1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để nói cho "người đó" biết?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longkixx, 26/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longkixx

    longkixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    làm sao để nói cho "người đó" biết?

    Hi mọi người,

    Tui đang có vấn đề nan giải đây, mong ai đó có kinh nghiệm chỉ giáo vài đường cơ bản.

    Tui đang "cảm" một cô đồng nghiệp. Vốn dĩ tui là người lý trí, mọi việc đều suy nghĩ đắn đo rồi mới quyết định. Thế nhưng cứ mỗi lần gặp hoặc nghĩ đến cô ấy là tui chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả. Thế thì không ổn chút nào phải không ạ? Tự dưng tui thích nói chuyện nhiều với người ta, thích kiếm cớ rủ người ta đi chơi (chỉ thích thôi chứ chưa lần nào dám rủ). Lắm khi thấy cô ta nói chiện thân mật với anh chàng nào đó là tự nhiên tui cảm thấy hơi ... , và rồi công việc của tui lập tức chẳng đâu ra đâu (tui cũng hay tự cười sao mình kỳ cục vậy, nhưng đó chính xác là những gì tui cảm thấy vào lúc đó)

    Tui rất muốn cho cô ấy biết là tôi quan tâm đến cô ấy nhiều lắm, nghĩ về cô ấy nhiều lắm. Tui không rành về tâm lý phụ nữ, nên chẳng biết được cô ấy có tý quan tâm nào dành cho tui không?Vả lại, tui cũng không biết làm sao bày tỏ cho cô ấy biết là tui quan tâm đến cô ấy đây? Tui biết con gái rất khoái sự dịu dàng, lãng mạn (tui đọc trong sách thấy thế), nếu tui khinh suất mà tuyên bố sảng cái gì đó thì chắc chỉ có nước ... độn thổ thôi.
    À, mà xin trích ngang một chút, trước giờ tui chỉ lo lắng cho học hành và công việc, nên chưa từng chính thức có người yêu lần nào. Nghĩa là tui cũng có bạn là phái nữ, nhưng hết thảy là bạn bè, trừ người này ra. Cho nên nhiều lúc tui không biết phải làm như thế nào. Cụ thể như lúc này, trên bàn còn một đống công việc phải làm, mà không có đầu óc nào để làm, đành phải lên đây, đặt một câu hỏi:

    Mọi người ơi, tui phải làm sao đây?
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là cô ta chưa ngỏ lời với bạn. Như vậy là cô ta không thích bạn. Hoặc là cô ta thích bạn. Nếu thế thì cô ta ngại không nói cho bạn biết là cô ta thích bạn. Nếu là cô ta thích bạn nhưng không nói cho bạn biết là cô ta thích bạn, nhưng bạn phải chắc chắn rằng cô ta thích bạn, trong trường hợp đó, chính bạn, ôm một bó hoa đến nhà cô ta. Trong trường hợp cô ta có ở nhà, hãy nói rằng bạn rất mến cô ta, và mong muốn hai người sẽ là bạn, ban đầu là thế. Trong trường hợp chồng cô ta có ở nhà, trong trường hợp chồng cô ta to cao hơn bạn, tặng hoa cho cô ta và chúc mừng sinh nhật cô ta (tất nhiên là bạn đã nhầm ngày), trong trường hợp ngược lại, bạn thích làm gì thì làm.


    .
    So happi together.

    .
  3. uronmapu

    uronmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chả cần bàn cãi nhiều , thiếu tự tin và nhát chết như thế thì làm được gì ?
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Không nói thì làm sao người ta biết ấy ơi. Nói một lần đi, dù thất bại thì cũng có kinh nghiệm. Con trai mà, có ai không từng bị từ chối ít nhất 1 lần đâu



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  5. longkixx

    longkixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề ở đây là không thể nói một cách đường đột, hiển nhiên, vì không tui không muốn người ta nói tui là sỗ sàng, không suy nghĩ....
    Chắc hẳn phải có cách nào đó khéo léo và romantic hơn chứ ...
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Điều quan trọng bây giờ không phải là nói hay không nói .
    Anh phải nói chuyện được với chị ấy thì mới tính đến chuyện ngỏ lời chứ . Ngay cả việc nói chuyện anh còn chưa làm được cơ mà . Anh phải mạnh dạn lên , anh có thể chào hỏi thông thường rồi dần dà thì bắt chuyện hỏi thăm , rồi nói về công việc của hai người , nói về mơ ước của cả hai ... v...v ... nói chung là buôn về bất cứ cái gì có thể buôn được, nếu là điểm mạnh của anh thì càng tốt. Sau khi hai người thân nhau anh hãy tính đến chuyện có nói hay không ? Anh thích chị ấy nhưng anh có biết gì về con người chị ấy không ? Có khi nói chuyện xong anh lại thấy không hợp để yêu thì sao ? Nhiều TH xảy ra như thế lắm rùi .
    Bây giờ có rất nhiều đợt để mà anh có thể tỏ cho chị ấy biết là anh quan tâm đến chị ấy . VD như 8/3 , anh có thể tặng chị ấy một bó hoa ( đừng chỉ có hoa hồng đỏ, hoa mà chị ấy thích thì càng tốt và nên kèm theo một cái thiếp) , một món quà nhỏ như là khăn quàng cổ ( loại mỏng thôi , như vậy chị ấy có thể dùng cho nhiều dịp ) . Rồi 1/4 anh cũng có thể tặng chị ấy một món quà ngộ nghĩnh nào đó , tuỳ theo tính cách của chị ấy ( Nếu chị là người vui tính thì tặng cái gì thật nghịch vào , mà nó có vẻ ghê ghê , man tính chất ma quái cũng hay , còn chị là người dịu dàng thì tuỳ anh - em ko phải người dịu dàng em ko biết họ thích cái gì )
    Nếu anh muốn nhanh thì có thể tặng chị một lẵng hoa ( nhớ là kèm theo thiệp , trong đó anh ghi tặng hay hay vào ) hằng ngày , gửi theo điện hoa . Còn ko thể như thế thì có thể tặng vào thứ hai hằng tuần ( một tuần làm việc vui vẻ .....) , nếu được cả thứ bảy hoặc thứ 6 thì càng tố . Thế đủ lãng mạn không ? Nếu anh ngại thì đừng ghi tên kèm theo thiệp , một thời gian sau hãy vô tình cho chị biết người gửi chính là anh ( bằng cách để rơi tờ phiếu thu ngày hôm đó trước mặt chị ...v...v .... chắc là anh cũng nghĩ ra )
    Anh có biết nhiều truyện cười không ? Anh nên đọc nhiều truyện cười , nó giúp anh tự tin hơn đấy mà lại có thêm chuyện để nói giữa hai người nữa .
    Chúc anh thành công.
    P/S : nếu thành công , anh PM cho em , mời em đi uống cà phê trả công nhé hiiiiiiiiiiiiii
                 Những con người .............. hờ! hờ !........

     

Chia sẻ trang này