1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để nói tiếng yêu hay nhất mà không bị từ chối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhabc, 04/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    làm sao ư? thì hãy đợi đến khi chín rồi mới nói chứ sao. khi chưa có gì nó ra nó cười cho thối mũi. vấn đề là đối phương nghĩ gì chứ ko phải mình nói ntn. vì sao? vì đó là quyết định của họ chứ mình dù nói ngả nói nghiêng lòng em ấy vẫn vững như kiềng 3 chân thôi à.
  2. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chú tặng quà người ta mà cứ như công an bắt gián điệp vậy em nào chả sợ . Đúng là 1001 cách tỏ tình
  3. anhabc

    anhabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn rất nhiều về những lời khuyên chân thành của các bạn, nhưng tui đã gặp một rắc rối khác rồi các bạn ơi, tui định áp dụng các chiêu các bạn nói nhưng tui kô còn cơ hôi nữa rồi, tôi vừa gọi mời nàng cuối tuần này đi chơi nàng nói nàng có hẹn rồi( nàng bận cả thứ 7 và chúa nhật luôn- ban ngay cũng bận luôn), tui buồn quá .......................không biết làm sao đây.
  4. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    tặng quà từ 14-2
    bây giờ là tháng mấy rồi?
    nếu cô bé có cảm tình với cậu thì giờ này cô cậu đã vui vẻ rồi và cậu ko phải lên đây mà than thở
    Lo học đi thôi
  5. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ như thế là quá rõ tình cảm của cô ấy rồi. Thật ra vì cô ấy nghĩ rằng sẽ thật khó để mà từ chối món quà của bạn mà không làm bạn buồn vì thế nên cô ấy mới phải chạy trốn như vậy. Mình đoán mấy lần trước khi bạn viết thư cho cô ấy, nếu cô ấy không viết thư trả lời thì có nghĩa là cô ấy không có tình cảm đặc biệt với bạn (rất tiếc..) theo mình cô ấy rất tế nhị đấy, có thể hành động "vứt toẹt gói quà" của cô ấy làm bạn cảm thấy sốc, nhưng khi mà im lặng không thể làm bạn hiểu thì đó là điều cô ấy phải làm thôi.
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối phết nhi??Ma? bạn đaf đợi được 6 tháng rô?i thi? đợi thêm chút nưfa có chết ai đâu.Như tôi thi? thươ?ng la? không đợi được lâu như bạn vi? môfi lâ?n đi chơi em ý lại nhi?n tôi như ba?o: anh ơi ôm em đi,câ?m tay em đi,hôn em đi.hic hic.La?m sao ma? cươfng lại được,nhất la? mi?nh cufng khoái ...
  7. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,mình thấy cô bé ý ko yêu nhóc đâu loven ạ!
  8. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Miệng nói tay làm he he phải kết hợp nhìu động tác vào. Bác ơi đừng sợ em nghĩ 6 tháng wen nhau ma bác hông dám nói lời yêu là bác quá dát rùi .Nhớ là ôm thật chặt và phải nói thật khẽ " I LOVE YOU " Chúc thành công nha (Đàn ông con trai thì cứ phải mạnh bạo vào )
  9. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời, đúng là .. thỏ đế !!! 6 tháng rồi, còn không biết nắm tay nắm chân nữa !!! cứ làm đại đi, chẳng nhẽ đợi đến khi em nói câu : em không thích anh nữa ! lúc đó có hối cũng không kịp ! Chi bằng cứ làm trước, sau này khỏi hối hận , phải không? Người ta có không chịu thì mình cũng được hôn rồi, người ta không chịu thì người ta lỗ thôi,hehehe
  10. loven

    loven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác chan81nuong vì những lời chân thành! Chuyện này xảy ra đã gần 3 năm rồi và em cũng tưởng là đã quên được nó rồi. Nhưng khi vào chủ đề này những kỷ niệm đáng buồn ấy lại sống dậy như mới đây vậy. Như bác chan81nuong đã nói, cô ấy là một người con gái rất tế nhị, rất có gia giáo, em cũng đinh ninh là như thế qua hai năm học cùng lớp, ngồi cùng bàn với cô ấy. Chính vì tin vào sự tế nhị của cô ấy nên em mới "liều" một phen. Trước khi tặng quà em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị từ chối rồi nhưng em ko ngờ là cô ấy lại có thể đối xử với mình như vậy. Em đã tự hỏi trong suốt thời gian qua mình đã làm gì sai? Hay là cô ấy đã có người thương rồi? Tại sao ...? Một người như cô ấy đáng lẽ ra phải từ chối một cách lịch sự hơn chẳng hạn như: " Cảm ơn T. vì đã quan tâm đến O., nhưng thực sự O. ko thể nhận món quà này được, bởi vì .... ". Sau ngày 14/2 mưa rơi lạnh lẽo ấy, em và cô ấy bỗng trở nên lạnh lùng với nhau, xa lánh nhau, chẳng bao giờ đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau. Và điều đắng cay đối với em ko phải là ko có được tình cảm của O. mà là em đã mất đi một người bạn ...

Chia sẻ trang này