1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để nói tiếng yêu hay nhất mà không bị từ chối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhabc, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhabc

    anhabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    làm sao để nói tiếng yêu hay nhất mà không bị từ chối

    Chào các ban,
    Tui đã 27 tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tui yêu nên cũng kô có kinh nghiệm gì hết, tui mời em đi cofee nhiều lần và đến nay đã 6 tháng rồi, tui không biết phải làm thế nào để nói vói em là tôi yêu em, tui tính hôm nào liều một phen ôm em(hoặc nắm tay) và nói yêu luôn, nhưng thât sự tui rất sợ em từ chối.
    b5an nào có kinh nghiệm giúp tui với, cảm ơn các bạn trước nhé.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng có kinh nghiệm gì đâu, nhưng đọc bài của bác em không thể không tham gia được (hi` hi`). Em nghĩ, chuyện tỏ tình không thực sự quan trọng, vấn đề chính ở đây là bác xem tình cảm của cô ấy đối với bác như thế nào. Kỳ thực, chuyện tỏ tình được hay không một phần là do bác có niềm tin ở minh hay không mà thôi, mà điều đó lại ở sự cảm nhận của bác về những gì cô ấy dành cho bác...Chuyện nhận ra người con gái quan tâm đến mình không như nhũng người bạn bình thường không khó, nếu bác thấy cô ấy như vậy thì bác cứ tự nhiên mà bày tỏ, cũng chẳng phải ngôn từ hoa mĩ làm gì vì sợ cô ấy cho rằng nó sáo rỗng. Chuyện bác nói với cô ấy là bác yêu cô ấy chưa chắc đã hay bằng việc bác thể hiện cho cô ấy biết rằng bác sẵn sàng ở bên cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần. Con gái muốn được quan tâm mà. Chúc bác hạnh phúc.
  3. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình sao mà trả lời cho bạn khó quá,bị out 5 lần rồi!
    Mà sao dạo này thấy lắm ng 27t quá nhỉ?
    Mình cũng thật ngạc nhiên khi có ng lần đầu tiên yêu vào tuổi 27?
    Mình muốn nói rằng bạn hãy ngỏ lời nếu bạn thấy yêu ng ta,ko nên chần chừ!
    1 rose với ngọn nến lung linh,trong tiếng nhạc du dương ở quán cafe lãng mạn---->đổ cái rầm---->mình cũng đổ luôn(nhưng rất tiếc chưa có ai nhu vậy hết,chán...)
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu ng` yêu của bác AVAILABLE thi` cứ tự tin lên...nói tất cả tình cảm bằng một cách chân thành nhất....
    <<<<<<<<<<<<MISS U>>>>>>>>>>>>>>>
  5. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hê hê , cậu này chưa qua khoá huấn luyện rùi
    " Tì vai , áp má , nín thở ... tỏ tình "
    Đùa chút thôi , có lẽ hay nhất là trong tình huống cả 2 cùng đang vui vẻ , và tốt nhất là khung cảnh chỉ có 2 nguời , cậu nhẹ nhàng nắm tay cô bé ( để thử phản ứng ) , nếu thuận lợi thì nói lời yêu thuơng . Tốt nhất ngắn gọn và đủ ý , vì nếu nói dài nói dai + run lẩy bẩy ( mồm lắp bắp ) thì dễ thành nói dại lắm ( có thể lúc đó nói ko rõ ràng nên dễ bị hiểu lầm )
    muốn tỏ tình văn hoa thì để những lần gặp gỡ sau , vì thực ra chỉ cần nói : anh yêu em là đủ
    Đừng ngại nếu thấy cô bé chưa chấp thuận ngay bằng lời lẽ hoặc hành động , kiên trì 1 thời gian rồi ta lại tỏ tình lại
    good luck
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    **** đã 6 tháng rồi mà tỏ tình không được mà còn để lần sau thì chắc đến già mất.
    Theo tôi bạn đã duy trì được mối quan hệ 6 tháng trước khi tỏ tình là rất tốt(tôi thì chỉ 1 tháng là xong) 2 người đã có điều kiện tiếp xúc và đã hiểu nhau kha khá rồi.Chắc là cô bé kia cũng có cảm tình với bạn rồi đó,cứ tự tin lên nhé,từng bước 1 tiến tới:Cầm tay,nhìn thẳng vào mắt cô ý,và ngắn gọn :Anh yêu em!Hình như đây không phải là trình tự của tôi,tôi thì toàn kiss xong mới nói,hì hì.Nếu bạn đủ can đảm và tự tin thì bắt chước cũng được.
    Chúc thành công,mà chắc là thành công thôi,cô bé đấy chắc cũng đang sốt ruột lắm rồi đấy.
  7. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chàng của mình cũng quen mình được khoảng 8 tháng thì mới mạnh dạn tỏ tình, lúc đó chàng cũng 27 tuổi rồi, mặc dù mình biết chàng "chết" mình đứ đừ ngay từ lần đầu gặp mặt, và sau lần đó thì thường xuyên rủ mình đi chơi, đi uống nước... Mình thích nhất là lúc chàng tỏ tình với mình bằng cách nói câu "anh yêu em" thật dịu dàng và nhẹ nhàng nâng bàn tay mình đặt lên ngực trái nơi trái tim chàng đang đập thổn thức , eo ui lúc đấy thấy lãng mạn chết đi được.
    Được QuynhMay sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 05/08/2004
  8. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    fà?i tò? tì?nh gẮp gẮp thĂi n ơi nẮu ko thì? tui e rf?ng cĂ cù?a n sèf hẮt kiĂn nhĂfn mẮt thĂi . 6 thàng chf́c cùfng 'ù? 'Ă? n biẮt chùt chùt vĂ? tì?nh cù?m cù?a cĂ ta 'Ắi dzì n muh ha .tùm lài là? 'ành nhanh rùt gòn ihih nhưng muh cùfng nĂn dìu dà?ng 1 chùt chứ ko chf́c na`ng chày mẮt dèp wa'' .chùc thà?nh cĂng.wow nhè nhà?ng nòi 3 tư? chung thĂn cù?ng dzì cài siẮt tay nhè wow loàfng moàn lèm 'òa
  9. anh_chi_biet_cam_nin

    anh_chi_biet_cam_nin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào
  10. loven

    loven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác nào kinh nghiệm xin giải đáp giúp em với!
    Lớp 10, em thấy cô ấy là một cô gái rất hiền lành, học giỏi, vui tính. Lớp 11, em thấy cô ấy có vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết của con nhà gia giáo. Tình cảm của em với cô ấy cứ lớn dần lên từ lúc nào không hay. Nhìn vào mắt cô ấy, em cảm thấy cô ấy cũng có tình cảm với em và em quyết định tỏ tình. Đầu tiên là tỏ tình bằng thư tiếng Anh. Ngắn gọn, chưa nói câu "I love U" nhưng cũng đã thể hiện được tình cảm của mình. Sau mấy lần làm như vậy thấy phản ứng nên em quyết định tặng quà cô ấy. Hôm ấy là ngày 14/2, chờ lúc tan học về, em đạp theo xe nàng và nói muốn tặng quà cho nàng. Nào ngờ cô ấy chạy xe thục mạng như bị ma đuổi! Em hoảng quá chạy theo cô ấy để hỏi cho rõ. Đuổi kịp rồi, chưa thở ra hơi, em chỉ kịp hỏi một câu: " O. ghét T. à?" . "Không biết!" - Nàng trả lời liến thoắng như vậy và lại đạp xe mất hút. Không hiểu sao lúc ấy mình lại đuổi theo người ta như một thằng ngốc vậy, đến cả mấy cô bé trên đường chắc cũng thấy vậy . Bám theo nàng được một đoạn thì nàng vội rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ, lên cầu thang và mất hút. Mình đoán nàng đã về đến nhà và mọi cố gắng từ chiều đều vô nghĩa! Mình cay đắng đứng ngoài đó hồi lâu rồi quyết định :" Mình sẽ lên tận nhà tặng quà cho nàng, cho dù có gặp phải gia đình nàng đi nữa" Dắt xe vào căn nhà ấy, mình chợt thấy nàng ngồi thu lu trên thêm cửa. Vậy đây không phải là nhà nàng? Nàng đang chạy và trốn mình? Mình càng tự tin bước đến bên nàng và tặng nàng món quà 14/2 đầu tiên của đời mình. Bộp! Nàng cầm gói quà vứt toẹt xuống đất. Trái tim mình thắt lại. Mình sững sờ đến mức không nói được câu gì

Chia sẻ trang này