1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên 1 người nhanh nhất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quyetlan, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Phải đó, nhưng đừng nói toạc ra như vậy chứ. Phải để cái gì đó cho mọi người suy nghĩ. vote cho bạn 5* vì nghĩ giống mình.
    Note: thỉnh thoảng "cơn điên" lại trỗi lên đấy, cố gắng dìm nó xuống bạn nhá.
    Được AK47S sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 08/01/2006
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    To AK47S: Cảm ơn U nhiều nhe! Ủa, mà U căn dặn ai vậy? ko phải là mình đấy chứ?.....Chắc là căn dặn tác giả của Topic hè? chứ với mình thì có bao giờ biết hận thù và ghét ai đâu mà cũng chẳng có ai làm cho mình ghét cả ( Thế có đáng buồn cho mình ko nhỉ?)...........Những người mà mình ko bận tâm thì dù họ làm gì mình cũng đâu đáng mà để ý, còn với những người mình yêu quý thì chỉ sợ mình làm họ buồn thôi, chứ họ đối với mình thế nào cũng ko sao mà. Khi quý mến ai đó thì hãy quan tâm và làm họ hạnh phúc trước đi, đừng mong chờ hay đòi hỏi người ta làm lại cho mình làm gì hết. Như thế thì bạn sẽ ko bao giờ cảm thấy thất vọng hay buồn gì đâu.........( Kinh nghiệm xương máu từ bản thân đấy, hihihi...)
    Note: Shanex nói được như thế và có ý nghĩ giống U như thế là vì Shanex đặt mình ở vị trí của U đấy ạ!
    Vì vậy, tác giả của Topic à! hãy lắng nghe lời khuyên của mọi người he? Rồi bạn sẽ sớm quên được người kia thôi. Chúc bạn hạnh phúc!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 08/01/2006
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ đi! Nhớ thật nhiều vào! Đến một lúc nào đấy (Sau một thời gian vừa đủ) gặp lại sẽ thấy thời gian mình nhớ là đang nhớ người trong quá khứ chứ ko phải hiện tại!
    Khi ấy là đã quên!
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/tamsu/605002.ttvn
    Cách đây 2 tháng tôi đã lập topic trên. Đấy là thời gian mà tôi tưởng chừng như là sẵn sàng chết vì người ấy. 1 tình cảm đẹp đẽ được giữ gìn trong 12 năm qua. Giờ nhìn lại vẫn không thấy hối tiếc vì những gì mình đã viết
    Thế nhưng gần đây, tôi dường như sống lại với tình cảm của 1 cô gái khác : vui tươi yêu đời. Tình cảm dành cho người bạn cũ vẫn còn đó nhưng dường như nó chỉ là 1 kỉ niệm đẹp nhưng vẫn luôn tồn tại trong trái tim ở 1 góc bé nhỏ để đôi khi lấy ra và ngắm lại để thấy mình không phải xấu hổ với tình cảm của mình.
    Em yêu ạ, chắc em không thể biết anh đã viết ra những dòng này nhưng thực sự phải cảm ơn em đã mang lại niềm vui mới trong cuộc đời anh. Có lẽ cuộc đời anh đã bước sang 1 trang mới. Vì em đó em yêu ạ, cô bé ....hì hì...
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    @shanex: Nếu bạn chưa trải qua mà đặt địa vị vào mình thì cũng tốt khi nào gặp chuyện đó thì có sẵn "kim chỉ nam" mà làm. Nhưng thực tế khác với lý thuyết lắm đó. Tất nhiên ta vẫn làm tốt vì ta tin rằng ta có thể làm tốt và hãy nghĩ đến những điều tốt.
  6. I_Luv_Tin

    I_Luv_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đúng đó nên vote 5* cho bồ.trước đây tui cũng từng như thế, yêu đơn phương 1 người 3 năm liền nhưng khi gặp lại thì cảm giác đó biến mất hoàn toàn,vì nguời đó đã hoàn toàn thay đổi kô còn như ngày xưa nữa.nếu nhớ ai đó nhiều wá trong thâm tâm mình sẽ toàn nhớ những jf tốt đẹp nhất nên khi gặp lại sẽ kô thấy như trong lòng mình thường nhớ nên sẽ wên luôn dc.
  7. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    thời gian để quên một người dài gấp 10 lần thời gian gặp người ấy.Nhưng thời gian để quên tình cảm dành cho 1 người thì không dài đến thế đâu.
    Thi thoảng tôi cũng muốn quên đi quãng thời gian mình yêu một người nhưng càng cố quên thì càng nhớ,mà nhớ cũng có được rõ ràng đâu,cứ mờ mờ ảo ảo,những lúc như thế chỉ muốn cầm ngay lấy điện thoại mà gọi cho người ta U_U,chán thế chứ.Trong tình cảm,con người bao giờ cũng thật yếu đuối.Thôi thì thời gian là tử thần của tình yêu vậy.Cái gì rồi nó cũng sẽ qua thôi mà!Ây za,bây giờ lại tự đi an ủi mình hè.
    >>>Một ngày rồi chưa gọi điện cho luv => điên rồi cũng nên
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    A ha Bây giờ mình mói thấy cách này hay đấy. Cám ơn các người bạn của tôi. Bây giờ thì ngày nào cũng nhớ như thế , hy vọng là đén một ngày nào đó có thể quên được ... người ta
  9. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Có cách để quên 1 người nhanh nhất chăng? Nếu có thì mọi ng chỉ tôi với!
    Đầu tôi bây giờ đầy ắp hình ảnh của anh ấy. Một ngày 24h chỉ có lúc ngủ say là tôi ko nghĩ đến anh ấy! Làm sao quên được anh đây?
    Vẫn biết 2 đứa ko fải là của nhau, vẫn biết ko thể là 1 đôi được, vẫn biết fải quên. Buồn quá, nhớ quá!
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Cố làm cho mình bận rộn nhất có thể, đi chơi cùng bạn bè, đọc sách báo. chơi thể thao ví dụ như đi bới rất có ích vừa được ngắm các anh đẹp trai vừa tập thể dục luôn

Chia sẻ trang này