1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nối lại khi mình đã trót nặng lời với người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien0606, 27/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. slager

    slager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chủ thớt là người có khả năng kiềm chế rất kém, cứ nghĩ là dc cầm tay, ôm hôn là tưởng thành của riêng mình, sao ko phân tích kĩ là nó dễ dàng với mình thì cũng có thể dễ với ngươi khác vì có thể do tính gái nó thế, chả chối anh nào cả khi chưa thực sự yêu, còn gặp trường hợp như của chủ topic thì cứ bề ngoài cứ bình tĩnh coi như ko (dù trong lòng rất điên), để bình tĩnh và vài ngày sau tìm hiểu sự việc và gái cũng có thể ân hận đã làm thế và mọi việc sẽ ổn hơn. Có lẽ đó là sự phân biệt giữa cao thủ tình trường và gà ở chỗ đó. Vì với cáo thuộc loại ngon ngon thì chiện đó chắc sẽ xảy ra nhiều. Vậy càng phải bình tĩnh. Trường hợp mình rất đứng đắn và cố gắng ko có gì lỗi mà phát hiện ra cáo ko nghiêm túc có ý đùa giỡn thì lúc đó goodbye cáo ko có gì phải lăn tăn cả. Còn nhiều cáo ngoan và hiền trên đời này.
  2. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    uhm, đúng rồi, các bác nói làm mình ngộ ra nhiều điều quá, các bác cứ phân tích thật kỹ giùm mình những cái sai để mình rút kinh nghiệm, ca này tạch rồi, đường đời còn dài cần nhiều bài học hơn
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    rút kinh nghiệm là trong cuộc đời lỡ sau này có gặp vụ nào giống như thế này nữa thì đừng có giận phừng phừng lên nhắn tin sỉ vả nó. Chả việc gì phải làm thế cả ;) chúc may mắn lần sau
  4. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    câu này mình thấy rất đúng, chưa phải cầm tay ôm hôn là thành của riêng của mình, giận quá lên mất khôn, đáng nhẽ phải thể hiện mình là người cao thượng, đàng hoàng, lại đi đôi co với gái, cuối cùng để nó coi thường, tóm lại hình tượng của bạn nó cũng thấy chẳng hơn người khác đâu, tạch
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thật ra gái này cũng không đàng hoàng, cho dù chưa nói yêu nhau đi, làm gì có cái kiểu ôm hôn trai này mà đi chơi với trai khác. Kinh nghiệm cho các trai là nói chuyện phải quan sát cho kỹ vào, lâu lâu ghé thăm bất tử coi thế nào.
  6. thanhhoai86

    thanhhoai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cỏn em có chuyện này muốn nhờ cả nhả. Hôm rồi người yêu e mắc lỗi, em giận quá nên nói nhiều điều hơi nặng lời. Thật thì em cũng thấy như thế là nặng nề. Mà h người yêu em bảo anh ấy ko thể tiếp tục được nữa. Mặc dù vẫn yêu em nhưng anh ấy sợ em, anh ấy sợ đến 1 lúc nào đấy anh ấy lại lmắc lỗi thì em sẽ lại như thế. EZm đã xin lỗi anh ấy rồi, nhưng anh ấy vẫn bảo ko đc. Em muốn hỏi mọi người trong hoàn cảnh của em bây h thì em phải làm j để người yêu em hết giận? Em thật sự hỗi hận lắm rồi. Bọn em yêu nhau 3 năm rồi, có chia tay 1 vài lần nhưng chưa lần nào như thế này cả. Mọi người cho em ý kiến nhé. Hiện tại em cảm thấy rất khó khăn. Thank cả nhà nhiều
  7. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    đồng ý, nếu mới tìm hiểu tới mức nắm tay nằm chân thì đi chơi với thằng khác nữa thì là bình thường, đã ôm hôn với thằng này mà còn đi với thằng khác thì em ấy không đàng hoàng cho lắm, lẳng lơ ! Còn dạng mà xxx với thằng này mà vẫn đi với thằng khác thì ko bàn [r23)]

Chia sẻ trang này