1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nói với cô ấy chuyện mình đã từng có gia đình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau_vnn, 08/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulaitudau_vnn

    yeulaitudau_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng có gia đình, sau khi gặp một số chuyện không hơp nhau đã dẫn đến chia tay, bây giờ cả 2 đều hoàn toàn bình thường và cô ấy cũng đã có gia đình. Sau một thời gian mình có một tình cảm khác và thật sự coi đó là niềm hạnh phúc của mình sau 1 thời gian dài "lạnh" với chuyện tình cảm.
    Nhưng hiện tại mình chưa biết nói sao về chuyện đã từng xảy ra, mình rất yêu cô ấy nhưng chưa biết nói... và chuyện mình đã từng có gia đình như thế nào. các Pro vào chia sẻ và giúp mình với nhé.
    Thanks rất nhiều!
  2. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bỏ gạo vào nồi, cho nước, đậy vung, thêm tí lửa rồi nói với gạo : Trước đây anh đã từng nấu cơm rồi.
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Cứ thẳng thắn nhẹ nhàng nói thôi, cô gái nếu yêu thật lòng cũng không nề hà chuyện này đâu, nếu bác có con riêng thì cô gái sẽ phải suy nghĩ một chút (trẻ con nào cũng đáng yêu, nhưng vẫn phải nghĩ tới chuyện dung hòa cho cuộc sống sau này).
    Một người đàn ông từng có gia đình và phải chia tay một lần, thường sẽ rất thận trọng trong việc tìm đối tượng tiếp theo để xây dựng hạnh phúc, nếu anh ta không thuộc tuýp người 'thích thì cưới, không thích thì bỏ'. Cô gái ấy sẽ hiểu và trân trọng điều đó.
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ca này chú phải dùng tiểu xảo. Tâm lý của đàn bà nó rất hỗn loạn. Anh có một kế mọn, giúp chú chuyển bại thành thắng.

    Đầu tiên, chú phải làm cho gái yêu chú đã, anh không rõ chú và gái đã yêu nhau chưa, hay mới chỉ có chú yêu gái còn tình cảm của gái ra sao thì chú không biết rõ? Khi yêu, các gái thường tỏ ra rất bao dung với người yêu, hầu như bất cứ chuyện gì xấu xa, tệ hại của chú nó cũng xem như rác. Nhưng khi chưa thực sự yêu chú thì con gái nó lại rất ích kỷ. => Bước 1: trở thành người yêu của gái.

    Việc thứ hai, duy trì tình cảm với gái trong một khoảng thời gian dài. Hãy cứ tiếp tục thể hiện mình là một người đàn ông có đủ tâm và tầm để gái có thể dựa dẫm. => Bước 2: Tiếp tục duy trì và tạo dựng hình tượng đẹp trong lòng gái.

    Việc thứ ba: nói ra sự thật. Đây là một khâu quan trọng. Đừng đến trước mặt gái và nói rằng:"trước đó anh đã có một đời vợ rồi", mà đầu tiên, hãy tỏ ra dằn vặt, đau khổ, chán đời nhưng khi gái hỏi thì lại giấu, bảo là "không có gì". Mặc dù vậy, gái sẽ thấy chú có cái gì đó không ổn.

    Sau một khoảng thời gian cỡ 1 tuần, tỏ ra dằn vặt, đau khổ (tất nhiên là phải để cho gái biết chú đang đau khổ, nhưng gái không biết chú đau khổ vì lý do gì), chú hãy hẹn gái một buổi nói chuyện, và đề nghị chia tay với gái. Với lý do: "suốt một tuần nay anh đã đấu tranh rất nhiều, một bên là tình yêu và một bên là lòng ích kỷ...anh cảm thấy mình không xứng với em, vậy nên chúng ta hãy chia tay nhé!"

    Gái sẽ rất ngạc nhiên và hỏi vì sao chú lại làm vậy, việc tiếp theo chỉ là chú nói những gì cần nói thôi, rằng chú đã có một đời vợ, khi nói thì văn vẻ tí và tỏ ra bất cần một chút. Ý anh là hãy nói với tư thế sẵn sàng chia tay với gái, hãy khuyên gái rời xa chú, kiếm một người tốt hơn chú.

    Đừng lo, bởi gái sẽ không rời xa chú đâu. Ngược lại, gái sẽ "tỏ ra thông cảm" với chú và càng yêu chú hơn.
    Nhưng tuyệt đối không được đưa gái lên giường trước khi chú nói ra sự thật. Lý do vì sao à? Anh sẽ nói sau, nhưng chú làm theo kế hoạch của anh chắc chắn không thiệt vào thân đâu. Đừng nghe mấy thằng gà rằng cứ xếp hình đi rồi gái nó sẽ bám theo chú.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Voi nguoi co gd roi thi loi khuyen cua bac Hung coi nhu nuoc do dau vit. ^^ ca nay de cac anh chi lon vao tu van.
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nói chung tâm lý của con gái nó là thế này: thường làm ngược lại những gì ta mong muốn.

    - Níu kéo họ ------------------>> họ sẽ ra đi
    - Bảo họ hãy ra đi ---------->> họ sẽ tìm mọi cách ở lại
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chủ tóp kể sơ về bản thân trước đây ntn?
    Hiện tại thì cv ra sao? kinh tế ổn ko?
  8. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của 1 bác tên là dangphucchung như bác ấy nói chỉ là một tiểu xảo, em không ủng hộ quan điểm này.

    Thứ nhất: nếu chủ topic là một người đàn ông chân chính và thực lòng yêu cô gái kia thì tốt nhất ngay từ đầu nên nói với cô ấy mọi chuyện, để cô ấy tự xem xét rồi quyết định. Nếu 2 ng đến được với nhau thì đức hy sinh của cô ấy khỏi phải bàn, bác lấy đc ng vợ như vậy thì thật phúc phận cho bác quá. Nếu cô ấy từ chối bác thì coi như 2 người không có duyên.

    Thứ 2: sau khi đã làm đủ mọi hành động yêu đương thắm thiết (trừ have s.e.x) rồi mới nói, như vậy chủ top đã lừa dối cô ấy. Khi đó cô ấy hoặc sẽ vì tình yêu mà bỏ qua hoặc sẽ cảm thấy tổn thương sâu sắc, vì người đàn ông mà mình đã đặt trọn niềm tin và tình yêu kia hoá ra ngay từ đầu là lừa dối, anh ta yêu bản thân anh ta và chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của cô ấy (nên mới ích kỷ không nói trước với cô ấy mọi việc). Chẳng hay ho gì cái tiểu xảo đấy cả.

    Chúc bác sáng suốt nhé!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc là lấy vợ sớm. Nên giờ chia tay xong, tuổi vẫn chưa nhiều...
    Để đủ nhận ra :đã từng có gia đình không phải là một cái tội, và chính mình không hề tin tưởng vào tình yêu mà mình đang có.( hay đã có chưa????)
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng luống tuổi rồi, cái gì cũng thành thật cho tâm hồn thanh thản, còn chuyện ai đến ai k thì cũng là Duyên là Nợ cả.

Chia sẻ trang này