1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quay lại với bạn ý khi chính mình là người khiến bạn ý phải chia tay??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NhocHg96, 08/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocHg96

    NhocHg96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI ĐỪNG THẤY DÀI MÀ KHÔNG ĐỌC NHÉ HIX!!!! :(:(:(:(:(:(:(
    Em và Thảo yêu nhau đã được 2 năm rưỡi rồi từ hồi 2 đứa mới học lớp 9.hồi đó trong lớp em có 2 bạn xinh nhất lớp là Thảo và Oanh .Em có mến cả 2 bạn nhưng Oanh thì nhều hơn 1 chút.Nhưng chả hiểu sao em lại nói lời mến với Thảo trước Oanh thì chưa nói gi,đến khi em định rút lui với thảo vì bạn ý không trả lời tình cảm của em để chuyển hướng sang Oanh thi bất chợt Thảo lại trả lời tinh cảm của em là bạn ý cũng mến em.Tình cảm 2 đứa bắt Từ đó Trong thời gian yêu Thảo mạc dù em cũng có nghĩ đến Oanh nhưng lúc đó em vẫn yêu Thảo hơn,Oanh thì nhiệt tình ủng hộ bọn em mặc dù Oanh cũng đã biết loáng thoáng chuyện em thích bạn ý,càng về sau em lại càng có tình cảm với Oanh nhiều hơn( em cũng chả biết sao nữa ). và cuối cùng Thảo cũng đã biết điều đó.Bạn ý giận em 2 tuần không nói không rằng không nhắn tin và gọi điện.Cuối cùng em phải năn nỉ mãi Thảo mới chịu tha thứ cho em va bắt em hứa là sẽ rành 100% tinh cảm cho Thảo,em mặc dù đã đồng ý nhưng em vẫn không tài nào không nhớ đến Oanh mạc dù chỉ là 1 ít thôi. trong xuốt thời gian học lớp 9 đã có đến 4,5 lần Thảo giận em vì không quan Tâm đến bạn ý,chỉ toàn nghĩ đến Oanh. Và cuối cùng đến nghỉ hè năm lớp 9 Tình cảm của em rành cho Thảo đã nhạt dần và em lao đầu chơi bời không để ý đến bạn ý nữa cuối cùng 2 đứa chia tay lúc nào mà em cũng không hề nhớ nữa ( em chỉ chơi bời không tán tỉnh gi Oanh).Cho đến khi đi ôn thi Vào lớp 10 em mới cảm thấy nhớ Thảo và thèm muốn tình cảm của Thảo nhiều vô cùng mặc dù 2 đứa vẫn thường xuyên chạm mặt nhau trên trường nhưng Thảo luôn luôn lẩn tránh em . đến lúc em không thể chịu nổi nỗi cô đơn khi thiếu vắng Thảo ,em xin được số Thảo qua 1 bạn gái ở cạnh nhà em cũng chơi rất thân với Thảo.Nhà Thảo chỉ cách nhà em 700m và cùng đường đến trường.Em gọi điện nhắn tin tỏ ý muốn quay lại với Thảo, ban đầu Thảo Từ chối nhưng 1 tuần sau Thảo đã đồng ý làm lại với em vì Thảo vẫn còn rất yêu em, bạn ý rất chung tình với em.Em cũng bắt đầu quan tâm đến bạn ý nhiều hơn. Do bản tính nhát gái của em nên rất ít khi em ở cạnh Thảo và bạn ý cũng vậy mặc dù 2 đứa yêu nhau.Đến lúc nhận lớp 10 em học lớp 10B4 còn Thảo lại học lớp 10B7 2 lớp cách nhau khá xa 1 lớp trên tầng 3 1 lớp rưới tầng 1 nên 2 đứa cũng ít ở cạnh nhau nhưng 2 đứa vẫn duy trì tốt tình cảm với nhau qua chiếc điện thoại .cho đến khi Oanh bất ngờ chuyển đến học chung lớp 10B4 với em. Ban đầu em cũng không để ý đến Oanh nhiều lắm nhưng Oanh cứ luôn tiếp xúc gần với em ví dụ như sắn tay áo cho em,bẻ cổ áo,đơm cúc ngực cho em mỗi khi học thể dục trời nóng .Điều đó khiến em phát sinh lại tình cảm với Oanh như hồi lớp 9 hix nhưng em vẫn yêu Thảo nhiều hơn.Thảo cũng đã biết việc Oanh hay tiếp súc gần em, Thảo rất tức và ghét Oanh.Thảo luôn chửi Oanh mỗi lúc nhắn tin hay nói chuyện với em,em cũng hay phủ nhận thay cho Oanh nên Thảo càng tức hơn.Nhưng Thảo quả la 1 người chung tình vậy mà bạn ý vẫn quan tâm đến em và không nghĩ đến thằng con trai nào khác.cứ như vậy đến hết lớp 10 .Sang đến lớp 11 vị trí lớp học và danh sách lớp không thay đổi nhiều so với hồi lớp 10,em và Oanh vẫn học lớp 11B4 còn Thảo là 11B7 (do bố mẹ em đi vắng nên em không xin chuyển lớp sang lớp Thảo được.Ở lớp em được bổ nhiệm làm lớp trưởng còn Oanh là bí thư chi đoàn nên 2 đứa lại càng tiếp súc với nhau nhiều hơn ,lên 11 chả hiểu sao Oanh với Thảo lại chơi với nhau được vì Thảo vốn rất ghét Oanh.Càng ngày em lại càng mến Oanh nhiều hơn em đã rành đến 40% tình cảm cho Oanh và 3 tháng sau em quết định vừa yêu Thảo vừa tán Oanh ( sấu xa quá ). Cuối cùng một hôm em nhắn tin nói chuyện với Oanh bông dưng Oanh hỏi:
    -'' cậu vẫn còn mến tớ à ? ''
    -''tất nhiên rồi xuốt từ hồi lớp 9 đến giờ tớ vẫn luôn nhớ đến cậu mà (chém đó hihi, vì em đang tán Oanh mà ) Thế mà cậucó chịu đón nhận tình cảm của tớ đâu.
    -''nếu tớ đón nhận tình cảm của cậu thì Thảo sẽ ra sao ?''
    -''Thực ra tớ không yêu Thảo = cậu đâu ngay từ hồi lớp 9 đến bây giờ rồi''
    -''Cậu thật là...Thế sao hồi trước cậu còn nói lời yêu Thảo?''
    -''à.....Thực ra hồi đó tớ tưởng cậu không mến tớ nên tớ đã.....''
    -'' Tớ thất vọng vì cậu.Thảo đối sử với cậu tốt vậy mà cậu lại đối sử với Thảo vậy hả ?''
    -''Thảo cũng biết là tớ có tình cảm với cậu mà''
    -''Thế đến giờ cậu vẫn mến tớ hơn mến Thảo sao?''
    -''Tất nhiên rồi''
    -''Nhưng tớ đã có người yêu rồi.Xin lỗi cậu nhé''
    Nói xong câu đó Oanh dập máy luôn, em có gọi mà bạn ý không nghe.Em cứ cho là do Oanh giận em rồi mới nói là đã có người yêu. Em tìm hiểu xem điều đó có đúng không thì sự thật đúng là Oanh đã có người yêu.em chán nản vô cùng.Rồi 1 hôm em gọi cho Thảo:
    -''vk ơi !''
    -''có việc gì không?''
    -''ơ sao lại nói thế''(em thấy lạ vì mỗi khi em gọi Thảo đều thưa 'dạ' và giọng vui vui nhưng hôm nay bạn ý lại trả lời cộc lốc với giong bực tức và hình như có pha lẫn tiếng khóc thút thít).
    -''Vẫn còn nhớ tới tui kia à?''
    -''ơ sao hôm nay vk lạ thế, mà hinh như lại khóc phải không?''(Thảo vốn là 1 cô bé xinh xắn,nước ra hơi đen 1 xíu,học không giỏi lắm,nhưng rất tốt với bạn bè,rễ hòa đồng,đảm đang,hay suy nghĩ lung tung dẫn đến hay ghen và hay khóc nữa)
    -''Mặc kệ tui.Không cần phải quan tâm đến tui đâu''
    -''rốt quộc đã có chuyện gì sảy ra vậy?'' (lúc này Thảo đã khóc to,em rất xuốt ruột muốn biết chuyện gì đã xảy ra)
    -''Mình chia tay đi''
    -'' Cái gi! chia tay? tại sao phải chia tay? vk sao vậy?(em giật mình khi nghe Thảo nói câu đó,lúc này em đang rất bối rối)
    -''Đừng vờ vịt nữa!Oanh đã nói cho tui biết hết rồi''
    -''Gì cơ?(lúc này em mới rật mình vì chuyện hôm trước đã nói với Oanh.Thi ra Oanh đã di kể với thảo,thật là tai hại) .đừng để ck vào đấy!(em định vào nhà Thảo)
    -''Cậu không phải thương hại tui nữa.Bấy lâu qua tui đã tự lừa rối bản thân mình giờ thì không thể thế được nữa.Nếu Cậu đã mến Oanh đến vậy hãy tiếp tục theo đuổi Oanh đi.tui chúc 2 người hạnh phúc''.
    Nói xong câu đó Thảo dập máy em bàng hoàng và ân hận.Ngày hôm đó la ngày 4-9, từ hôm đó em sống trong thất vọng và cô đơn tột cùng.vậy là đã hết,em chán nản với tất cả mọi thứ lực học xa sút nghiêm trọng,thầy cô giáo quở trách,bố mẹ la mắng.Em xuốt ngày vùi đầu vào cái máy vi tính,chơi game cho đỡ buồn.Không giám lên lớp vì sợ nhìn mặt Oanh và Thảo có lúc nghỉ đến 5 buổi học liên tiếp,lên lớp Oanh cung ngày càng xa lánh em.đến ngày 20-10 ngay phụ nữ việt nam.ở lớp có tổ chức 1 buổi liên hoan thịt chó để đón thầy giáo chủ nghiệm mới,mừng đội bóng truyền của lớp đạt chức vô địch 2 năm liền và chúc mừng các bạn nữ trong lớp.một số bạn lớp khác cũng vào góp vui,hôm đó thật náo nhiệt.Nhưng em lai rất cô đơn,nhìn mấy thàng bạn mình có bạn gái để tặng hoa chúc mừng còn mình thì không,em cũng định gửi quà và mời Thảo đến nhà cùng ăn liên hoan nhưng lại không giám nữa.Hôm đó em chả biết gì ngoài uống Rượu mặc dù đây là lần thứ 2 em uống rượu.Trong lúc uống em khao khát giá như có Thảo ở đây thì tốt biết mấy.Từ hôm đó chở đi em quyết tâm tìm cách quay lại với Thảo 1 lần nữa nhưng chói chêu thay,do ở lớp Thảo có 1 thằng tên Quân là bạn em hồi trước đã để ý Thảo từ lâu thấy Thảo đàng buồn nên đến bày tỏ tình cảm với Thảo,đang buồn bã cần 1 người để chia xẻ công thêm lời khuyên của 1 số đứa con gái khác nên Thảo chấp nhận.Nhưng em biết Thảo không hề có nhiều tình cảm với Quân và vẫn còn yêu em thể hiện qua cái nhìn khi chạm mặt và theo lời đứa bạn gái gần nhà em chơi rất thân với Thảo đã bảo với em như vậy
    -Em biết là mình mang tội rất lớn đã làm tổn thương Thảo không xứng đáng để nhận tình yêu của Thảo nhưng thật sự em không thể nào sống thiếu Thảo,Thảo đã chở thành động lực để em sống có hanhj phúc và có sức lực học tập vì vậy mong các anh chị dầy dặn kinh nghiệm trong tình yêu cho em một cách để có thể lôi kéo Thảo về với em như trước .nội dung em đã viết ở trên mong cách anh chị đọc dùm,có gì thắc mắc hoặc có cách gì thì có thể trả lời topic này hoặc gưi email qua địa chỉ tieubachlong_kthg@yahoo.com.vn xin cám ơn anh chị rất nhiều.
  2. hplove91

    hplove91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình cảm khó nói
  3. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này