1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên 1 ng`??????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi thangtt1983, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtt1983

    thangtt1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên 1 ng`??????

    Ai biết cách quên người khác chỉ giùm tôi cái. Tôi đã yêu 1 ng`, ng` đó đã bỏ tôi đi theo thằng khác. Vậy mà tôi ko quên đc, dù ko tha thứ nhưng tôi ko thể nào giận nổi người đó. Đang rất muốn quên mà ko sao quên đc. Ai giúp tôi cái.
    Cuộc đời bất công nuôi anh lớn
    Người tình bội bạc dạy anh khôn
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    ăn nhiều + ngủ nhiều + làm việc nhiều + học nhiều -------> mau quên ( vì tốn nhiều calo ) .
    www.svduhoc.org/forum
  3. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là ko làm gì hết. Hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó , nó làm rất tốt đấy

    Who can stop the rain ???​
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hành động làm việc - học tập - thời gian .... rùi sẽ qua thui ! Bạn đừng quên hãy nhớ nhớ thiệt nhiều ! và coi đó là 1 kỉ niệm đẹp ! ! bạn sẽ cảm thấy bình yên và hạnh phúc ! Nếu bạn là Boy chắc dễ quên lắm nhỉ ?? hừm gừm !chúc valentine VUI !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    yêu ngưòi khác , đơn giản như vậy thôi và chỉ có như vậy nếu you muốn quên một ngừời , nhưng ko phải là yêu để lấp chỗ trống mà là một tình yêu thật sự , chân thành !
    mèo con nghịch ngợm
  6. thangtt1983

    thangtt1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    quên thì tất nhiên phải cố rồi, kỷ niệm này có đẹp đâu mà nhớ!!! nhưng là boy thì dễ quên sao???? là boy mà si tình thì yêu còn điên cuồng hơn girl, còn khó quên hơn girl đấy!!!!!
    Cuộc đời bất công nuôi anh lớn
    Người tình bội bạc dạy anh khôn
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    làm thế chỉ tổ mập ra mà thui...lượng calo nhập vào ko bằng xuất ra...cách nhanh nhất là play game...wên hết mọi thứ...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  8. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    yêu người khác cũng là một cách để quên đấy
    nhưng còn cách khác là cố nghĩ ra cái gì mình ghét nhất ở người ta để quên người ta đi nhưng nhớ là chỉ nghĩ thôi đấy chứ đừng có nói với người khác kẻo lại bị mang tiếng là hớt lẻo và nói xấu người khác đấy
    chúc thành công
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc cố quên là lúc đang nhớ , lúc đợi chờ mà lòng lại vấn vuớng mà , kệ nó , cứ sống bình thuờng sẽ có lúc quên đc mà thôi1
    mèo con nghịch ngợm
  10. thangtt1983

    thangtt1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    đã nghi~ nhiều, tìm đc. nhiều cái ghét, nhưng càng tìm thấy càng biết ko thể ghét nổi. Thế mới điếc

Chia sẻ trang này