1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nhận biết được một TÌNH BẠN chân thành

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi miu_miu_daica, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miu_miu_daica

    miu_miu_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để nhận biết được một TÌNH BẠN chân thành

    Người bạn thân nhất đã phán một câu thật phũ phàng vào mặt mình: " Đi với mày thật khó chịu!!!"
    Tôi như người say vậy, đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao mình làm cho M khó chịu chỉ vì tôi góp ý rằng M không nên mặc cái quần ấy, nó sẽ làm M gầy hơn... Vậy mà M quay sang phán cho tôi câu xanh rờn như vậy....
    Một năm sau câu nói ấy, tôi và M như 2 người xa lạ. M kiếm được những người bạn tốt hơn tôi, sẵn sàng đi theo M hàng giờ mà không góp ý kiến gì, sẵn sàng nghe M ca ngợi về đại ca của M mà không 1 lần thốt lên được lời chê trách...Tôi trở thành vật thừa thải. Tôi cũng biết như thế nên tôi im lặng tự rời xa M nhưng chưa bao giờ trong lòng tôi thấy thanh thản. Tôi thấy giận M và cả sự căm ghét dù nhiều lần tôi tự khuyên mình hãy mỉm cười khi M được hạnh phúc.
    M thật độc ác, quay lưng với tôi mà không 1 lời giải thích hay từ biệt... Nhiều hôm giật mình thức giấc, thấy mình đang ở trong 1 căn phòng trống trơn mà thấy tủi thân quá... M bỏ tôi để qua phòng khác ngủ, nơi có những người không có tính nói thẳng như tôi. Tôi chỉ có M là bạn ở nơithành phố này, nhớ nhà lắm chỉ muốn tâm sự. Nhưng tính tôi rất kì cục, tôi chỉ tâm sự với những người mình tin tưởng, trước kia là M còn bây giờ là... ko ai cả. Những nỗi tâm sự cứ chồng chất theo thời gian, nhiều khi chịu không nổi tôi lại bật khóc, dĩ nhiên lại chỉ 1 mình trong bóng tối vì tôi kiêu ngạo quá, không muốn cho ai thấy 1 con người cứng rắn như tôi bật khóc...
    Có lần, tôi viết thư cho M, kể hết những suy nghĩ và yêu cầu hãy làm bạn lại từ đầu. Tôi biết M đã khóc nhưng M cũng chỉ thay đổi được 1 thời gian. Tôi cũng biết điều đó, tôi không dám nói tôi hiểu M nhưng thời gian ở bên M tôi cũng đôi phần suy diễn trước những gì sẽ xảy ra...Tôi vbiết M sẽ lại xa tôi sau những nổ lực hết mình...
    Mấy tháng sau, tôi vẫn không dứt khỏi nỗi đau khi đánh mất một tình bạn...Vô tình, tôi lật lại trang nhật kí mà tôi và M tưìng viết trước kia. Tôi thấy M viết rằng giận tôi lắm khi tôi bảo M ko quan tâm đến tôi, M bảo vì tôi là bạn thân nên M CŨNG KHÔNG ĐỂ Ý LẮM...Trời ơi, tôi chỉ muốn cười vào mặt M. Đã là bạn thân thì phải hiểu rằng sự vun đắp cho tình bạn là không thể thiếu. Vậy mà M vi phạm. Và vậy là... tôi quyết định viết 1 lá thư tạm biệt M. Tình bạn là phải biết tha thứ nhưng có những cái không thể nào tha thứ...Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác đau đơn này... Tôi lại nhớ đến những hành động, thái độ và lời nói của M giành cho tôi...
  2. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tôi là nam giới nên tôi không biết cái tình cảm của bạn như thế nào. Nhưng trong những phương châm của tôi thì không có định nghĩa "bạn thân". Hãy xem một ví dụ : Tôi và một bạn gái, chúng tôi học chung với nhau từ hồi lớp 1 và dù đã đổi trường, lớp không dưới 5 lần nhưng chúng tôi chưa bao giờ học khác lớp. Tôi và bạn ấy có thể nói là bạn thân đưọc không ? xin thưa là không. vì sao ? vì tôi và bạn ấy học hung với nhau quá lâu mà chúng tôi không có gỉ đặc biệt, bạn ấy có thể mượn tôi là khăn lau nước mắt những khi bạn ấy và người yêu không hoà thuận. Vậy tôi là bạn thân của bạn ấy ? không nốt, vì bạn ấy chưa bao giờ là nơi tôi chia sẽ buồn, vui.....tôi có lúc đã tự cho là mình hiểu bạn ấy nhưng không ? chỉ hai năm không gặp bạn ấy đã thay đổi, từ một người bạn luôn coi tôi là cái khăn lông thì bạn ấy không còn thân thiện như trước nữa, thêm hai năm nữa bạn ấy đă không còn lại 20% cái mà tôi biết bạn ấy trong 12 năm. Qua đó tôi nghiệm ra rằng bạn bè đúng là có ảnh hưởng nhất định với mình nhưng mỗi con người trong xã hội là một mẫu đất nặn, thành phần khác nhau bởi không ai giống ai, tác động của xã hội lên những mẫu đất ấy cũng khác nhau. Vì vậy mà thành phẩm sẽ khác nhau. do đó khi bạn mất đi một người bạn thì cũng đồng nghĩa là ai đó có thêm một người bạn, và cũng có nghĩa là bạn sẽ có thêm một người bạn mới.
    Nói dài dòng nhưng tôi thật sự khuyên bạn, khi hạp nhau thì sống, không hạp nữa thì đi vì hai người không hạp nhau mà gặp nhau thường xuyên thì càng lúc càng xa nhau. Tình bạn có bắt đầu và cũng có kết thúc, một cái kết thì dẫn tới một cái mở đầu mới. Còn một đìều nữa, thời gian là phương thuốc kỳ diệu.
    The time takes today away and it also brings tomorrow to.
    vì đường đời còn dài bạn sẽ còn kiếm được nhiều người bạn hay hơn. Nếu chỉ vì tính bạn quá thằng thì nghe câu này "khi anh không thắng được đối phương thì hãy nhập bọn với chúng"......suy nghĩ nông cạn, trái tim sỏi đá, lương tâm chó gặm và một tình yêu trời đánh là cái mà tôi đang có......
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gọi dc gọi là bạn thân hả?Tớ mới nghe lần đầu thôicái này gọi là Bè thì đúng hơn là Bạn,chỉ cần biết mình đã,đang và luôn sống hết mình vì Bạn thì không bao giờ phải hối hận cả.Người như dc M kia liệu có hân hạnh dc gọi bằng 2 từ Bạn Thân ko nhỉ?
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm...Buồn thật bạn nhỉ,nhưng cuộc sống là vậy mà.Mình chẳng biết trước được điều gì cả.Ừh thì bạn thân thật đấy nhưng rồi chỉ cần một phút bất chợt thôi mình lại nhận ra rằng hoá ra họ không phải như mình nghĩ,hoá ra cả hai chơi với nhau chỉ là để có bạn mà chơi,để lúc cần thì có người rủ đi cùng....
    Tốt nhất là bản thân chúng ta không nên quá tin tưởng ,quá kì vọng vào một cái gì cả,bạn hãy nghĩ rằng chỉ cần mình biết mình sống thật lòng là được rồi.
  5. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    quá đúng. Hãy sống thật tàn nhẫn như những lời mình sắp nói thì bạn sẽ không phải đau khổ nhiều như thế:
    "càng ít hy vọng càng ít thất vọng".
    "không có cái gì là mãi mãi ".
    "hãy luôn lắng nghe nhưng đừng bao giờ tin vội".
    "sự vật luôn có hai mặt, con người cũng vậy. Bạn không bao giờ thấy hết được cả hai mặt. Vì vậy, không phải cái bạn có, thấy là tuyệt đối vì nó còn những chỗ khuyết ".
    vì sao mình nói vậy ? bài trước nói rồi mà.
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    con trai thì thường chọn bạn rồi mới kết bạn
    con gái thì kết bạn rồi mới chọn bạn
    thế nên mới thế này!
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ???
    Mình có 1 người bạn khác fái ko biết có gọi là bạn thân ko ??Khi mà người đó luôn bên cạnh mình những lúc :mình vui ,mình buồn , mình khóc ,mình gặp khúc mắc.....Mình và A ở xa nhau lắm , tận nửa vòng trái đất cơ.Nên khi buồn cũng như vui , bọn mình ko gặp mặt nhau , ko thể ngồi bên nhau ,ko thể khóc tuuttuu thoải mái trên vai nhau được .......mà chỉ có thể nói chuyện , san sẻ với nhau qua chat thôi .A cũng là người động viên mình vượt qua khó khăn .Đối với mình , A là người đặc biệt quan trọng ,1 fần ko thể thiếu được trong cuộc sống của mình .Và mình muốn cho A biết rằng A quan trọng như thế nào .Nhiều lần ,mình đã hỏi A :A có tin mình ko , A có coi mình là bạn thân ko ...........A ko trả lời , mà chỉ nói :"Tùy bà nghĩ thôi "Mình biết A ít bộc lộ tình cảm của mình , ít cho người khác thấy được tình cảm của mình,nhưng mình nghĩ chắc đối với A mình cũng là 1 người quan trọnng.Đôi khi mình tự hỏi"Tại sao mình lại hỏi A những câu hỏi đấy???"Bởi mình muốn khẳng định rõ hơn tình cảm của A với mình , muốn A hiểu rằng với mình A rất quan trọng bởi mình và A cách xa nhau wá, và trong khoảng thời gian khá dài là 4 năm .Bởi mình sợ mẩt A ,mình nhớ có lần mình đã nói với :"Về sau ông có người yêu,ông vẫn phải quan tâm đến tôi , vần phải ở bên tôi nhé!!!"Có phải mình íck kỷ quá ko ??Chỉ muốn giữ A khưkhư cho riêng mình .
    Và mình cũng sợ tình cảm của mình với A sẽ làm mình ngộ nhận giữa tình bạn thân và 1 cái gì đó hơn thế .Mình cũng ko chắc.Nhưng trước mắt mình biết rằng A sẽ là bạn thân của mình-1 người bạn mà mình rẩt tự hào vì có bạn là A
  8. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mình sém giống A của bạn. Nhưng thời đó đã qua, mình không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình nên những câu hỏi về bản thân mình thì thường ít trả lời hoặc để người ta tự ra giá về con người mình. Nhưng nghĩ kỹ lại thì sống như Acủa bạn thì A và bạ không thể đi xa tình bạn được. Tôi cũng từng như A của bạn ở trong tình huống tương tự như A của bạn. Nhưng bạn có thể tin rằng A luôn chia sẽ với bạn khi bạn gặp kho khăn.
    đôi khi người ta thân nhau qua hoặc hirểu nhau quá rõ thì không thể đi đến happy-ending được.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Scoopydoo ah !!!!
    Mình cũng thấy bạn hơi giống A của mình.Có lẽ bạn nói đúng ,mình và A có thể chẳng đi đến đâu cả , mà chỉ là bạn thân được mà thôi .Có lần mình đã hỏi A những điều đó .Và mình biết A nghĩ gì, cảm thấy thế nào.
    Nhứng bạn ơi ,nếu thế có được fép hi vọng ko????????????
  10. Girl20

    Girl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết được 1 tình bạn là chân thành khi mình gặp khó khăn và xem thái độ của người đó như thế nào.

Chia sẻ trang này