1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để quay ngược lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 01/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ôi rời, hỏi mình nên làm gì lại tư vấn là chả biết làm gì hic hic
    thì tớ cũng ban đầu hào hứng lắm, nhưng giờ anh ấy cứ như thế tớ hào hứng thế nào được?
  2. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây bạn quá nóng vội và quá nhiệt tình với gà nên "bản năng" cưa cẩm của gà bị thui chột đi. Ng ta đã bảo: "theo tình tình phớt mà phớt tình tình theo mà".
    Tóm lại giờ bạn phải kiên quyết, phải làm cho "bản năng" cuả gà trỗi dậy! Trước mắt bạn cứ kệ gà, k vồ vập và cứ tửng từng tưng, tìm việc gì đó khiến cho mình bận rộn: làm việc, đi chơi với bạn, thậm chí kiếm 1 zai nào đó tán gẫu (nc bình thường thôi, k đong đưa nhưng khiến mình vui vẻ). Cứ làm cho cuộc sống bình thường trôi đi và kệ cho sự tồn tại dửng dưng của gà!
    Sau 1 thời gian xem thái độ của gà thế nào rồi tính tiếp!
    Kể ra làm thế này mình cũng mệt fết đấy, thể nào cũng nhớ điên cuồng, cồn cào, nhưng fải quyết tâm, quyết tâm
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ới giời , thế tớ nên dửng dưng bao lâu, mà lỡ dửng dưng anh ấy lại biến mất thì tớ chết hức hức, có cách nào an toàn hơn nữa không hử các bác cao thủ?
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Trước 1 người bạn nói với mình câu này. Mà minh vẫn chưa ngộ ra. Nay mình nói cho bạn. Nếu bạn hiểu đc mà áp dụng được thì tốt:
    ''''Đừng bào giờ bỏ đói và cũng đừng bao giờ cho ăn lo''''
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    khó quá khó quá, các đại đại cao thủ ơi, tớ bỏ đói anh ấy 3 ngày rùi mà không thấy bóng chim tăm cá, tớ sắp cầm lấy điện thoại rồi đấy, làm sao bây giờ, giờ tớ mới thýa hồi trước tớ có khi còn chả thèm để ý đến tin nhắn của anh ấy chắc anh ấy điên cuồng lắm
    giờ sao lại tới phiên mình thế này, help me please!
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to. Thôi thì làm phước, thả nó đi.
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thả thì còn cần tư vấn làm gì chứ bác
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cô mấy tuổi rồi mà như con nít vậy , mới có 3 ngày chết thế quái nào được , cô ko có việc làm j khác ngoài việc ngồi nghĩ đến giai à , như thế thì có lấy được zai về cô cũng làm con cún xum xoe cho nó nghịk thôi .
    Tôi bảo cô nhé , bạn cô đâu , người nhà cô đâu , công việc của cô đâu , lôi ra hết , còn cái thằng đấy thì kệ mama nó , đảm bảo lâu nhất là 1 tháng nó xun xoe vẫy đuôi nghoe nguẩy trước mặt cô .
    Cô muốn sướng hay muốn khổ hở , ôi cái đầu óc đàn bà thật chả nghĩ được cái khỉ gì kả .
  9. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ai chủ động không quan trọng ..quan trọng là sau đó ai làm cho ai yêu ai nhiều hơn .
    Cố lên em, đảo ngược tình thế làm cho anh ấy phát điên vì em
    Không phải theo cái kiểu ...so găng nhau ..mà là cái kiểu khiến anh ấy thích ở bên em đến nỗi lúc nào cũng muốn ở bên em

Chia sẻ trang này