1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để người yêu chán mình??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhocVet, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bó tay , đã nghĩ người ta xấu xa đến mức này rồi thì chẳng còn gì để mà biện minh nữa .
    bạn chẳng còn yêu thương gì anh ta nữa cả , vậy thì người nào nói trước , người nào nói sau có gì khác nhau , bạn sợ anh ta trù ẻo banh hả ?
    mình nghĩ bạn đã từng yêu anh ta thì ít ra bạn cũng thấy ở anh ta 1 điểm gì đó tốt đẹp , chắc sẽ không đến mức trù ẻo bạn chết đâu .
    còn kéo dài thì càng tăng thêm thù hận với anh ta thôi , tốt nhất là lảng tránh dần dần , đến 1 thời điểm nhạt nhoà nhất thì táng 1 câu chia tay .
    chứ muốn làm anh ta chán bạn , nếu có được mà mất 1-2-3 năm thì sao , bạn có chắc sẽ chờ được đến ngần ấy năm không ?
  2. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên thấy 1 hoàn cảnh kì cục thế này . bình thuờng mọi người chỉ muốn làm thế nào để người khác yêu mình , còn đằng này thì ....
    bây giờ tôi cần biết bạn đã làm thế nào để anh ta yêu bạn . cách bình thuờng nhất để làm 1 người chán mình , đấy là tỏ ra mình là 1 người....đáng chán . và nói thật , tôi đang cảm thấy bạn là 1 người cực kì đáng chán . cứ tiếp tục thế này đi , và anh ta sẽ chán bạn .
  3. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà kì cục, trong này có hẳn 1 topic về các phương pháp giãy hàng mà
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko nhầm thì bạn chủ topic và anh người yêu có quan hệ sếp-cấp dưới trong công việc, hay đại loại anh í có một quyền hạn nhất định trong công ty, vì thế bạn í muốn từ bỏ anh ta nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của mình. Ko biết mình đoán có đúng ko
    Thế này bạn ạ. Khi anh í nghĩ đến việc cưới, và có hẳn thời gian để cưới thì nghĩa là anh í đã thực sự có ý định nghiêm túc với bạn. Điều này rất quí. Thứ 2 là mới đầu vào chỉ là nhân viên nhưng giờ có thể lên sếp nghĩa là anh í cũng có một khả năng nào đấy, dù chỉ là "tài ăn nói".
    Tớ đã từng chia tay người mình yêu cũng bởi rất nhiều suy nghĩ kiểu " trình độ kém hơn mình ", " chỉ thích ăn tục nói phét", rồi thì "mai kia kiếm lương còn lâu mới bằng mình " hay " ngượng với bạn bè quá ". Tớ đã quyết chia tay và chia tay được. Nhưng nói thật rằng cho đến tận lúc này vẫn nhớ, nhớ kinh khủng và mới biết rằng có những thứ ở người đó mình chấp nhận được nhưng mình cố tình ko chịu
    Để chia tay ko khó. Tớ thậm chí khi chia tay rồi ( dù là mình muốn ) nhưng vẫn có quyền mắng anh í rằng " Em dũng cảm hơn anh. Em dám gạt bỏ mọi thứ vì anh nhưng anh ko làm được. Anh làm em thất vọng ".
    Làm thế nào hả. Các cách ở đây đều tốt. Chỉ cần khéo một chút, bạn có thể làm được những gì mình muốn. Nếu cần thì pm cho tớ, tớ sẽ chỉ thêm cách khác cho. Nhưng thật sự muốn nói với bạn thêm 1 lần nữa rằng " Nếu có thể bỏ qua, hãy bỏ qua."
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ:
    - nếu còn muốn đến với nhau thì giữ hoà khí: Anh thích cưới thì đi mà cưới, em chưa thích.
    - nếu ko còn muốn đến với nhau thì qua Oka, Oka dàn cảnh cho, đảm bảo ku cậu tự ngãng ra ngay.
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thiệt là có cả phuơng pháp giaỹ hàng nữa hả , hi , chưa có kinh nghiệm lĩnh vực này , phải tham khảo mới đưọc .
    nhưng tham khảo để làm gì chứ . kể cả khi yêu và lúc không còn yêu , cũng chẳng cần phải tính toán . yêu mà phải tính , thì chưa phải yêu .
  7. vntrongtoi

    vntrongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng được người bạn lớn tuổi cho đọc thư chia tay của anh ấy , thư viết đã 6 năm rồi . Cô gái viết như sau ...." đã mấy tuần nay em tự nhốt mình cô đơn trong phòng . Em khóc hết cả nước mắt . Tâm hồn em hoàn toàn tan nát . Em biết em đang đánh mất cái đáng quý nhất trong cuộc đời mình , đó chính là Anh . ....." thư viết nghe xạo bà cố luôn nhưng dù sao chàng trai đã không hề giận người yêu dù bị bỏ rơi và biết người yêu mình đang nói dối . Nhưng chuyện khá nực cười là nghe nói ngày nay tất cả những cái cô gái nói dối đã thành hiện thực trên cuộc đời cô ấy . Đừng tưởng ông trời không có mắt .
  8. codongiuadoi

    codongiuadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bài tổng xỉ vả quá xuất sắc.Thôi mạnh dạn bỏ nhỉ
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Há há há.
    Cô làm tôi cười vật vã.
    Thế này nhé, đàn ông hay phụ nữ cũng thế, thói hư tật xấu nào cũng có thể chấp nhận nếu ở trong giới hạn này: Không làm mình phải xấu hổ vì người ấy trước mặt những người mà mình coi trọng nhận định của họ về bản thân mình.
    Anh này thì thực chất thế nào tôi k quan tâm, nhưng cảm nhận của cô là xấu hổ thì cô nên nghỉ sớm đi. Không có bất cứ khả năng nào là mối quan hệ này sẽ có kết cục khả quan đâu.
    Cách thức chấm dứt:
    - Cứ hoan hỉ với anh ta,
    - Nói cho anh ta biết là cô có hẹn đi chơi với bạn gái
    - Nhấn mạnh rằng cô không lập gia đình trc khi có sự nghiệp (chứ k phải là chỉ học xong đh nhé)
    Tức là làm cho anh ta thấy ''không ăn được'' mà ''tự động nhả ra.'' Tuyệt đối không có bạn trai khác lúc này, tránh hậu hoạ về sau. Đi làm, đi học bình thường, chờ đợi 1 tương lai tươi sáng hơn. Thế thôi. Cấm manh động lúc này.
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tớ rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ. Không biết suy nghĩ của tớ có ngớ ngẩn không? Tớ nghĩ rằng tớ sẽ chỉ yêu 1 người và sẽ cưới người đó, sống cùng người đó đến trọn đời. Tuổi thơ của tớ là một chuỗi ngày vui thì ít buồn thì nhiều, tớ đã chứng kiến sự đổ vỡ của chính mẹ tớ, của chị họ tớ nên tớ luôn có suy nghĩ đó. Nên mãi tớ mới dám yêu. Tớ luôn sợ. Sợ sau này cuộc sống của mình lại lặp lại giống mẹ, giống chị họ. Sợ sau này con của tớ cũng bị bỏ rơi như mẹ nó. Tớ sợ sau này mình cũng sẽ khổ như mẹ ..Cho nên tớ luôn nghi ngờ bọn con trai ( sr nếu có động chạm đến các bác nam). Đến giờ tớ cũng không xác định được tình cảm của mình là thế nào nữa? Sự việc không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.. Thực ra anh ấy cũng không làm điều gì sai với tớ. Chỉ là tính anh ấy như vậy nên tớ mới nghĩ xa thôi. Bọn tớ xác định yêu là cưới mà. Anh ấy hơn tớ 6 tuổi. Cũng gần 30 rồi còn gì. Gia đình và họ hàng anh ấy đều biết tớ và gia đình tớ cũng thế. Chính vì muốn sau này mình không phải hối hận vì chọn nhầm người nên tớ mới có ý nghĩ chia tay. Thà sớm còn hơn là để dông dài đúng không? Tớ đang rất phân vân không biết mình có nên chia tay không? và tớ cũng muốn nếu chia tay anh ấy sẽ là người nói lời chia tay với tớ.
    Đúng là anh ấy hay bốc phét, nhưng tớ công nhận là anh ấy cũng có làm được việc, chỉ vì tính tớ hay nói thật- điều này thì ngược lại với anh ấy, nên nhiều lúc anh ấy cũng bảo tớ đùng có thật thà quá. Tớ không thích như vậy. Và lại cãi nhau. Ở nhà chỉ có 3 mẹ con tớ, nhà tớ không có đàn ông. Mà con em tớ lại cùng mẹ khác cha. Nó thì học dốt vừa láo lại thích đi chơi, lúc nào cũng chỉ thích yêu thằng đẹp trai-con nhà giàu-lại học giỏi. Nó đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện cho tớ và mẹ tớ. Nên anh ý ghét nó lắm. Tớ - thì dù gì cũng là chị nó cho dù ghét nó thế nào, nó có gây ra chuyện gì với mình thì mình có thể không quan tâm đến nó nhưng mẹ tớ đâu thể bỏ nó. Tớ lại tha thứ cho nó. Nhưng anh ấy luôn lảm nhảm bên tai tớ, nhiều khi là khích tớ nổi cáu với nó. Nên nhiều lúc tớ cũng rất khó chịu về anh ấy. Ở nhà tớ chỉ có tớ là đi làm. Tuy tớ không nuôi hết cả nhà. Nhưng tháng lương nào của tớ cũng mất 1/2 thậm chí là hơn thế vào gia đình rồi. Nhiều lúc anh ấy cũng nói nếu như em không nặng gánh gia đình thì em sẽ đỡ khổ hơn. Tớ nghĩ đây là bổn phận và trách nhiệm của tớ. Dù sao mẹ cũng rất thương tớ. Và tớ thấy nhiều khi anh ấy ích kỷ và .. thế nào ý. Yêu 1 năm rồi mà tớ cũng chưa hiểu hết được con người của anh ấy. Mọi ngưòi là nguời ngoài cuộc hãy cho tớ lời khuyên đi.

Chia sẻ trang này