1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nói chuyện khi cáo k trả lời tin nhắn, điện thoại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pan111, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pan111

    pan111 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    8
    chuyện của em với cáo cũng mới chỉ bắt đầu thui, mà đã rối tinh lên rồi ạ.

    Em cũng mới quen cáo một cách bình thường, và cũng chưa có j là tình yêu sét đánh hay có ý định j đó với em nó. Em và cáo học cũng trg, cũng có bít nhau sơ sơ, mấy lần đầu gặp nhau cũng chào hỏi bt, ( chưa có thù hằn j ạ) e thì cũng đang tìm kiếm 1 ng iu, nhưng còn lưỡng lự, chưa xin sdt của cáo, đợt này rảnh rỗi, muốn tìm hiểu kĩ hơn về cáo, nên em cũng hay đến nhữg nơi cáo hay đến ( để nghe ngóng ý ạ), nhưg chẳng hỉu sao lại k gặp. The là e xin sdt của cáo từ 1 ng bạn để tìm cách hành động.

    Ban đầu e nt cho cáo rất là củ chuối, sau 2 ngày với 2 tin k có kq, e gọi thử -> sau đó e bị nhá máy liên tục ạ -> ngày 3 -> cáo nt hỏi ai? -> e do có bít hành tung của cáo nên nt hỏi lại cáo đang làm j, học về chưa thôi ( ý đồ chọc tức cáo là chính vì e còn đang phân vân ). nói chung cuộc nc thì e toàn trêu là chính ( bằng cách hỏi han ân cần như là quan tâm lắm ) cáo thì tức ra mặt, trả lời 1 cách bất khuất lun.

    sau 1 tuần, thấy tình hình có vẻ gay, e danhd tiết lộ danhh tính, may ra thì nể mặt ng quen có thể nc bt với e ý, nhưg vừa bít là e xog cáo k thèm nc j nữa lun.

    vậy k hỉu cáo làm thế là vì sao, và e phải làm j tiếp theo ạ.

    ( mà e nt trêu chọc cáo rất là dã man ạ, mấy ngày cáo k trả lời nhưg e vẫn nt ạ)
  2. pan111

    pan111 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    8
    mà e xin bổ sung, cáo ngoan nhưng k hiền đâu ạ
  3. greenbicycle

    greenbicycle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bạn tha cho cáo đi bạn ạ T_T con gái đã ghét đến mức đó thì pó tay rồi. mình cũng từng bị như vậy, còn kéo dài hàng tháng trời, ban đầu chỉ không thích gã đó thôi, xong giờ chuyển sang căm thù luôn. nghe tên còn thấy ớn.

    trường hợp bạn quá thiết tha với cáo, hoặc quá hiếu thắng, thì chỉ còn cách bạn tự rèn luyện bản thân, đến khi nào danh vọng tiền bạc cao vời vợi..họa chăng cáo sẽ ngước nhìn :))
  4. pan111

    pan111 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    8
    thks bạn, hiện tại mình chỉ muốn làm sao để nc bt với cáo, để gt nếu có hỉu lầm thui, rằng mình k có ý đồ j cả ( có j thì sau này mới có, hic)

    Vậy mình có nên típ tục tìm cách liên lạc vs cáo?
  5. Vertu

    Vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ chắc ấn tượng của cáo về bạn là không tốt nên khi bít bạn là ai nó im luôn còn con nào bồ kết thầm mình rồi khi bit mình nt vs nó nó sẽ hồ hởi mà trả lời đó
    nếu là mình mình sẽ nt bảo sao mà chảnh thế,nt mà k thèm nhắn lại,we wa,bạn bè trong lớp wan tâm thì m nt thôi chứ có j đâu
    e này ngoan thì chắc chưa có ng iu vì có rồi thì nó sẽ k rảnh đi nhá máy bạn. Cái này là kinh nghiệm của mình
  6. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lựa khi nào gặp mặt tình cờ, rồi mời vô quán nước nói chuyện tử tế, xin lỗi cái thái độ cợt nhã đó, nhưng không được tỏ ra kiểu quá lụy cầu xin gái vứt cho khúc xương nhá!

    Tạm thế để giải quyết khâu giận đã, có gì úp lên tính tiếp! Vẫn còn cơ đấy.
  7. pan111

    pan111 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    8
    K phải tự nhiên e lại để ý cáo này, vì có nhìu lucs cách xử sự của cáo làm e thấy lạ.

    1.Cáo học khác lớp e, có lần e với đứa bạn (chơi với cáo) ngồi chơi ở trg, gặp cáo( đứa bạn nì e đã nhấm nháy gt cáo cho e),

    - bạn: cáo thấy C thế nào, chị gt làm bạn zai,hihi
    - cáo: (im lặng)
    - em: im lặng là đồng ý,hehe
    - cáo: (im lặng nữa, thíc quá)
    - em: vẫn im lặng ah, thế chắc đồng ý thật (thử cáo mà)
    - cáo: hum, k nói nữa, đi đây
    .....(chuyển đề tài)

    2. Có lần gặp cáo ở trg, e cứ lờ lớ lơ đi, nhưg cáo thì rất vồ vập, k thấy ái ngại j,(lạ chưa, hồi đó e đang nghi binh)

    K bít có phải cáo dùng e làm đối tg để chọc tức ai đó k?

    3. Trc đó, khi có đi chơi với 1 nhóm thì cáo toàn đi với e thôi, cũng lâu rùi, hồi đó mới quen.

    mà khoảng 1 thg nay k gặp cáo j cả, bgiờ ra tay k bít đã muộn????
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thằng giai vô duyên mà con già định làm mai cũng vô duyên nốt. Xứng bạn xứng bè!
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đèo miẹ, các chú tán gái sao khổ thế nhỉ, cứ nhăm nhăm đoán già đón non xem gái nghĩ gì, thích hay chưa.
    Anh là anh tóm ngay cổ tay hỏi em yêu anh không, yêu thì nói luôn, không anh đi đong con khác đỡ mất thời gian. Gái ậm ừ 2 giây là anh té mịa nó rồi.:))
  10. pan111

    pan111 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    8

    Bác nói hơi quá đó, đó chỉ là tóm tắt ý chính thoai, phim còn dài mà.

    mà đặt vào tình huống nhất định thì chẳng có j là vô duyên cả, bạn bè đùa nhau ( nửa thật nửa đùa ) ko đc chắc.

Chia sẻ trang này