1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nhận lời!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hard2love, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hard2love

    hard2love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để nhận lời!

    Tôi là một kẻ khá bướng bỉnh như mọi nguời vẫn thuờng nhận xét thế , nhưng tôi biết mình là một người nhút nhát trong tình yêu. Người ấy đã ngỏ lời với tôi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể thốt lên , thậm chí dù chỉ là một cái gật đầu ...
    Có thể vì người ta đã không biết chọn một thời gian , một không gian thích hợp .Dẫu sao , tôi biết tôi đã yêu người ta rồi.
  2. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gật nhanh không nó bỏ nó yêu đứa khác mất thì khổ. Đàn ông nó nông nổi lắm, hỏi vài lần mà không thấy tín hiệu gì là nó thôi ngay, lúc ấy lại phải chạy theo nó.
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  3. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tạo cho người ấy một cơ hội khác trong một thời điểm hết sức thích hợp theo ý của bạn. Khi đi dán hai miếng Salonpas lên gáy và nhớ nói với người ấy lúc gặp nhau là mấy lần gặp trước gáy của bạn bị gì đó nên không thể gật đầu được mặc dù bạn rất muốn...
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bỏ cái bướng bỉnh đi ko có lại hối hận cả đời, nhiều khi đâu cần gật lắc gì, chỉ cần thể hiện bằng hành động chứng tỏ rằng bạnc ó tình cảm là anh ta sẽ tự hiểu thôi.
    [​IMG]
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà là mình giống bạn,chẳng dám gật hay lắc thì lấy can đảm....nhìn sâu vào mắt người ta ,thế là đủ tự tin thôi.Có khi lúc đấy tự tin quá chẳng những gật mà lại còn đánh bạo nắm tay người ta không biết chừng.
    Chúc bạn mọi chuyện tốt đẹp nhé.
    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Sao nhoc_cj lại khuyên bạn ấy bỏ cái bướng bỉnh đi nhỉ, chả bỏ được đâu ( giống tớ đây này ).
    hard2love đừng lo, điều quan trọng nhất thì đã rõ ràng rồi. Người ta yêu bạn và bạn cũng yêu người ta. Khi yêu nhau có nhiều cách để thể hiện lắm, chẳng cần thiết phải nói bằng lời đâu ( chả hiểu có đúng thế không nữa ). Nếu người ta lại ngỏ lời với bạn, chỉ cần bạn không tỏ thái độ từ chối, hoặc khó chịu là người ta sẽ hiểu được thôi.
    Nói thật chứ tớ cũng không nghĩ là có anh nào tỏ tình, tớ lại gật đầu đánh rụp một cái hoặc mắt sáng lên bảo " Ơ, vâng, em cũng yêu anh. Gớm, sao bây giờ anh mới chịu nói. Làm em chờ mãi. "
    Đùa chút cho bạn thư giãn thôi. Cứ để mọi việc tự nhiên.
    Nếu là tớ chắc tớ sẽ im lặng và hơi mỉm cười thôi ( chả hiểu lúc đấy còn lòng dạ nào mà cười không ). Thế là đủ. Vì nếu không đồng ý thì tớ cũng sẽ từ chối ngay mà.
    Đừng lo lắng quá! Chắc anh ấy cũng sẽ hiểu những gì bạn nghĩ.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    nếu mà là con gái thì có lời khuyên của bạn thật chí lý .
    Hì hì,bạn ơi ,nhưng mà hard2love là con trai mà, vì thế nên nhoc_cj mới khuyên nên bỏ bớt tính bướng bỉnh đó chứ .Có lẽ bạn hơi nhầm chút xíu rồi.
    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  8. baby__moon

    baby__moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Oái, chết rồi. Hoá ra tớ nhầm thật. Nếu mà hard2love là con trai thì cứ làm như lời kimlien11 nói đi. Mạnh dạn lên, nắm lấy tay người ta.
    Can đảm hơn nữa thì đứng đối diện với người ta rồi bảo : " Hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi, em có thấy em ở trong đó không? " Vì sao lại thấy thì các bạn tự kiểm nghiệm nhá. Cứ nhìn thẳng vào mắt ai đó, bạn sẽ chỉ nhìn thấy có một mình bạn trong mắt người ta thôi. ( Sao chẳng ai nói với mình câu này )
    Dũng cảm lên nào .... Có gì thông báo lại để bọn tớ mừng với nhé !
    Rồi một phút bất ngờ .. Bàn tay anh rộng mở .. Giữa lòng bàn tay đó ... Tay em còn ngẩn ngơ ...
    GONE WITH THE WIND
  9. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy dũng cảm lên! Chuyện tcảm của bản thân thì có gì mà phải nhút nhát như thế? Đàn ông, con zai thì phải mạnh bạo lên chứ? Bạn phải nói tcảm của mình cho ng` ta biết. Kể cả khi ng` ta đã biết tcảm của bạn rồi, nhưng con gái bao giờ cũng muốn đc nghe lời nói ra từ ng` con zai mà họ yêu. Chẳng lẽ bạn đợi ng` ta mở miệng nói trc cho bạn nghe? Nếu như vậy thì sẽ đến lúc bạn cảm thấy ko vui đâu.
    Tôi đã vì 1 lần nhút nhát mà để mất 1 ng`, để rồi cứ phải hối hận mãi về chuyện đó. Nhưng dù sao cũng đc an ủi 1 chút, vì sau đó là bạn thân, tôi đã nói với ng` ta chuyện tcảm khi đó của tôi với ng` ta

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Úi, Con trai mà mắc cở như thế này thì Chop mới thấy lần đầu tiên à. Hehehe, mạnh dạn lên chứ bạn. Đến khi người ta có người khác rùi thì hối hận không kịp đó. Chắc bạn nhát quá nên cô ấy phải tỏ tình trước, mà lại nhiều lần nữa chứ. Mạnh mẽ lên nào. Con trai mà như thế thì làm sao xứng đáng là nam nhi được nhỉ. Hừm...
    Thùy Dương ơi!!!
    Đừng quên bờ cát trắng...
    ...^0^...^0^...^0^...

Chia sẻ trang này