1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quay về bên cô ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bintuanlong, 01/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bintuanlong

    bintuanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quay về bên cô ấy?

    Lần đầu tiên vào đây thấy các box này đang có tâm trạng nhờ các bác tư vấn giúp luôn
    Chuyện của em là thế này. Em rất yêu 1 cô gái tạm gọi là cô A và em có 1 cô bạn thân từ thủa bé gọi là cô B.
    Cách đây 3 năm em và bạn gái (cô A)có hiểu lầm nên chia tay . Nhưng thật long em rất yêu cô A này. Sau khi chia tay đang lúc trống vắng thì cô B vốn là bạn thân tấn công dữ dội đang cô đơn, với lại cô B cũng là bạn thân lâu năm nên em đồng ý quen cô B sau 1 năm chia tay cô A. Nói chung quen theo kiểu bạn bè lâu năm hiểu rõ nhau ( vì thật tình đầu óc em vẫn luôn yêu cô A) em thậm chí còn nghĩ tới chuyện cưới hỏi cô B vào năm sau, 2 gia đình cũng biết rõ nhau.
    Đùng 1 cái cách đây 3 tuần trong 1 lần đưa cô B đi sinh nhật 1người bạn cô ấy uống say rồi kể 1 câu chuyện ko đầu ko đuôi đại ý 3 năm trước cô ấy là người cố tình gây ra hiểu lầm giữa em và cô A vì cô B ấy thích em từ lâu nhưng em lại đang yêu cô A nên cô ấy phá cả 2 bên làm cho hiểu lầm giữa em và cô A ngày càng trầm trọng đến mức phải chia tay, cô A uất ức chuyện gì đó ko thèm nhìn mặt em luôn
    Từ sau hôm nghe cô B nói thế em âm thầm đi tìm hiểu thì biết được đúng là như cô B nói và còn 1 điều nữa cô A sau khi chia tay em có vẻ khép kín vẫn chưa chịu quen ai khác.
    Tối hôm nay lượn lờ nhà cô A bao nhiêu tình cảm lại ập về thấy càng thương cô ấy.
    Em rất muốn quay lai với cô A nhưng phải làm sao đây. Dẫu sao cô B cũng vì yêu em mà làm thế, với lại dù ko yêu say đắm nhưng dẫu sao cũng là người bạn tâm giao từ bé. Em cũng không nỡ nói thẳng lý do chia tay để cô ấy xấu hổ hay đau lòng. Nhưng tiếp tục quen cô ấy hay cưới thì em không thể. Rồi còn 2 gia đình là bạn bè của nhau bao nhieu năm rồi phải cư xử làm sao.
    3 tuần nay em tránh mặt cô B để xem xét lai tình cảm của mình thì thấy càng yêu cô A nhiều.
    Mấy hôm nay em bối rối lắm xin các bác cao thủ 1 vài lời khuyên
  2. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Âm mưu chia rẽ đôi bạn cùng tiến của cô B kia thế nào. Chú phải kể tỉ mỉ thì anh mới giúp được, manh mối không, khẩu cung không thì làm sao lật lại được hồ sơ vụ án c.
  3. bintuanlong

    bintuanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em chưa điều tra chính xác như thế nào nhưng đại loại là thế này: giữa em va cô A lần đó có 1 lần giận nhau. Cô ấy có tìm đến co B này hỏi thăm vì biết cô B là bạn thân của em, thì cô B nói bóng nói gió là em hôm trước thấy em đi với cô này cô kia. Rồi lúc em buốn tâm sự với cô B này thì cô ấy cũng bảo với em là thấy cô A hôm trước đi với 1 anh chàng nào đó có vẻ tình tứ lắm?..Rồi cứ thế cô B cứ thúc vào cái tự ái của 2 đứa em rồi chả ai nói chuyện với ai . Hiểu lầm khoét sâu hiểu lầm
    Được bintuanlong sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 01/12/2007
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thế là Thạch Sanh chết bởi Lý Thông rồi loại đàn bà này nên bỏ không sau này nó hại mình lúc nào chẳng biết đâu .Đã nói là không bạn bè gì với đàn bà rồi cứ không nghe cơ
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai thì mạnh dạn đến với người ý thui. chẳng có gì phải lăn tăn cả
  6. bintuanlong

    bintuanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật tình giờ em đã biết rõ quyết định của mình rồi . ý em hỏi các bác tư vấn cách chia tay cô B sao cho êm thắm.Trừ chuyện ày ra thì cô ấy ko phải là người xấu .Lại còn 2 bên gia đình nữa. Lấy lí do nào đểchia tay đây
  7. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tối độc phụ nhân tâm : (
    Giải tán em B khẩn trương , gặp em A trình bày .
    Trình bày thêm cho gia đình mình hiểu , và kệ mịe gia đình em B
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hệt như vai phản diện trong phim hàn xẻng
    phải cái tớ lại toàn thích các em phản diện mới chết chứ
    vừa xinh đẹp, thông minh lại dám làm nhiều việc để được tình yêu
    và đặc biệt, rất chung thủy
  9. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    thế giữa 2 ng đã có gì chưa ?
    Em nghĩ anh cứ nói thẳng đi vì dẫu sao anh cũng có yêu chị B này đâu mà. Lằng nhằng mãi có tới đâu đâu. Còn chuyện bạn bè lâu năm, gia đình 2 bên không phải lý do để anh dây dưa và đi đến hôn nhân với một người anh không yêu.
    Lý do chia tay là anh thật sự không yêu chị ấy, chỉ xem chị ấy như bạn và anh yêu người khác. thế thôi.
    Ban đầu có thể mọi ng ko hiểu và còn lên án anh nhưng em nghĩ, quan trọng là hạnh phúc của mình anh ạ
    chuyện anh với chị kia đáng tiếc quá ! dẫu anh còn yêu đi nữa nhưng lúc còn bên nhau sao không nói chuyện thẳng thắn và tin tưởng nhau giờ 3 năm rồi...
    dẫu sao chuyện cần giải quyết đầu tiên là chia tay với ng anh ko yêu đi !
  10. bintuanlong

    bintuanlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là khúc mắc của em các bác ạ . Em và B đã QH vài lần( lần đầu do B chủ động) . GIờ nghĩ lại có lẽ B muốn dùng điều này để trói em cho chặt. Em cung co ý định cưới B lúc đó nên cũng vượt rào. Nhưng sau khi biết sự thật thì nghĩ đến tương lai gắn bó với B mà không loại bỏ được ám ảnh về những việc cô ấy gây ra thì em ko đủ can đảm lấy cô ấy. Chứ lấy nhau về rồi lại chia tay thì .......

Chia sẻ trang này