1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nước mắt thôi rơi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sajahja, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nếu khóc đc thì cứ khóc cho nhẹ lòg vì có đôi lúc có cố gắg cũg chẳg khóc đc, lúc ấy nc mắt chảy ngc vào lòg xót xa lắm....
  2. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ box ts có topic nếu buồn em hãy cứ khóc ,cũng khá hay
    Tớ cũng suy ngay từ chính tớ , có chuyện jì buồn quá , ức chế quá , muốn khóc cứ khóc đi . giấu mặt vào một góc khóc , khi ấy xong sẽ thấy thoải mái hơn là có thể ts với một ng bạn
    Tâm trạng tớ cũng rối dì sao mong cậu sẽ vượt qua nhé
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thì đừng khóc nữa. Bao giờ luyện được công phu nước mắt chảy ngược vào tim thì ko còn fải hỏi làm sao cho nó thôi rơi.
  4. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khóc to lên,hết rùi thì nó sẽ hết rơi.Khóc xong thì tâm hồn nó sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.Có đièu sau khi tớ khóc thì bao h tớ cũng cảm thấy đau đầu,vậy có nên khóc nữa k?
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    khóc cho lòng nhẹ nhõm. đừng kìm nén trong lòng. dễ stress lắm đó .
  6. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khóc được thì nhẹ được, dưng có khi không khóc nổi vì cái không đáng, cái đó còn đau hơn.
    [hl]Không phải tớ spam, dưng thề là nói chuện về ô anh tớ, đố khóc được. Hờ hờ, [/hl] ]
  7. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mưa, từng giọt, từng giọt tuôn rơi, mau hơn, nghẹn ngào.
    Gió, đung đưa, nước, giọt gianh, lưng tròng, tràn sánh
    Mây ngưng, giời tạnh, em thôi, nghiền mắt,
    dĩ vãng, xa rồi
  8. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc đau, cổ họng cứng lại, dồn một cục to tướng mà chẳng thể nấc nổi một tiếng.
    Có lắm khi nước mắt cứ chảy, chảy dầm dề trong đêm thâu, tưởng chừng như vô thức.
    Khóc không theo ý con người được (có thì là cá sấu) vì thế chẳng phải kìm nén, khóc được cứ khóc cho lòng nhẹ đi
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    tớ muốn khóc có được ko?
  10. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình ta yếu đuối
    Nỗi đau riêng vò xé suốt canh dài
    Đừng van nhé, cầu xin ai thương hại
    Hãy mỉm cười và tin ở ngày mai!

Chia sẻ trang này