1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nối lại và tiếp tục.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuongnhuyeu, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để nối lại và tiếp tục.

    Thực sự mình nghĩ rất nhiều trước khi quyết định gõ những dòng sau đây:

    Cách đây một khoảng thời gian lâu lâu mình có quen 1 người trong nhóm bạn của mình, do hay có dịp phải gặp nhau nên mình cũng dần dần có tình cảm với người ta. Hồi đó nếu có dịp đi đâu 2 người vẫn rủ nhau đi cùng xe, mọi người cũng đều biết nên cũng hay trêu, mình thì kệ thôi, nhưng người kia có vẻ khó chịu lắm. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến 1 hôm mình say rượu và đã chót nói mình thích người đấy cho một cô em trong nhóm, cô này chắc "ruột để ngoài da" đã không những nói cho người kia biết mà còn lộ cho một số người khác biết nữa hic. Dù mình đã cố gắng coi như không có gì, có những động thái xin lỗi và "án binh bất động" không dám tiến thêm nữa.

    Từ đó đến nay đã rất lâu rồi 2 người vẫn chơi chung với nhau cùng 1 hội. Nhưng mình và cô ấy như có 1 rào cản vô hình, chỉ nhìn nhau, rất ít khi nói chuyện với nhau được thoải mái như ngày xưa nữa ( tính cô ý cũng trầm nên hầu như rất ít nói, chỉ thoải mái được khi 2 người chat với nhau, nhưng lúc chat mình cũng cẩn thận chỉ toàn trên trời dưới đất chứ cũng chẳng dám đả động gì cả hic).

    Đã rất nhiều lần mình xác định quên đi ko muốn nhớ đến nữa. Cũng đã thử hẹn hò đi chơi với 1 số người khác. Nhưng thực chất, mình đã không quên được....

    Gần đây mình cũng chơi với 1 cô bạn khá thân của cô kia, cũng thấy rằng gần đây cô kia bắt đầu có cảm tình với mình, lại còn bảo tính mình "không dứt khoát" nữa chứ. Mình cũng kô hiểu " không dứt khoát" ở đây là có ý gì? chẳng nhẽ ngày xưa đã lộ ra rồi thì cứ tiến tới luôn a ???? Nhưng rõ ràng lúc đấy mình có hỏi 1 bạn gái thì bạn ý quân sư cho mình trong trường hợp đấy thì nên "án binh bất động" tiếp tục là bạn cơ mà. Không hiểu nữa????

    Rủ đi chơi thì không bao giờ đi 1 mình toàn rủ thêm cô bạn thân kia đi cùng, hay trước em có đến nhà thì ko chịu đi ra ngoài "uống nước nói chuyện" bảo vào nhà chơi, vào nhà có phụ huynh có nhiều người có mà bố bảo em cũng chả dám đả động đến vấn đề nhạy cảm ý.

    Mình muốn hỏi trong trường hợp này làm thế nào phá vỡ được bức tường vô hình giữa 2 người nhỉ?



    Được tuongnhuyeu sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 23/06/2008
  2. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói thế là phải roài, thích thì nói thích chứ đừng e ấp như đờn bà. Nói ra rồi thì sẽ phá vỡ bức tường hoặc tường không phải vô hình mà thât luôn. Nhưng phải rõ ràng được chỉ còn cách thế thôi
  3. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết là phải thành thật rồi. Nhưng khó cái bây giờ có cách nào để thành thật cho nó tự nhiên nhất. Chả nhẽ tự nhiên, đang yên đang lành nhẩy bổ vào nói: "em ơi! anh thích em lắm, thích từ lâu rồi ý". Có mà ....
    Có cách nào khác không nhỉ????
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Thì bạn tìm một thời điểm thích hợp ( chỉ có 2 người thôi ) rồi tỏ tình . Được thì được mà chẳng được thì thôi . Chẳng dứt khoát gì cả
  5. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ồi, thế nguồn tin cô kia cảm bạn có đáng tin cậy ko?
    Bây giờ bạn nên tiếp tục chat, nếu đã thân hơn thì rủ hôm nào hai đứa đi coffee... Thỉnh thoảng thăm dò, nói đùa kiểu vô tư xem cô ấy có bật đèn xanh ko... Khi thấy bật rồi thì rủ đi chơi kiểu: chỉ thích đi riêng với A vì thích nói chuyện với A thôi... Một ngày đẹp trời thì tỏ tình tèn tén ten...
  6. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ ...em nói khí không phải ,chứ em ghét những ng đuổi hình bắt bóng như pác lắm í .Pác là đàn ông con zai ,mà có cái chuyện thích và tỏ tình cũng làm ko xong tì pác làm được cái j ...Nói pác tính ko dứt khoát là còn nhẹ ,em thấy pác ko có chính kiến thì đúng hơn .Pác thích thì cũng phải nói cho ng ta biết chứ ,có được đáp lại hay ko ,thì ng ta cũng bít được tcảm của pác roài ...pác chả phải suy nghĩ nhiều nữa ....Đàng nài thì ...chán pác ....Vậy nên pác còn chờ jề nữa mà chưa tỏ tình với cô ta đê ....ko nên đong đưa với cả 2 cô là bạn thân của nhau ...ko khéo pác mất cả chì lẫn chài đấy pác zai thân iu ạ ..Đàn ông phải mạnh mẽ ,dứt khoát lên con gái nó mí tích
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này. Con trai thì phải chủ động, chứ ko con gái biết đường nào mà theo. bác mà còn ko lên tiếng nữa thì 2 người còn xa cách nữa ý chứ.
  9. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn này đã nói rất đúng:
    Nhưng mình bổ sung một chi tiết tại sao giờ mình cũng không ( hay chưa) muốn tỏ tình hay gì gì đấy đại loại như thế.
    Trước hồi mới quen được tầm 1-2 tháng thì cũng hay đi chơi. Sau 1 hôm đi chơi với mọi người, thì có 1 người trong đoàn trêu, mình thì chẳng sao chỉ cười cười thôi. Cô ý đi với mình mà sau khi bị trêu nhảy ngay sang xe khác ngồi, thế có "kú" ko cơ chứ. Mình điên ko chịu đc, tí thì hôm đấy cho bắt xe ôm mà về ( nhưng sau đó vẫn đưa đến nơi về đến chốn). Tối về còn chát nói hơi bị thẳng thừng: "em biết rõ tình cảm anh dành cho em, nhưng giờ em chưa nghĩ đến chuyện này, em sợ em không đáp trả được tình cảm của anh dành cho em, giờ chúng ta cứ à bạn đã, em cũng ko dám hứa 1 điều gì cả, (đại loại thế)".
    Bảo thế mình có giờ nhảy vào tỏ tình em ý làm cho câu: "em ko đáp lại đc tình cảm của anh" thì có mà đeo 1 số thứ vào mặt.
    Đang chả biết đằng nào mà lần nữa ???
  10. anonymous88

    anonymous88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là cáo giả vờ kiêu kiêu tí lên giá , để kiểm tra sự chân thành từ phía bác, thế mà bác đứng dậy phủi đít không quay lại nữa. Buồn thế. Bây giờ thì cứ quan tâm , tỏ tình hay không không quan trọng, dù sao cáo cũng biết rồi.
    Còn nhiều cái mà cáo đưa ra để thử thách lắm, bác cố gắng vượt qua.

Chia sẻ trang này