1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nối lại và tiếp tục.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuongnhuyeu, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết phải "mưa dầm thấm lâu" nhưng mình lo quá. Dạo này qua các kênh thông tin thì mình biết có người đang nhòm ngó người kia của mình. Mình thì vẫn chưa tỏ thái độ thế nào cả, nhưng tình hình có vẻ đáng lo đây. ( tiến chưa biết tiến thế nào, lùi thì cũng không được).
    Trước đây có lần có người để ý đến bạn ấy thì mình được bạn ý tường thuật rõ ràng, tất nhiên mình tỏ thái độ bình thường thôi ( cũng hơi tức tức nhưng trước mặt vẫn phải tỏ ra cao thượng tý chứ). Ơ mà có phải tin tưởng hay muốn gì đấy mà lại đi kể chuyện có ngưòi thích mình cho mình nghe nhi? cái này thú thực mình ko rõ lắm, bạn gái nào trong cùng hoàn cảnh chỉ mình với ( khéo bật đèn xanh ko biết thì bỏ bu).
    Căn bản dạo này bọn em cũng ít nói chuyện. Định làm mặt lạnh tí cho nó có giá mà sao ko đủ độ lạnh hay sao ý mà bên kia cũng lạnh luôn. Chả biết làm sao bây giờ???
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích phóng cách của bác này, vì ... em cũng thế. Rất ghét cái kiểu cù nhầy. Thích thì nói thẳng là thích luôn đi. Nhưng nhiều em gái lại bị xã hội nhồi nhét cho cái tư tưởng sợ bị đánh giá dễ dãi, nọ kia. Nên sau khi bật đèn xanh nhờ nhờ, các anh nhảy vào thì lại chuyển sang đèn đỏ. Mấy em đấy thì em bye bye luôn
  3. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Theo tui là cô đc thích lại không thích đc đâu
    Chia buồn vậy
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này lúc đầu thì thích, thích mà chưa kịp làm gì bị em ý phát hiện thì lại rụt vào chờ đợi, chờ đợi mãi ko biết bao giờ cơ hội đến thì thấy nản, đã định chào thua tự nhiên em kia có tín hiệu thì háo hức trở lại
    lần này háo hức xong chắc là vẫn phải nghe ngóng, rồi cũng ko biết bao giờ cơ hội đến... cứ thế thì chả làm được cái gì đâu
  5. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cho vào tủ đá, mang đến bệnh viện phẫu thuật, để vài tháng là tiếp tục được

Chia sẻ trang này