1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nuôi dưỡng 1 tình yêu dài!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ca_noc_beo, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntooc

    tuntooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Để giữ tình yêu lâu dài, cần cả hai cùng có ý thức nuôi dưỡng ngọn lửa say đắm của TY. Phải làm mới mẻ chính mình, hãy tạo cho nhau những khoảng tự do cần thiết. Tình yêu như cánh diều, bạn càng nới dây diều càng bay cao.
    Có những lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, lạnh nhạt. Nhưng bạn đừng lo lắng. Tình yêu cũng cần có lúc ngơi nghỉ. Phải có "down" bạn mới nhận ra giá trị lúc "up". cái quan trọng là, đừng để những khoảnh khắc mệt mỏi xảy ra thwờng xuyên...Những lúc thấy ít yêu nhau. Xin bạn hãy nhớ về những ngày đẹp đẽ nhất. Bạn sẽ thấy mình vị tha hơn, sẽ thấy mối tình của mình đáng giá để mà nâng niu.
    Được tuntooc sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 06/05/2006
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bạn Túm Tóc <k biết tớ dịch tên ấy có đúng không hì hì >nói rất hay. Tớ xung phong là người đầu tiên vét cho ấy 5 sao !!!
  3. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thôi được dù gì thì cũng là một mớ lý thuyết, mà nếu đã là lý thuyết thì có nói nhiều, có hiểu chừng nào đi nữa thì cũng chỉ là lý thuyết. Các bác thử thực hành đi rồi sẽ thấy, chẳng đơn giản như mọi người nói đâu.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Có khá nhìu người khi còn yêu thì cứ nghĩ là sau này cưới nhau rồi thì mình dư sức làm mới tình yêu, giữ gìn chỉ cần tâm sự, lắng nghe và tình cảm trong đó .Nhưng thật ra sau khi cưới thì khoảng vài tháng là các cô lại thấy ...chán refresh tình yêu và vô tình cảm thấy cũ, thấy chuỗi ngày lập đi lập lại ,bất đồng những năm đầu khó tránh khỏi ....Vả lại, lấy chồng rồi thì khác thời con gái lắm .Trăm việc phải lo có khi ước gì 1 ngày có 36 tiếng mới có đủ time cho mình và kết quả là sau những cái đó họ sẽ thấy đuối, thấy mệt, chả còn sức đâu để mà tìm kiếm những điều mới mẻ cho cuộc hôn nhân .... Đối với em, 2 vợ chồng muốn gìn giữ lâu dài thì ý thức là điều ko thể thiếu .Tình yêu rồi sẽ phẳng lặng như mặt hồ chứ ko cuồng nhiệt nữa, nó sẽ ko giúp ích nhìu cho mình trước những cám dỗ ngoài xã hội .Chỉ có ý thức, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong cuộc hôn nhân thì khi sắp sa ngã mới kịp thời thoát ra đúng lúc . Dĩ nhiên là cả 2 phải sống sao cho đẹp, cho tốt thì đối phương mới ko thấy sa ngã là vì bị người kia đẩy đưa và những cố gắng mà họ đang làm để vượt qua trở ngại là hoàn toàn xứng đáng .
  5. tuntooc

    tuntooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bac Francy nói chí lý lắm. Em đồ rằng bác thu xếp rất giỏi cs gia đình. Ứng xử văn minh, điềm tĩnh, hiểu biết...trong ty quả là rất cần thiết. Em vote bac 5 sao nhé!
    A mà này! Thanks pac vì những kiến giải trong chuyện "làm thế nào với ông xã ham chơi"..hu hu...
    ,
  6. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hình như chúng ta dành cả cuộc đời để yêu thương. Nhưng nếu không biết tự làm mới, tự làm cho tình yêu thăng hoa trong hạnh phúc. thì nó sẽ nhanh chóng xuống dốc tụt vào vực thẳm của sự nhàm chán. Vậy thì phải làm sao. trước hết ta cần có một sự khám phá, tìm tòi những nét đẹp mới của bản thân cũng như của bạn đời, sau đó tận dụng những nét đẹp ấy để củng cố cho quan hệ tình cảm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có sự hài hoà giữa cả 2, thiếu điều này thì chẳng ai có thể thông cảm cho ai, như thế quan hệ rất dễ tan vỡ và dẫn tới rất nhiều bi kịch.
  7. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có một tình yêu lầu dài có thể làm cho con người ta luôn luôn hy vọng , cũng hay , có người thì có một tình yêu ngắn ,nhưng cũng có những người có tình yêu dài , quan trọng là cả hai người fải tin nhau , biết là bây h khi xã hội đầy dãy những đam mê tầm thường thì một tình yêu lâu dài là rất khó , xong ko thể ko xảy ra được , khi mà nó thành công thì nó sẽ là tình yêu bền chặt và rất hạnh fúc đấy ,
    Những lúc cố đơn , những lúc buồn , những tối thứ bảy ........khi mình muốn có người ấy bên cạnh để làm với đi nỗi buồn của sự cô đơn thì lại ko thể , cũng có một khoảng cách đó là thời gian và cự ly. song cuối cùng thì em vẫn chúc tình yêu xa của bác thành sự thât , em ủng hộ bác hết mình . Hãy bỏ qua tất cả và sống thực với bản thân mình bácnhé , chúc bác có một tình yêu đẹp đẽ và ngọt ngào và có đươc người con gái mà bác hằng mong đợi
    Đôi khi tình yêu vẫn thế
    yêu nhau chỉ vì yêu nhau.[​IMG]
  8. hungalpha

    hungalpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hãy trao cho nhau thật nhiều thứ, đấy là cách để nuôi dưỡng 1 tình yêu lâu dài.
  9. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    một khoảng trống cô đơn, mọi thứ không dồn dập, cả chàng và nàng phải có một cách cư xử hài hoà, hiểu và thông cảm, một chút lãng mạn cộng với một nền tảng vững chắc cùng sự định hướng rõ ràng cho tương lai, sẽ giúp cho cái thứ tình yêu vĩnh cửu mà các bác đề ra đi vào cuộc sống lứa đôi một cách tự nhiên mà không cần phải gượng gạo, ép buộc.
  10. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Text
    sao mà các bác sách vở thế? Đã có ai trong các bác có một tình yêu lâu dài chưa? Tôi thì thấy mình đã yêu nhiều lần nhưng chẳng lần nào được quá 2 năm, không phải vì chúng tôi không hạp tính, mà vì chúng tôi cảm thấy không còn cuốn hút nhau như ngày xưa nữa. Tuy rằng tình cảm và niềm tin thì tăng, nhưng rung động thì giảm, thế cho nên tui lại cảm thấy nếu thế thì tiếp tục lại thành chịu đựng nhau à? thôi thì chia tay cho sớm. Mà nghĩ như tui thấy cũng khổ, chắc đành phải ở vậy đến già vì không tìm được người biết "giữ lửa cho tình yêu", việc này thì phải 2 người cùng có ý thức làm, chứ 1 người thì tình yêu đó sẽ chết chắc. Mà tui thấy đa phần tâm lý các bạn trẻ khi yêu được một thời gian là hay ỷ y lắm cơ, các bạn thấy người ta đã yêu mình rồi, có nghĩa là của mình rồi, chẳng còn biết sợ mất nữa nên hay chểnh mảng để tâm đến những chuyện khác mà quên đi rằng tình yêu luôn cần có hoa hồng để nuôi sống.

Chia sẻ trang này