1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để quay ngược lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    làm sao để quay ngược lại?

    anh ấy đang cưa cẩm tớ rất nhiệt tình, nhưng rồi sau 1 lần giận dỗi anh ấy không liên lạc với tớ nữa tớ nhớ quá đã dại dột nhắn tin "em iu anh"
    thế là anh ấy lâp tức hớn hở quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra và 2 đứa vui vẻ như bình thường.
    nhưng có 1 điều là từ khi tớ ngỏ lời trước anh ấy đã không còn chủ động cưa cẩm tớ nữa, cũgn chẳng ngỏ lại là yêu tớ hay không, hay nói là tình cảm giữa 2 đứa là như thế nào cả,yêu hay là bạn?
    tóm lại 2 đứa vẫn đi đi lại lại như trước như 1 đôi trúơc mặt mọi người, nhưng thực tế bên trong là tớ trở thành chủ động, tớ nhắn tin, tớ rủ đi chơi, tớ hỏi han trước vân vân, bởi vì tớ đã chủ động rồi nên luôn lo lắng quan tâm đến anh ấy như những người yêu nhau vậy.
    vậy theo ******** cảm này là thế nào, tớ phải làm thế nào để anh ấy chủ động cưa tớ như trước? tớ chỉ cần xoay ngược tình thế thôi, bởi tớ luôn ngoan hiền nhưng là con gái không thế nào thành người chủ động được
    điều quan trọng là như thế này là anh ấy có yêu tớ không? tớ nên làm gì trong trường hợp này?
    tớ đã thử để 1 tuần xem anh ấy có liênlạc trước không thì thấy có, nhưng sau đó 2 đứa vui vẻ đi chơi về, anh ấy lại giữ thái độ cố thủ đó, không vồ vập hay quan tâm tớ như trước.
    phân tích và cho tớ lời khuyên nên làm gì lúc này nhé,
    cảm ơn!
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bơ đi 1 thời gian xem sao.Con giai không thích bị tấn công kiểu này đâu.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Anh ta thật may mắn.
    Bạn ko cần phải lo lắng đâu. Ai chủ động ko quan trọng. Mà quan trọng là các bạn yêu nhau đc bao nhiêu lâu, hay chỉ được 5 bữa nửa tháng.
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thằng này tính nó trẻ con, hiếu thắng, chắc phải chờ cô em xin lỗi chính thức rằng mình đã sai thì nó mới tha. Chứ kiểu này còn kiêu lắm. Kiểu như " cho mày chết, hồi xưa dám bỏ anh, giờ thì sáng mắt ra chưa con" , giai kiêu ấy mà. Chắc là nó nghe nhạc trẻ nhiều
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình yêu là giai đoạn hòa hợp chứ đâu phải là giai đoạn cưa cẩm, nhử mồi, lừa lọc, thi gan với nhau.
    Ai cưa ai đâu quan trọng bằng việc hai người có hòa hợp với nhau dài lâu hay không.
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tớ cứ bơ thì anh ấy nhắn tin hỏi nhưng khi tớ trả lời xong rồi anh ấy lại trở lại như cũ,
    rồi tớ nhắn trước anh ấy trả lời, đại khái cứ qua lại vậy
    tớ không còn có cảm giác được cưa cẩm nữa, tớ có nên làm gì đó cụ thể không, chứ tớ thấy thế này thì mệt mỏi quá, mệt mỏi ở chỗ anh ấy coi như kiểu yên tâm rồi nó yêu mình rồi, thôi khỏi làm gì nữa
    tớ thì tớ không muốn anh ấy vồ vập hay tớ phải trên cơ gì cả, chỉ muốn cảm giác được đáp lại tình cảm (1 cách thụ động) , tớ phải làm gì?
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    đúng là kiểu thi gan vậy, làm sao để qua được thời gian này bây giờ,
    @quen thì lâu rồi, gần 2 năm, nhưng anh bắt đầu để ý và cưa cẩm thì khoảng gần 1 năm thôi (trong đó khoảng 4,5 tháng đầu tớ chưa nhiệt tình lắm vì chưa thích anh ấy lắm), nói chung về tính tình và con người thì đã khá biết nhau. nhưng giờ hình như tớ đã thấy quá yêu. vì thế không muốn đánh mất, chứ bình thường tính tớ vốn không thích lằng nhằng như thế này.
    bản tính tớ thích cái gì thì rõ ràng không thì thôi không luyến tiếc, nhưng chuyện này thử làm rồi mà không được
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải hỏi 1 số chị em.
    Riêng mình đứng về phía mấy bạn nam mà trả lời thì thế này.
    Tính của cậu ta như thế rồi, không thay đổi được đâu. Chấp nhận thì yêu thôi
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    dư lào là quá yêu , chẹp , đoạn này tớ hơi lăn tăn , thế anh ta có quá yêu cậu ko?
    cái cách cậu yêu anh ta có fải như ng đang yêu nhau hay là như người sợ mất , kiểu chới với ý.
    cái cách anh ta yêu cậu có fải là yêu ko hay là tặc lưỡi thì à ùhm yêu cậu cho thi vị?
    cuối cùng : thử nói chuyện thẳng thắn xem dư lào ?đúng tính cách cậu còn gì , 1 là 1 , 2 là 2, ko lằng nhằng mà.cơ mà cẩn thận lại đi theo chiều hướng "cần thêm thời gian suy nghĩ" thì nhạt lắm
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa bạn , tớ là con trai nhưng thôi kệ mẹ tớ vẽ đường cho hươu chạy vậy .
    Dễ ý mà , bạn nói bạn bơ đi thì cái thằng mất dạy kia nó lại chủ động liên lạc với bạn , rồi OK , 2 bạn quay lại với nhau thì bạn lại là người chạy theo cái thằng mất dạy kia . OK ????
    Giờ nhé . Bạn xác định cái tư tưởng của bạn , muốn sướng sau này thì phải chịu gian khổ 1 chút .
    Giờ cứ kệ cha nhà thằng kia , nó liên lạc thì bạn trả lời , chỉ ... trả lời thôi , đừng làm gì khác , nó rủ đi chơi thì .... bạn đi chơi , và sau khi đi chơi xong thì ... kệ nó tiếp , nó rủ làm gì thì làm cái đấy ..... cho đến khi nào huấn luyện nó thành con cún cung phụng bạn thì lúc đấy bạn tha hồ sướng .
    Nó hỏi "sao em cứ hững hờ với cún nhà anh" thì trả lời .... "em chả biết" . Thế là hết vẹo .
    >>> xảy ra 2 trường hợp
    1 : chia tay
    2 : nó làm cún cho bạn suốt đời .
    Đấy , xác định tư tưởng đi , làm cái gì cũng phải liều . Nhưng cái % xảy ra trường hợp 1 ít lắm , vì bạn nói bạn kệ xác nó thì nó tự động quay lại liên lạc với bạn .
    Nói chung thì lì đi , viết ra giấy , không lỳ được với nó thì bạn làm cún cho nó vờn. OK girl ????

Chia sẻ trang này