ biết nói thẳng một câu sẽ nhanh hơn. Nhưng tớ sợ... ko phải vì anh ấy yếu đuối, mà vì.. anh ấy .. nói thế nào nhỉ? khó nói lắm. Có lần anh ấy nói hồi xưa bạn anh ấy chơi đểu anh ấy, anh ấy đã đi cúng thầy để trù ẻo người kia .. và người kia bị ốm thật. Đại loại như vậy, tớ không gọi tên đc nó là gì. Nhưng tớ cảm thấy con người anh ấy đáng sợ lắm. Mà từ khi yêu anh ấy ít khi tớ thấy tin tưởng anh ấy. Anh ấy hay ba hoa , bốc phét, nói dối, dc cái ko hút thuốc lá. Không biết có phải tình yêu ko? đây là lần đầu tiên tớ yêu, "yêu như bao nhiêu người ý", tớ biết quá khứ không mấy tốt đẹp của anh ấy, anh ấy đã từng lô đề cờ bạc, cá độ bóng đã để đến nỗi tan tành sự nghiệp, khi tớ yêu anh ấy, anh ấy mới chỉ là một nhân viên mới vào làm ở cty tớ, lúc đó anh ấy "chẳng có gì", tiền kiếm được đâu nhiều bằng tớ, xe cũng không, chỉ vì tớ tin anh ấy sẽ làm lại từ đầu, chịu khó phấn đầu để trở thành người tốt và lúc đầu cưa tớ anh ấy tở ra rất quan tâm chăm sóc tớ mà tớ yêu anh ấy.. giờ cũng đã được một năm rồi, nhờ tài ăn nói của mình anh ấy giờ đây còn ở một vị trí cao hơn tớ. Ở cty tớ lên vị trí này chả ai muốn. Đúng là chức cao hơn bọn tớ thật. Nhưng tiền kiếm đc đau bằng tớ. Tớ ko có ý so sanh tiền ai kiếm được nhiều hơn. Nhưng anh ấy hay có tính sĩ diện nhiều lúc lớn đầu rồi mà chẳng khác gì đứa trẻ con. Nhiều khi anh ấy làm tớ xấu hổ lắm. Ngay cả trình độ học vấn , anh ấy cũng chỉ học dở dang đại học rồi bỏ giữa chừng. Tớ luôn muốn học và cũng không quên nhắc nhở anh ấy nên học thêm để mình đỡ tụt hậu so với những người khác. Mà anh ấy đâu có chịu nghe, nhiều lúc nói chuyện với bạn tớ, đầu anh ý rỗng tuếch chỉ có bốc phét nói theo là giỏi khiến tớ không biết chui vào đâu nữa và còn nhiều chuyện khác nữa tớ thấy không chịu nỗi. Tớ không muốn kể tội anh ấy, chỉ muốn để mọi nguời hiểu và cho tớ lời khuyên, nếu tớ bỏ qua hết và tiếp tục yêu anh ấy thì có thể sau này tó sẽ chán anh ấy. Và.. để lúc khác tớ nói tiếp, giờ tớ phải lên cty rồi.
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    1:giả làm thằng nghiện
    2:giả làm thằng pede
    3:nhờ thằng khác tán người yêu
    4:sáng nhặt lá,trưa đá ống bơ
  6. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng --> đau lòng trước, được lòng sau :D
  7. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    uhm, trường hợp của bạn đúng là đáng lo thật, mình cũng ko thích con trai khoe khoang, bốc phét, hình thức.... trong khi a chàng í lại có tính nhỏ nhen, muốn tìm 1 biện pháp chia tay vẹn toàn quả thật là hơi bị đau đầu đó nha...
    Bạn nên tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ dần với cậu đó và ... đợi cơ hội nói thẳng cho cậu đó biết ...
    chúc bạn thành công
  8. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng được 1 lần con gái kể tội như thế này rồi,kết cục thì khỏi nói...............
    Nói thẳng với anh ý như thế này này để người ta còn biết mà sửa cho nhưng lần tiếp theo
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thấy anh ấy ghét cái gì thì càng làm cái đó,sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn mà
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    hễ gặp nó là than vãn cùng cực kô ngớ miệng thế nào nó cũng chán

Chia sẻ trang này