1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nhận biết đó chính là tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi skyHue, 23/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để nhận biết đó chính là tình yêu?

    Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết thế nào là tình yêu ? cảm giác trống vắng và nhạt nhẽo thật đáng sợ, tôi không muốn mình lại đi trên vết xe cũ của ngày xưa......thật ra người đó có yêu tôi không ....và chính tôi cũng không nhận ra được điều đó.
    Làm sao để nhận biết đó chính là tình yêu? câu hỏi này cứ quay quẩn trong tôi... tôi mệt mõi đến lúc tuyệt vọng ...Lảm ơn hãy giúp tôi........Please!!!!!!!!!
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Đến mình mình còn chẳng biết thì làm sao mà cho lời khuyên được. Cái này phải hỏi chuyên gia tâm lý là chính mình thôi bạn. Mà cái cảm giác mến mến một ai đó chưa chắc là tình yêu đâu bạn.Và cả sự thương hại một ai đó mà bạn cũng dễ nhầm tưởng đó là tình yêu nữa. Nhưng thực sự mình luôn có cảm giác là giới trẻ chúng ta ... dễ yêu và dễ quên thế nhỉ? Mình biết mấy anh chị thề sống thề chết yêu nhau.... nhưng khi nghe thầy bói ( lại thầy bói ) nói là k hợp nhau rùi gần nhau phát sinh.... những chuyện độc địa ghê gớm, thế là .... chia tay ( ngộ thật và cũng thật nực cười ). Không lâu sau thì ... yêu người khác và ... tiến đến hôn nhân ( chịu thật ). Thế có phải tình yêu k ta?
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Note: Tình yêu àh,Tớ cũng thế..., chưa gặp thằng cupid cánh cụt bao giờ
    hik
    Note :Sao cậu đi lại được vào vết xe cũ của cậu được?Khoa học vừa chứng minh không thể quay về quá khứ dù là trên .. lý thuyết.
    Note: Người đó của cậu là bao giờ, bây giờ hay .. người ngồi trên cái xe .. đổ?
    Note: Nếu kiểm tra sốt có cặp nhiệt độ thì tình yêu chắc cũng có ... que thử.
    Note: Tụyệt vọng là chuyện thường nếu bạn cứ tìm cách chỉ ra cái vô hình, vì có rất nhiều cái vô hình nên tiếng nói mới được .. nghĩ ra để chúng ta dễ dàng giao tiếp hơn thay vì chỉ trỏ, rõ ràng có những cái không thể chỉ ra nhưng có thể nói như.. tớ đang nghĩ gì, phải không?
    Note: vì cái chữ plz có lẽ tớ sẽ cố gắng giải thích cho cậu hiểu yêu ra gì?
    + Về khoa học: đơn giản khi cậu đánh rơi cái khăn tay và tớ nhặt lên cho cậu, cười một cái và cậu nhìn thấy cái răng khểnh của tớ (ví dụ thôi, tớ chưa mọc hết .. răng, không biết có cái nào khểnh không), lúc đó cậu sẽ có cảm giác thiện cảm hơn với những người có cái răng.. kiểu thế.
    Tất cả là một quá trình định nghĩa lâu dài về cái hữu hình trong mỗi người.
    Khi ... đủ tuổi yêu, người đầu tiên cậu yêu sẽ có nhiều nhất các phẩm chất cậu chắt lọc được.Nếu cậu gặp người khác có nhiều hơn, đơn giản là.. yêu hơn người cũ, thế thôi.
    Về yêu và ghét đều định nghĩa như thế trong mỗi người.
    Về Ngôn ngữ: Yêu là tính từ có 3 chữ cái với một nguyên âm dài ngoằng đứng đầu.
    Về... hơ dài quá, thôi vậy, tạm thế đã.
    Thế nên nếu bạn muốn gặp nó, liên lạc với mình, mình sẽ cố gắng lôi nó đến chỗ bạn..
    Last Note: so rrry về nhiều nốte quá, cho nó rõ ràng (dù biết vẫn chả rõ hơn tí nào)
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ sâu xa thế hỏi sao .. chóng già ^__^ hê hê.
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ừm.
    Khó thật.
    Nhưng không hẳn thế.
    Với nhiều người thì thật dễ dàng, nhưng với nhiều người khác thì lại...không hề dễ dàng chút nào.
    Bạn thấy đấy. Click vào đường link Tình ban_Tình yêu một cái là troài...bao nhiêu là biển báo, rồi quảng cáo, rồi...mở ra trước mắt. Như vậy là có rất nhiều người cũng còn đang... như dòng vàng vàng của bạn.
    Thì hãy cứ sống vô tư đi, không thèm để ý đến nữa...hehe khuyên thế này có vẻ vô trách nhiệm quá, không ổn.
    Thực ra tớ cũng đã rất thắc mắc và khó hiểu như bạn, nhưng hình như càng suy nghĩ thì càng bế tắc hơn.
    Vậy thì làm thế nào nhỉ? hi`hi`. Có lẽ cần nhiều thời gian hơn bạn ạ, cố gắng "tìm hiểu" nhưng đừng quá lo lắng hay quá vội vàng nhé.
    Đâu còn có đó, thịt chó còn có...mẻ.
    Cảm ơn tâm sự của bạn, vì ít ra tớ thấy thêm được là tình yêu đến với nhiều khác cũng khó chứ không riêng gì mình, an ủi tí. hà hà.
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì cậu chưa yêu thật sự, nếu yêu thật thì cảm giác sẽ là vô cùng hạnh phúc. Đơn giản nhất là rất hạnh phúc khi được ở bên người ấy. Thời gian sẽ trở thành 1 thứ xa xỉ phẩm, và tình yêu luôn luôn đọng trên đôi mắt, nụ cười và ngôn ngữ vô hình của trái tim.Mỗi lần nghĩ về người ấy là 1 cảm giác vô cùng khó tả , còn j tuyệt vời hơn khi được ở bên nhau, cảm nhận tất cả lắng nghe từng nhịp đập cuả trái tim.
  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Vì tớ không giống bạn,
    nên nếu bạn hạnh phúc 10 thì may mắn lắm tớ có thể cảm nhận được 4(vẫn phải thi lại ),
    Vì tớ không là bạn,
    nên nếu bạn buồn 10 thì may măn lắm tớ có thể cảm nhận và chia sẻ cùng bạn 4 (tiếp tục thi lại ),
    (một kỳ mà thi lại 2 môn là hơi nguy nguy rồi đấy.)
    Vì bạn không giống tớ,
    nên nếu tớ gặp một vấn đề khó khăn 10 thì may mắn lắm bạn có thể cảm nhận và chia sẻ được 4(thi lại giống tớ)
    Vì bạn không là tớ,
    nên nếu tớ ...
    hihi
    hờ hờ.
    Tự dưng lại đi nhớ lại hồi xưa lần đầu nghe tin bị thi lại trùm chăn khóc cả buổi chiều.
    Hơi xì pam tí ti.
  8. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    What a stupid girl! Love is the easiest thing to be recognized. Help urself first. Nothing here is free.
  9. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bát bún riêu , bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình

    Có ai định nghĩa được tình yêu
    Chỉ biết có mỗi một buổi chiều
    Tình cờ gặp em bên chuồng khỉ
    Thấy em giống khỉ thế là yêu

    Đùa chút cho vui chứ khi yêu thật rồi thì nhận ra ngay thôi ,tình yêu nói chung thì chia làm 5 loại nhưng nếu nói đơn giản hơn thì có hai loại phổ biến

    Loại một : tình bạn -> chuyển hoá thành tình yêu : loại này đơn giản và rõ ràng , thường thì có trong việc lập gia đình ,cảm giác thường có : bình yên , tin tưởng , hạnh phúc ..hết

    Loại hai : yêu sét đánh : loại này nghe tên đã biết nó "phê " đến độ nào rồi , nạn nhân của nó sẽ ăn không ngon ngủ không yên , sáng nhớ chiều chờ đêm thổn thức , tình yêu loại này như cơn mưa đầu mùa đên cũng nhanh mà đi càng nhanh .Cảm giác thưòng thấy vừa thấy gần lại thấy xa , vừa thấy hạnh phúc vừa thây khổ đau , vừa thương lại vừa giận

    KL: TÌnh yêu kiểu hai thường là mối tình đầu , cơn mưa đầu mùa qua rất nhanh để mùa xuân về

    Tình yêu kiểu một thường là những cơn mưa mùa xuân nhẹ nhưng lại thấm ướt cả lòng người , nồng nàn và sâu sắc rất thích hợp để lập gia đình , nuôi con

    Nếu sống để yêu : đương nhiên là kiểu một rồi
    Nếu yêu để sống : đương nhiên chon kiểu hai

    Cho dù là kiểu gì thì tình yêu bản chất cũng là sự hi sinh _ Đau khổ vì người mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc mà .Thế nên khi nào bạn cảm thấy đau khổ vì một người mà bạn vẫn muốn tiến đến bên họ cầm tay và chia sẽ nỗi đau cuả họ mặc dù họ có biết hay không thì có lẽ bạn đã yêu mất rồi
    Have fun
  10. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ban. mình cũng từng có cảm giác hạnh phúc khi bên cạnh người ấy, nhưng cẩm giác đó quá mong manh và thời gian quá ngắn ngủi : mong manh là vì chỉ riêng mình cảm nhận còn ko biết người đó có cảm nhận được hay không hay người ta chỉ đùa giởn trên tình cảm của người khác. thời gian quá ngắn ngủi là vì người đó mau chóng làm quen với mình rối lại nhanh chóng xa lánh mình..........

Chia sẻ trang này