1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên 1 người nhanh nhất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quyetlan, 05/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thì đâu tui đâu có đau tim như ngày nay. Chỉ có thời gian thui. Hãy kiên nhẫn. Giục tóc ắt bất đạt. Nếu ko quên được thì đừng quên như bác nào nói ở trên đó. Cố ép chỉ fản tác dụng. Như tui chẳng hạn. Tâm trạng của bạn, tui hiểu rất rõ vì tui cũng mới thất tình đây (cũng gần 2 tháng rùi). Thành thật chia sẽ cùng bạn. Để đỡ nhớ hãy làm việc thật nhiều -- cuồgn nhiệt lên -- việc của người ta cũng giành làm luôn -- khiến người ta nổi điên lên . Cafe cà fáo nhiều vào -- coi chừng viêm túi. Đảm bảo đến 1 lúc nào đó bạn sẽ buồn vì viêm túi nặng và vì bị mọi người chửi bới về sự nhiệt tình quá mức cần thiết trong công việc của bạn.
    Ăn tết zui zẻ. Chúc bạn và tui sớm quên được những điều cần quên.
  2. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Học tập, làm việc, chơi thể thao ... làm sao cho ko còn thời gian rảnh. Nếu còn thời gian rảnh thì rũ vài đưa bạn thân đi uống cafe. Một thời gian sẽ hết thôi.
  3. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ừa tết sắp đến nơi rồi đó.
    Chúc lại bạn cái câu bạn đã chúc tui.
    Vui vẻ nha Jin, vui vẻ nha bạn gì ở trên!
    Cố lên nào Jin, mình làm được mà!
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ghi tên dán ảnh nó vào toalét.Rồi cứ khi nào đi không đưọc ra chửi vào mặt nó 1 trận.
  5. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Coi bọn đàn bà như đống "****" đê .Các bác nên tập khinh bỉ bọn đàn bà đê ! Bởi vì cho đến chết các bác cũng chẳng quên đưọc nó đâu, nên tốt nhất, tập chuyển từ tình yêu sang sự khinh bỉ, để mai kia gặp nó, cho nó thoải mái . Nói chung loại đàn bà nào đã bỏ mình để yêu thằng khác, thì loại đấy ko xứng đáng để yêu nữa, dù truớc đây nó tuyệt vời thế nào đi chăng nữa, cũng ko quan trọng .
  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hic,em không làm như bác được,buồn ghê..Cứ thấy con gái xinh xinh là em lại bị...say tình ngay...hic...Đa tình khổ lắm bác ạ...
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Dễ òm
    1/ Giả sử cô kia tên là Lan. Đặt ngay cho cô ta một cái tên khác, vd Thoa. Vậy là không còn nhớ Lan nữa, khì khì
    2/ Tưong tự, gọi cô ta bằng cái tên gì đó xấu xấu. Thí dụ: Rác. Bố bảo bác cũng không dám nhớ nhung Rác cả ngày!!
    3/ Bác uống thuốc tẩy não. Trên thiên đình gọi là cháo lú. Còn mua ở đâu thì trời biết!
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Làm các kiểu như em yendieu nói ..nhưng vẫn không tài nào quên được
  9. cnkhanh1986

    cnkhanh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi, các đồng chí càng cố gắng quên em nó, thì càng nhớ nó thôi, tôi bao rồi, tập khinh bỉ nó đi, là thằng đàn ông nên tự kỉ ám thị như sau :
    - Đời thằng đàn ông có mấy cái nhục :
    + yêu 1 con đàn bà mà nó ko yêu mình( hoặc là nó bỏ mình đi yêu thằng khác )
    + Chạy theo 1 con đàn bà mà nó ko yêu mình ( hoặc là bỏ mình đi yêu thằng khác ) .
    - Các chú xem lại, xem có thấy nhục dần ko ? thấy nhục dần rồi thì bắt đầu khinh bỉ nó đuợc rồi đấy . Nó đã ko coi mình ra cái gì, thì việc gì mình phải tôn trọng nó . . Như con ngừoi yêu tôi đầy này, hồi nó đá tôi , tôi đau đớn sút 9kg, học hành be bét, xong rồi 1 thang'' sau nó quay lại với mình, lúc đấy mình định hưóng sẵn trong đầu chuyển tình yêu thành sự khinh bỉ, nên nó van xin thế nào cũng ko cho quay lại . Đứng cố gắng quên nó, hãy học cách khinh bỉ nÓ
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    NGười ấy không phản bội mình , người ấy chưa có người yêu mới ... nói chung là người ấy không có lỗi gì với mình cả . Tại mình đòi chia tay trước, mình nghĩ rằng mình không đủ khả năng để làm cho người ta được hạnh phúc . Bây giờ lại thấy nhớ người ấy . Không thể quay lại được với nhau thì phải cố quên thôi. Ngưng sao mà khó quá vậy??????????????????????????????????????????????????????????????????

Chia sẻ trang này