1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để nuôi dưỡng 1 tình yêu dài!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ca_noc_beo, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Sai lầm lớn nhất trong tình yêu đó là ích kỉ , chỉ biết yêu mỗi mình thôi à , khi yêu fải biết quan tâm , đừng bao giờ lúc nào cũng nghĩ đến mình
    Người ta nói rằng, yêu thì dễ , nhưng giữ đc tình yêu thì đúng thật là khó , và tôi đã fạm sai lầm mất đi mới biết mình sai , giờ thì ko bao giờ như thế đâu , huhuhu
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cach giet chet tinh yeu nhanh nhat chinh la thoa man no
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay lắm, tặng bác 5*. Nhiều khi biết là cần "giữ lửa" nhưng không biết làm cách nào để "kiếm củi"... nói thì dễ nhưng làm là rất khó...
  4. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Yêu là đối đầu với thử thách. Không vượt qua thử thách thì tình yêu không lâu bền. Con đường nào dẫn đến hạnh phúc đích cũng gập gềnh và lắm chông gai. Một con đường bằng phẳng không phải là cái một tình yêu lâu dài cần, trong hoàn nào đi nữa thì cũng hãy đặt chung thuỷ lên hàng đầu, mất nó thì tình yêu liệu có còn ý nghĩa chăng, hay chỉ là sự thoã mãn những ham muốn tầm thường. Sống và yêu thương hết lòng là liều thuốc nuôi sống mọi tâm hồn u tối nhất. Gạt bỏ mọi tác động từ bên ngoài và dành tất cả sự quan tâm cho người mình tin tưởng, sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đôi khi tự làm mới mình một chút, một chút thì sẽ được yêu nhiều ngay thôi...
    Đừng mới quá kẻo đối phương nhầm....
    Mới xong để từ từ hẵng cũ, he he, hôm qua mới hôm nay lại cũ ngay thì tớ cũng lượn sớm.......
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hiểu được cái mới cái cũ của A Thuận tớ chết liền

Chia sẻ trang này