1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để phân biệt được "Thật" và "Giả"

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi hipy, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hipy

    hipy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để phân biệt được "Thật" và "Giả"

    Chắc cũng giống như tôi,hàng ngày, ở đâu đó trên đường phố,ở các trạm xăng, các quán ăn,các bạn vẫn gặp những đứa trẻ,các ông cụ,bà cụ... ăn mặc nhếch nhác để đi xin,thậm chí có những người còn trông sạch sẽ khoẻ mạnh.Có những người xin mà không cho thì cảm thấy áy náy nhưng cho 1 lần rồi 1 lúc lại thấy đến xin hoặc cho 1 người thi lập tức có 1 người khác ,thậm chí là 1 nhóm khác bao vây ngay lấy bạn.Tôi được biết là có những làng chuyên làm nghề đi ăn xin .Họ hoàn toàn khoẻ mạnh và đi xin khi rỗi rãi.Chinh s người làm "chuyên nghiệp " đó đã làm mất đi lòng hảo tâm của những người tốt bụng đối với những người vì hoàn cảnh mà phải đi xin.Tôi cũng muốn giúp những người có hoàn cảnh khốn khó đó dù chỉ bằng vài ba đồng tiền lẻ nhưng nhiều lúc tôi phân vân vì nghĩ : Đôi s với người vì hoàn cảnh phải đi xin thì vài ba đồng tiền lẻ cũng rất ý nghĩa nhưng đối với những người làm nghề đi xin thì có thể tôi nhận lại 1 cái bĩu môi.Và người cần thì đã không được giúp đỡ vì ai cũng nghĩ tất cả đều giống nhau.các bạn nghĩ sao?
  2. solidity

    solidity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, nhưng đối với tôi trong tính tương đối của cuộc sống và chúng ta chưa thể chờ đợi điều gì tốt hơn từ nơi này nơi khác... thì hãy giúp đỡ trong khả năng chúng ta có thể, và tôi nghĩ rằng những người đáng thương đang cần được hạnh phúc (mưu cầu được hạnh phúc là của bất cứ người nào pk?), và chúng ta "cho" họ là cho hạnh phúc nhỏ bé mà chúng ta có thể "san sẻ" chứ không phải vài trăm hay vài nghìn... Và đối với tôi, khi gặp những việc như vậy nếu trong tôi khởi ý nghĩ khác "sự thương yêu" thì tôi không "cho" vì theo tôi nếu lúc đó tôi "cho" thì không tốt cho tôi cả cho người nhận...Còn khi nào trong tôi khởi được tình thương thì tôi "cho" bằng hai tay chứ không phải kiểu "bố thí" hay ném tiền qua cửa sổ. Mỗi người một quan niệm, một ý nghĩ, một cách làm...và tôi luôn tâm niệm "được thương yêu là hạnh phúc và biết thương yêu cũng là hạnh phúc" và HAPPY ARE THOSE WHO KNOW THE MEANING OF LIFE....
  3. Money__Hunter_new

    Money__Hunter_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ , tôi không biết nữa nhưng tôi nghĩ thật giả đâu quan trọng gì , chỉ cần có người cần giúp đỡ là chúng ta giúp đỡ thôi .
    Bạn thử nghĩ coi , người ta cũng đâu sung sướng gì mới phải đi ăn xin chứ , tôi hết sức ủng hộ hippy : hãy giúp đỡ trong khả năng có thể .
    Nếu bạn nghĩ rằng cho những người ăn xin "giả" là phí thì cũng đâu sao , bạn cứ cho đi , thế nào cũng có người là thiệt trong số đó mừ .

Chia sẻ trang này