1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nhớ đường??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gunblade, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    đi đâu mới sợ chứ sang TQ thì sợ gì
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hic,mình cũng đồng cảm với bạn này..đi đâu cũng phải cả chục lần mới nhớ nổi đường đi,có nới cả chục lần mà còn chưa nhớ được nữa,may mà mình ko phải làm phận xe ôm,xấu hổ quá
  3. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Đi thì cần xác định được phương hướng, như đi tàu ngoài biển ấy. Biết được hướng rồi thì đi kiểu gì cũng ra.
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    trang diadiem.com lởm thế thì ai thèm dùng.Em vào check thử đường từ nhà em ra Hàng bông xem thì cứ kêu là ko tìm thấy địa chỉ B.Thử các kiểu,lần nào cũng ko tìm thấy địa chỉ B.Chán!
    Sao mọi người khổ nhỉ,he he,chả bù với em,lần nào say sưa buôn lắm thì mới ko nhớ,chứ đường nào thì đường,cứ đi 1 lần là em nhớ hết,tất nhiên là nếu mấy tháng trời mà ko có sự vụ gì lien quan tiếp đến cái đường đấy thì em phải quên rồi
    đường trên phố cổ chằng chịt,lúc đầu tưởng ko bao giờ thuộc được,nhưng hoá ra lại đơn giản,vì đường trên đó theo kiểu ô bàn cờ,bạn chỉ cần thuộc những tuyến chính,đi lạc thì đi lại tiếp,thời buổi này,chỉ cần 1 cái xe máy,bạn đi vài vòng,khoảng 2,3 lần là thuộc ngay ấy mà
    nếu sau mỗi lần lạc bạn lại cố gắng nhớ lại và để tâm thì mình ko tin là bạn ko nhớ được đường đâu
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    1. Mặc áo lông ngỗng (đường nào xa quá coi chừng ko có áo để mặc nhá)
    2. Rắc vừng( chống chỉ định đường nào nhiêù chuột)
    Tạm thời thế đã, bao giờ Ek nghĩ được tiếp sẽ thông báo sau
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Jống tớ thật đấy.Mang tiếng ng` Hà nội mà đúng là chỉ biết loanh quanh mấy phố.HUm trước đi ăn xôi ở Nguyễn hữu huân.Ăn mấy lần mà quên.Phải nói thật chứ cứ như bị ma làm,lên tuốt trên vạn kíép rồi vòng xuống.Lượn mấy lần mới ra.
    Nhưng bạn này là boy phải thông thạo đường có j còn biết nhìu chỗ đưa bạn gái đi chơi cho nó "độc độc",loanh quanh phố chính chán chít đi đc.quả thật tớ nghe 1 câu dân gian là cứ đi lạc ko biết phố cứ đi thẳng,đâm thẳng sẽ ra,mà ko thì đường ở mồm ý.Hỏi đi!!!!!!!!
  7. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Không chịu ra đường thường xuyên thì không nhớ được đường đâu , nên đi nhiều vào , lạc ta lại hỏi đường !
  8. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Uh, nô tì biết tiếng TQ là họ ưu ái lắm đấy. Thế nào cũng được mua với giá mấy con lợn cho xem.
  9. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ thương mấy cô công nhân quét đường lắm cơ. Cách này chỉ khổ cho mấy cô ấy thôi
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    bác này hài hước thật
    vẫn chưa áp dụng được phương thuốc nào chữa cái bệnh nè...
    thêm 1 bệnh nữa là đãng trí,quyết tâm nhớ cái gì nhưng khó lòng mà nhớ được

Chia sẻ trang này