1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để quen biết được một người xa lạ, để người đó không hiểu lầm mình

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi phong_cach_moi1982, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong_cach_moi1982

    phong_cach_moi1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    làm sao để quen biết được một người xa lạ, để người đó không hiểu lầm mình


    Bây giờ mà muốn làm quen với một người chưa hề biết thì nên làm sao đây?

    nguyenvietha
  2. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bác thích làm quen với ai thía?cô nào để bọn em mà "mail chứ

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    [​IMG]

  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hic , vừa mới đưa ra vân_x_đề , thế mà đã có cu đòi tăm tia rùi , he he he , người nhà mình lợi hại thật !

    Sanu
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cách làm quen hay nhất là cho hắn quả bom thư(Tầm khoảng dăm ba trăm). Booòom, hé hé hé. Sau đó viết thư sorry, đảm bảo hắn sẽ nhớ mặt chú mà cho chú ăn bom lại. Hé hé hé!!!

    Zulu
  5. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    rất nhiều rất nhiều cách để bạn có thể làm quen với người bạn chưa quen , nếu như bạn đủ dũng cảm tại sao không nhỉ :
    Tôi có một ý kiến thế này , nếu bạn ấy đi xe đạp bạn có thể bạn có thể xit lốp rùi ra tay hào hiệp , nhưng nhớ là cẩn thận không bị vu cáo là phá hoại tài sản công dân , hợc tuỳ vào nghề nghiệp của người ấy , sau đây là một ví dụ : có một cậu muốn làm quen với một cô gái bán thuốc cô này rất duyên và xinh , cậu không biết cách nào đẻ làm quen , vào mua thuốc xong cũng phải ra thế là cậu đành cho con chó cô chủ thuốc cắn một phát ( cái này có thể gọi là hi sinh rất nguy hiểm nếu đủ dũng cảm hãy làm nếu không là đi toi ) thế là từ hôm ấy cô bé tới thăm thường xuyên và tình cảm nảy nở , dau đó chú thú nhận nhưng mọi việc đã được ổn định .
    rất nhiều và rất nhièu hình thức để có thể làm quen với một cô bé nào đó , có thể bằng chát chẳng hạn ........ nhưng với mỗi người có một hình thuqwcs thể hiện riêng phù hợp với từng thời điểm và bảntính của mình , nhưng chú ý nguy hiểm
    hongbach2000k3
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời ông để mà đi bụi hả , em đây chả dại áp dụng kiểu này , hic hic

    Sanu
  7. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    đề nghị sanu lần sau viết bài dài hơn mọt tí nha , đã cảnh cáo trong đợt vừa rồi mà vẫn chứng nào tật nấy ,
    Còn những mẹo của tui chỉ dành cho những người thật sự dũng cảm với mong muốn dành lấy trái tim cô gái còn cái kiểu như sanu thì có lẽ không áp dụng được , làm gì có dũng cảm đâu mà dám thực hiện , dù sao tình yêu đẹp cũng bất đầu bằng sự dũng cảm , như thế mới cảm động từ phía cô gái ý nói anh sẽ làm tất cả đề được yêu em kể cả .......
    hongbach2000k3
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To hongbach@: làm quen kiểu của anhc hắc, mấy bác anò muốn làm quen die trước khi làm quen được đó, nhỡ đâu con chó của cô chủ bị " dại" thì sao? ngố quá ah
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có cách làm quen này khá ấn tượng, mọi người cùng tham khảo nha.
    Một boy thích em girl cạnh nhà mà ẻm kiêu quá. Khổ cái là nhà em chỉ cách nhà hắn có 3 nhà. Mỗi khi gặp hắn em chỉ cười rồi đi chứ chẳng bao giờ hỏi han chi được. Mang tiếng là cách ba nhà nhưng trên tầng hai thì đúng là nhà em với nhà hắn là next door thật. Có mấy đêm hắn tỉnh ngủ, nhìn sang sân thượng phía nhà em thấy em đang học chăm chỉ đến nóng ruột. Mà đêm nào cũng thế cả. Hắn thương em quá, quyết định thức cùng em. Đêm nào hắn cũng mở cửa sổ phòng hắn rồi bật điên thật sáng và học...(không biết có thật học hay không ).
    Em của hắn ban đầu chẳng để ý, nhưng dần dần thấy đèn nhà hắn ngày nào cũng sáng lúc em đang học. Thế là, tò tí te, em gọi tên hắn và tán phét ầm ầm cả xóm, mà chẳng ai thức mới lạ chứ. Chăm chỉ vào thì em nào chả chú ý, đã thế còn nâng cao cái IQ của mình nữa chớ.
    People round me, I can do anything for u, but what can u do for me?
    The answer is nothing
  10. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    ôi giờ ơi! muốn làm quen thì cứ đường đường chính chính mà làm quen, chứ tội gì mà phải hi sinh thân mình như thê?? hãy hi sinh vì đất nước ý....mà có một cách rất hay nhé..... nếu không đủ can dảm để làm quen thì khi nào thấy đối tượng của mình các bạn cứ cười thật tươi người ta chú ý lắm đó.........dảm bảo thành công cách này bày cho 5 người rùi và....ai cũng cưa đổ ẻm ý!!! NHưng dù sao làm quen được rùi thì hãy chân thành với người ta chân thành thì mới mong có kết quả,và cũng là một chàng trai đúng nghĩa....hào hiệp, dũng cảm,galang,vui vẻ. MÌnh tin con trai nghệ an ai cũng tốt cả
    tất cả vì điện ảnh Việt Nam

Chia sẻ trang này