1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nói chuyện khi cáo k trả lời tin nhắn, điện thoại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pan111, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dead_lock

    dead_lock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ng ta gọi thế này là vô duyên đấy :D
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bác giở sổ tay ra, ghi bằng bút đỏ viết hoa thật to vào: "CỐ ĐẤM ĂN XÔI, XÔI LẠI HẨM"
    Lần sau đến tin nhắn thứ hai mà Cáo không trả lời thì bác giở sổ ra đọc hộ em nhé!
    Tốt nhất giờ nghỉ đi, nảy sinh ý đồ đầu tư mới đi, chưa nhìn đã biết là lỗ, mà tự nhiên lại thành người vô duyên. >"< Lại được cả cái bà bạn nói chuyện cũng vô duyên nốt. Không hiểu sao bác lại nghĩ im lặng là đồng ý nữa.
    Khuyến mại cho bác thêm câu nữa, ghi luôn vào: "IM LẶNG LÀ TỘT ĐỈNH CUẢ SỰ KHINH BỈ"
    Trường hợp này chắc không đến mức khinh bác đâu, chốt hạ thế cho đỡ buồn. Cơ bản là Cáo nó không thèm chấp, ko quan tâm, không cần để ý.

  3. pan111

    pan111 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    8
    k bít chỗ các bác có hay trêu đùa nhau, ghép đôi vợ chồng, ng iu, bồ bịch hờ hay k, nhưg ở chỗ e thì mấy chuyện này bt thôi mà. E thấy việc bạn e nói như vậy cũng chỉ mang tính chất vui đùa( nhưg nửa đùa nửa thật). E cũng k nghĩ là cáo có những suy nghĩ như trên ( mặc dù theo các bác là có thể có, em sẽ để ý tránh tái phạm, hi) và sau đó có gặp nhau thì vẫn bt thôi mà, k có chuyện nghiêm trọng thế, đặt trong hoàn cảnh cuộc nói chuyện thì cũng chẳng khiến cáo nghĩ như vậy ( vì e k phải là thg sứt môi lồi rốn, chỉ vừa gặp cáo đã xoắn hết cả lên, nhờ bạn gt ngay đâu ạ).

    Qua mấy lần nt thì e thấy cáo k thíc nc vs ng lạ, nhưg e cũng phải gặp cáo 1 lần nữa để ''trình bày'' thôi, đành chờ cơ hội, hic
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    :) Thanh minh là thú tội. Bác cứ bơ đi cho em. Có gặp lại cũng ko đả động gì chuyện bác nhắn tin nữa. :-" Coi như là nhắn tin nhầm đê.
    Nghiêm túc ế!
  5. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Tình hình theo mình là mặc xác nó bạn ạ.
  6. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mình rơi vào trường hợp này rồi =)) 100% là gái nó..khinh mình, nói ra để bạn hiểu rõ tình hình mà k ảo tưởng. Nếu bạn đủ tự tin thì lần sau gặp lại mời vào quán cafe rồi xl vì nhắn nhầm, rùi chém gió quan trọng là phải chém sao cho gái nó bớt ác cảm tăng thiện cảm vs mình. Cách này thì sẽ còn cơ hội cho cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải chém gió tốt, tự tin còn nếu không thì coi như thất bại đau thương mà lần sau rút kinh nghiệm, gặp thì đừng bơ đi chỉ cười cười thôi
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chú không có cửa. Chia buồn.

Chia sẻ trang này