1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để người yêu hết giận!(^.^)!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackdevil738, 22/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobengocngech

    cobengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ùhm nhoccon_bonmat nói cũng đúng mà, do bạn vô tư quá, không chịu để ý đến ex của mình nên cũng đã vô tình khiến ex buồn bã rồi lại giận hờn , rồi bạn lại mất công đi xin lỗi và tìm cách làm sao để nàng nguôi giận. Chán chưa !!!!
    Nên khi yêu một ai đó bạn nên bỏ thời gian để ý cách nói chuyện và suy nghĩ của ex để khi mình làm gì hay nói gì cũng đỡ hơn . MongteCafe cũng giống blackdevil738 nữa hả ?? Vậy là ex của 2 bạn thuộc tuýp người lúc nắng lúc mưa rồi
  2. Blue_Liana

    Blue_Liana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ca bài "Thật lòng xin lỗi em" đi
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản và hữu hiệu nhất là đừng làm nó giận thì sẽ không phải nghĩ cách làm cho nó hết giận!
    Còn 1 cách nữa:
    Là con trai thì đừng cãi nhau với con gái, cho dù chỉ là "chọc cho nó vui hơn" chẳng thấy ai chọc bạn gái mà nó lại vui hơn cả, có chăng cô bạn kia có vấn đề về tâm lý.
    Hãy chịu khó làm cho mình vui tính hơn, làm cho người ta cười, người ta vui bằng những câu truyện vui, những lời đối đáp hóm hỉnh, lúc người ta có tâm trạng thì nên biết lắng nghe và chia sẻ, thực ra con gái sẽ cho chúng ta rất nhiều nếu chúng ta chịu lắng nghe họ, hãy kiên nhẫn 1 chút.
    Không phải cứ làm cái gì cũng kể cho nó nghe là 1 cách hay, kể lể hay tự thú không phải là cái con gái nó cần, cái nó cần là cho nó thấy trong mắt bạn nó là như thế nào?
    Ví dụ: gọi điện đến nói "anh hôm nay đi nhậu với bạn, em chịu khó ở nhà 1 mình, khi về anh mua chè cho" ...sau đó khoảng 15'', đến trước cửa nhà nó với bó hoa trên tay, gọi nó ra nói "anh định đi nhậu nhưng đi nửa đường anh nghĩ đến em, thế là anh quên hết, về đây đón em đi ăn chè" sau đó đưa hoa cho nó.
    Kết quả: đứa nào ko cảm động mà vẫn giận thì mới là lạ.

Chia sẻ trang này