1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nuôi dưỡng 1 tình yêu dài!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ca_noc_beo, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_noc_beo

    ca_noc_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để nuôi dưỡng 1 tình yêu dài!

    Có bao nhiêu cặp vợ chồng yêu nhau được 6,7 năm rồi mới cưới, thật sự đó là 1 khoảng thời gian rất dài, con người cũng có nhiều thay đổi. Yêu được nhau đã khó, để gìn giữ tình yêu đó còn khó hơn nhiều. Ai hiểu biết nhiều về chuyện này, cho em vài lời khuyên.
  2. bongcaykonia

    bongcaykonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những người yêu nhau lâu hầu hết là những người mang trong người một hoặc hai tính cách sau:
    - Một là những người sống nặng về tình cảm, họ có những sự ràng buộc vô hình mà yếu tố thời gian khó làm họ thay đổi hoặc là họ có một niềm tin quá vững chắc về nhau, thường là đã được xây dựng trong một thời gian dài có sự trải nghiệm nhất định (chẳng hạn nó được xây dựng trên một tình bạn lâu dài trước khi tiến đến tình yêu, điều này để phân biệt với những đôi sớm có tình yêu khi cũng chỉ mới có tình bạn như những trường hợp mới yêu nhau từ những năm đầu mới cùng học cấp 3 hoặc đại học).
    - Hai là, hầu hết những đối tượng này là những mẫu người sống hướng nội, mức độ giao tiếp, quan hệ không nhiều lắm, có thể nói là hơi thiếu năng động, ít có thay đổi quá nhiều trong lối sống, quan điểm sống cũng như cách nhìn nhận xã hội. Một phần họ yêu lâu được cũng vì họ ít cảm nhận được sự cám dỗ từ xã hội bên ngoài cũng như bản thân họ ngại, không muốn có sự thay đổi.
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Gần đây tớ gặp một số chuyện làm cho niềm tin của tớ vào một tình yêu bền vững và lâu dài gần như sụp đổ. Có thể lúc trước tớ hơi cực đoan một chút nên bi h gặp những chuyện thế này thì cảm thấy buồn quá, mà cũng chả biết là nên suy nghĩ thế nào nữa!!!
    Thực ra quan điểm của tớ là:để có thể yêu và lấy nhau, sống đc với nhau lâu dài thì phải có một cái luật bất thành văn giữa 2 người là làm chủ các mối quan hệ của bản thân mình. Xã hội bây giờ bao nhiêu là cám dỗ, con gái xinh đẹp hấp dẫn đầy đường, đàn ông quyến rũ nhan nhản, và nếu hai người có cách sống quá tự do, cho rằng không ràng buộc nhau là cách để ràng buộc nhau tốt nhất thì e rằng chưa chắc đã đúng. Bạn j đó ở trên nói rất đúng là: có thể hai người đó hiểu rõ những cám dỗ của bên ngoài, và hai người đó có lối sống tôn trọng những j gọi là giá trị bền vững, mặc dù chưa chắc họ đã không phải là những người quảng giao.
    Tuy thế, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy rằng bây giờ xây dựng tình yêu lâu dài thật là khó, không phải vì những người chưa yêu bây giờ họ không tôn trọng tình cảm lâu dài, mà vì mọi người có những thái độ khác nhau, nhiều khi là không tin vào tình cảm nữa. Cũng có nhiều khả năng một trong hai người không có tố chất chung thuỷ để có thể tiến đến những loại tình yêu như thế.
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Bạn nói đúng, yêu được nhau đã khó, giữ gìn được tình yêu còn khó hơn nhiều.
    Bọn tôi cũng yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, còn mấy tháng nữa là tròn 7 năm yêu nhau. Cũng chưa biết sau này thế nào, không ai nói trước được ngày mai thế nào, huống gì giám nói về tương lai.
    Nhưng cho đến bây giờ, tôi lúc nào cũng thầm cảm ơn cuộc sống vì đã đem đến cho tôi một người như anh. Một người mà cả khi bây giờ, vì điều kiện cuộc sống cách nhau cả mấy múi giờ, thì khi tôi thất bại hay thành công, khi tôi cần một nơi để chia sẻ, thì anh là địa chỉ tin cậy và ấm áp để tôi dựa vào mà bước tiếp. Còn với anh, kể từ những ngày ở VN hay bây giờ, khi anh ở rất xa tôi, tôi vẫn là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời anh, khi anh thành công hay thất bại, tôi là người đầu tiên được biết. Tôi hạnh phúc là người ở bên anh trong những lúc khó khăn, dù nhiều lần anh gặp khó khăn, tôi cũng không thể giúp đỡ anh điều gì.
    Tôi cảm ơn anh vì kể cả khi anh ở rất xa tôi, thì hình ảnh tôi có khắp nơi ở trong phòng của anh. Từ bức ảnh, từ màn hình máy tính, từ màn hình điện thoại đi động. Tôi cảm ơn anh vì những người bạn mới của anh cũng biết đến tôi quan trọng như thế nào với anh, dù tôi và họ chưa bao giờ gặp mặt. Tôi cũng cảm ơn anh, vì cách anh đối xử với những người bạn riêng của tôi nhiệt tình và tử tế, chứng tỏ một tình cảm lớn lao anh giành cho tôi. Tôi cũng biết ơn anh, vì dù cuộc sống xa nhà vô cùng khó khăn và nhiều cám dỗ, thì lúc nào anh cũng nghĩ đến tôi mà sống một cách đàng hoàng.
    Tôi cảm ơn anh đến nghìn lần cũng không thể hết được những gì anh đã giành cho tôi, đã làm cho tôi. Vì thế tôi luôn tự nhủ phải sống thế nào, để xứng đáng với tình cảm ấy. Những ngày đi làm về mệt mỏi, thật may mắn là anh vẫn chờ tôi ở skype, chỉ để nói dăm ba câu với nhau về những chuyện xảy ra trong ngày, dù chỉ để chúc nhau ngủ ngon.
    Ngần ấy năm trôi qua tôi cũng thay đổi nhiều, anh cũng vậy. Nhưng thật may mắn vì tôi thấy tình cảm bọn tôi giành cho nhau cũng không thay đổi gì, mà như anh nói là càng ngày càng nhiều thêm. Cũng không biết sau này cuộc sống sẽ thế nào, sẽ thay đổi đến đâu. Nhưng tôi nghĩ chúng ta hãy sống tốt và sống tử tế với từng ngày trôi qua, thì sau này cho dù cuộc sống có như thế nào đi nữa cũng không có ân hận gì nhiều. Hình như bạn là con trai, và còn rất trẻ. Tôi nghĩ nếu người con trai có tình cảm chân thành, đúng đắn và bền bỉ, thì sẽ cũng không khó mấy để giữ gìn tình yêu.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  5. ca_noc_beo

    ca_noc_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng đã 1 lần mất niềm tin vào tình yêu, chúng tôi yêu nhau được 3 năm, bố mẹ cô ấy rất quí tôi, coi tôi như con. Thời gian đầu gần như không ngày nào là chúng tôi ko gặp nhau, lúc nào 2 đứa cũng vui vẻ, lúc đấy chắc chẳng bao giờ nghĩ đến ngày chia tay. Cũng ko hiểu có phải gặp nhau nhiều quá, hay do lí do gì, tôi chợt nhận thấy chúng tôi gặp nhau theo thói quen, nhiều lúc chẳng biết nói với nhau chuyện gì, tình cảm ngày càng nhạt dần, rồi bọn tôi chia tay, cô ấy đã có người khác trước khi chia tay.
    Phải chăng gặp nhau quá nhiều cũng không tốt???
    Tôi thật sự muốn có 1 tình yêu đẹp, nhưng thấy khó quá...
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Không trách cô ấy, nhưng chia buồn với bạn
  7. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Để nuôi dưỡng 1 tình yêu lâu dài ta cần sử dụng tình yêu đó để yêu nhiều người....
  8. colourbox

    colourbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác yêu nhau bây giờ thật dễ..dùng một cái rồi yêu và cũng đùng một cái lại chia tay...như thế là sao có thể có một tình yêu lâu dài được cơ chứ...
    Em nghĩ....càng ngày Tình yêu lâu dài mà em mong muốn sẽ càng trở nên xa vời...
    ...Tình yêu sao nay nghe quá xa vời
  9. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    để có được tình yêu trước hết phải có sự chọn lựa. Người ta cần phải tìm được một người có những đặc điểm là ta yêu thích thật sự, đó có thể là ánh mắt sự quan tâm chăm sóc đặc biệt, cảm giác ban đầu cũng quan trọng, nhưng thật sự để duy trì cái cảm giác đó qua nhiều năm thì cũng khó khăn lắm. Trừ khi bạn và người ấy là người biết chấp nhận, chấp nhận mọi cái đề duy trì tình cảm của mình.
    Yêu nhau là để lấy nhau, nếu như vậy thì đó là hạnh phúc, còn yêu nhau để lấy ******** thì đó là bất hạnh. Vâng! để giữ tình yêu mãi mãi chỉ có một cách duy nhất là phải biết chấp nhận, và bao dung. Không đòi hỏi vì bất cứ lúc nào ở trong xã hội cũng có thể tìm được những người có những đặc điểm cao hơn tốt hơn, và những người muốn có được cuộc hôn nhân tốt đẹp thì phải gạt bỏ những thứ đó qua một bên. Theo ý kiến của riêng tôi, thì ngay từ lúc đầu chúng ta nên có một sự lựa chọn sáng suốt thì mới có được tình yêu bên vững.
  10. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu là phải có sự kết hợp của cả 2, cả 2 người phải hiểu nhau, phải có một nền tảng vững chắc, nền tảng ở đây có thể là một quá khứ tốt đẹp hoặc là một tương lai sáng lạng, họ yêu nhau lâu dài là do họ yêu nhau có mục tiêu, không hời hợt và không yêu để thoả mãn những thú vui tầm thường. Còn việc gặp nhau nhiều qúa như anh bạn gì đã nói dễ sinh nhàm chán đó là do giữa 2 người thiếu sự hài hoà, không tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung, nếu vậy thì sự chia tay là dĩ nhiên, không có điều gì phải hối tiếc. Bạn đừng đổ lỗi cho sự gặp gỡ thường xuyên, phải hỏi sự gặp gỡ đó có để lại điều gì cho người ấy không, có sự quan tâm, có ánh mắt ân cần, hay là tạo cho người ta một cảm giác ấm cung, và lâng lâng của tình yêu hay chưa. Nếu bạn chưa từng làm được điều ấy thì người bạn gái của bạn dĩ nhiên sẽ đi theo tiếng gọi của con tim khi cảm nhận được những điều đó ở một người khác thôi. Chuyện bình thường, rồi bạn sẽ gặp một người khác mà ở cô ấy bạn sẽ thấy hấp dẫn và lôi cuốn, rồi 2 người sẽ dành rất nhiều thời gian cho nhau, và khoảng thời gian đó thật sự có ích bạn àh

Chia sẻ trang này